1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

DIỄN ĐÀN: Tìm đường vượt “Ao làng”

Bạn đọc viết: Quân giỏi cần có tướng tài

(Dân trí) - Bóng đá Việt Nam không thiếu cầu thủ tiềm năng, chỉ thiếu một HLV có khả năng phát hiện và vun đắp cho tài năng phát triển. Quan điểm của bạn Nguyễn Thành Trung.

Tôi là một độc giả rất thường xuyên theo dõi ĐTQG thi đấu tại tất cả các giải đấu, theo dõi từng bước chân cầu thủ, từng ca chấn thương hay cả những chuyện đời tư của từng cầu thủ Việt Nam trước mỗi giải đấu bởi đơn giản tôi là người hâm mộ đến cuồng nhiệt Đội tuyển Việt nam.

 

Bỏ qua 1 trận đấu của ĐTVN đối với tôi là điều không thể mặc dù có vướng bận bất kỳ lý do gì, bởi đơn giản tôi yêu các cầu thủ Việt nam, yêu cái không khí thi đấu mỗi khi các cầu thủ chúng ta đá trên sân khách hay sân nhà.

 

Chính vì vậy, tôi muốn đóng góp một số ý kiến tâm huyết của mình đối với ĐTQG Việt nam sau khi đã tham khảo rất nhiều các bài báo trên các trang báo viết và báo điện tử trong thời gian vừa qua chỉ với một mục đích: Nên tìm lấy một HLV phù hợp với Bóng đá Việt nam và con người Việt nam!

LỜI TOÀ SOẠN:

 

Với mong muốn tạo một diễn đàn cho bạn đọc thể hiện quan điểm, suy nghĩ, cảm xúc của mình và đóng góp những ý tưởng mới mẻ cho sự phát triển của bóng đá nước nhà, từ hôm nay (30/1) Dân trí phát động phong trào Bạn đọc viết về những vấn đề của bóng đá Việt Nam.

 

Với tên gọi: Tìm đường vượt “Ao làng”, Dân trí mong muốn quý độc giả thể hiện những góc nhìn mới mẻ, những quan điểm đúng đắn của mình để góp thành tiếng nói chung gửi đến những nhà quản lý bóng đá.

 

Bài vở của quý vị xin vui lòng gửi vào hòm thư: banthethao.dantri@gmail.com. Những bài viết có chất lượng chúng tôi sẽ sử dụng và có chế độ nhuận bút tương xứng.

Quý độc giả vui lòng để lại tên, số điện thoại liên lạc để chúng tôi tiện trao đổi. Bài viết xin dùng font UNICODE, viết bằng tiếng Việt có dấu.

 

Trân trọng.

Cầu thủ Việt nam chúng ta nói chung là có thể hình không to lớn, thậm chí là "thấp bé, nhẹ cân" so với các đối thủ, mặc dù chỉ là trong khu vực như Singapore hay Thái Lan nhưng chung ta có một nền tảng kỹ thuật không thua kém ai cả, thậm chí là có độ khéo léo hơn họ.

 

Đất nước chúng ta sản sinh ra không thiếu những tài năng bóng đá như Hồng Sơn, Công Minh, Huỳnh Đức, Hoàng Bửu... ở nửa cuối những năm của thập kỷ 90 rồi sau này là những Văn Quyến, Tài Em, Quốc Anh, Quốc Vượng, ...tất cả đều đã được khẳng định qua những giải đấu và qua từng đường bóng cụ thể mà ở Khu vực Đông Nam á không ai có thể phủ nhận tài năng của họ.

 

Thế nhưng, những đóng góp của họ cho nền bóng đá nước nhà là gì? Cao nhất là chiếc Huy chương Bạc ở tầm khu vực và thấp nhất là Bản án kỷ luật của cả một thế hệ tài năng mà chúng ta từng rất hy vọng!

 

Rất nhiều đời HLV đã từng làm việc với BĐVN kể từ năm 1990 trở lại đây. Nhưng những Murphy, Weigang, Dido, Tavares, Letard, Calisto,... đều chưa có ai gắn bó lâu dài và thành công bằng ông A.Riedl. Chúng ta không thể phủ nhận những đóng góp của ông cho nền Bóng đá nước nhà, tuy nhiên có "thức đêm mới thấy đêm dài", những gì mà ông HLV này có về chuyên môn là quá sơ sài và bảo thủ, không có sự thay đổi về công tác huấn luyện và chiến thuật cho từng trận đấu cụ thể để phù hợp với con người Việt nam.

 

Ví dụ như cái bài đánh giãn biên rồi câu vào trung lộ cho tiền đạo nhỏ con của chúng ta dứt điểm trước các hậu vệ to cao của đối phương liệu có khả thi hay không khi mà đối thủ đã quá hiểu ai sẽ là người tạt biên hoặc đội Việt nam sẽ tấn công cánh nào là chủ yếu?!

 

Thậm chí, các đối thủ còn thuộc lòng từng vị trí ra sân của ĐTVN trong 1 trận đấu sắp diễn ra thì thử hỏi họ không có bài chống lại lối đá của chúng ta mới là lạ!

 

Cầu thủ Việt nam không hề thua kém so với các cầu thủ trong khu vực về trình độ kỹ thuật, tinh thần thi đấu hoặc ý thức chiến thuật, nhưng nếu người cầm bút không có những ý tưởng hay thì dù bút có tốt đến máy, mực có tốt và giấy có đẹp đến thế nào thì cũng không thể có một bài viết tốt được.

 

Điều quan trọng là người cầm bút muốn viết cái gì và viết thể nào cho đúng, cho hay mà thôi - điều đó cũng giống như một HLV trưởng của 1 đội bóng: Nếu như ông ta không có ý đồ chiến thuật rõ ràng và phù hợp cho từng con người trên sân của ông ta để chống lại đối thủ hoặc không có những quyết sách thay đổi chiến thuật cho phù hợp với những diễn biến trên sân thì chiến thắng sẽ không thể đến với ông ta được!

   

Nếu nói về phương pháp đào tạo cầu thủ, để so sánh, chúng ta cũng đã từng được nghe đến rất nhiều ý kiến tham khảo đã được qua kiểm chứng mắt thấy tai nghe của một số người làm bóng đá ở Việt Nam về Thái Lan - một đối thủ đặc biệt của Việt nam - nhưng họ cũng đâu có hơn chúng ta.

 

Họ thậm chí còn mơ ước có được một giải như V-League trên đất nước của họ, mơ ước có được sự hâm mộ bóng đá như của con người Việt Nam nhưng tại sao họ lại có được thành tích tốt hơn chúng ta trong hơn thập kỷ vừa qua trên mọi đấu trường? Câu trả lời chỉ đơn giản quy về hai đối tượng: Một Daksakon Thonglao tài năng và có một tương lai đầy hứa hẹn và một Văn Quyến thừa tài năng nhưng đầy tội lỗi!

 

Nền bóng đá Việt nam đâu có thiếu tài năng cho A.Riedl lựa chọn và lắp ghép? Nhưng biết tìm người tài, phát hiện tài năng như ông Calisto đã làm với Tài Em, Trường Giang, Minh Phương thì ông Riedl hình như không có!

 

Rất cần một HLV hiểu từng sở trường, sở đoản của từng cầu thủ để có những miếng chiến thuật hợp lý, phù hợp cho từng trận đấu chứ không phải chúng ta cần một ông HLV chỉ có một chiến thuật duy nhất rồi đi tìm cầu thủ để phù hợp cho chiến thuật đó!

 

Và nếu không tìm được hoặc cầu thủ đó không có phong độ tốt hoặc chấn thương thì coi như ông ta không còn sự lựa chọn nào hơn cho một thất bại vì chiến thuật quá nghèo nàn và không dám mạo hiểm trong một khuân khổ có thể được chấp nhận!

 

Ông HLV A.Reidl đã từng đưa chúng ta đến rất nhiều cảm xúc: Vui mừng đế tột độ (thắng Thái Lan 3-0 tại Tiger Cup 1998, từng thắng Hàn Quốc 1-0 ); tiếc nuối, nghẹn đắng không nói nên lời (thua Singapore 0-1 tại Tiger Cup 1998; thua Thái Lan 0-2 ngay tại Mỹ đình tại AFF Cup 2007....nhiều quá!!!). 

 

Nhưng tất cả đều đã là quá khứ và chúng ta phải hướng đến tương lai: Cảm ơn ông Riedl vì những gì ông đã đóng góp cho bóng đá Việt nam! Bóng đá có chân lý riêng của nó và người hâm mộ Việt Nam cần một chiếc Cup Vàng - ít nhất là ở tầm khu vực Đông Nam Á!

 

Nguyễn Thành Trung
ĐT: 09042494xx

thonghc@vnn.vn