1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

DIỄN ĐÀN: Tìm đường vượt "Ao làng"

Bạn đọc viết: Lại bệnh thành tích???

(Dân trí) - “Tại sao trước đây, những Vũ Như Thành, Lương Trung Tuấn, Nguyễn Việt Thắng... chỉ là bị nghi ngờ bán độ, không bằng chứng, chẳng bị tòa nào tuyên án, vậy mà Liên đoàn bóng đá còn dám tuyên phạt các cầu thủ đó cấm thi đấu vài năm trời, vậy mà nay lại tỏ ra dễ dãi đến vậy với những trường hợp bán độ cấp quốc gia, trong một giải chính thức???” - Quan điểm của bạn Hiền Thục gửi Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ.

Sáng nay tôi có lướt web và thấy trên trang tin điện tử của báo Thanh Niên có bài trả lời phỏng vấn của Ông Nguyễn Trọng Hỷ - Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam. Ông nói sẽ cố gắng hết sức để những cầu thủ vừa bị Tòa án tuyên án treo (do liên quan đến vụ bán độ tại Sea Games 23) sẽ được trở lại sớm nhất (có thể là chỉ trong vài tháng tới).

 

Thật hết sức phi lý và khó hiểu về quan điểm của Ngài Chủ tịch. Tại sao trước đây, những Vũ Như Thành, Lương Trung Tuấn, Nguyễn Việt Thắng... chỉ là bị nghi ngờ bán độ, không bằng chứng, chẳng bị tòa nào tuyên án, vậy mà Liên đoàn bóng đá còn dám tuyên phạt các cầu thủ đó cấm thi đấu vài năm trời, vậy mà nay lại tỏ ra dễ dãi đến vậy với những trường hợp bán độ cấp quốc gia, trong một giải chính thức???

 

Lời Toà soạn:

 

Với mong muốn tạo một diễn đàn cho bạn đọc thể hiện quan điểm, suy nghĩ, cảm xúc của mình và đóng góp những ý tưởng mới mẻ cho sự phát triển của bóng đá nước nhà, từ hôm nay (30/1) Dân trí phát động phong trào Bạn đọc viết về những vấn đề của bóng đá Việt Nam.

 

Với tên gọi: Tìm đường vượt “Ao làng”, Dân trí mong muốn quý độc giả thể hiện những góc nhìn mới mẻ, những quan điểm đúng đắn của mình để góp thành tiếng nói chung gửi đến những nhà quản lý bóng đá.

 

Bài vở của quý vị xin vui lòng gửi vào hòm thư: banthethao.dantri@gmail.com. Những bài viết có chất lượng chúng tôi sẽ sử dụng và có chế độ nhuận bút tương xứng.

Quý độc giả vui lòng để lại tên, số điện thoại liên lạc để chúng tôi tiện trao đổi. Bài viết xin dùng font UNICODE, viết bằng tiếng Việt có dấu.

 

Trân trọng.

Cứ cho các ngài làm bóng đá ở nước ta có tình thương, lòng bao dung vô bờ bến với các cầu thủ đi, vậy các ngài liệu có đánh đồng bao dung với dung túng không???

 

Và theo tôi, bản chất của sự "bao dung" đó là gì??? Đó là vẫn là bệnh thành tích! Sự trùng hợp tình cờ khi phiên tòa diễn ra ngay sau ngày tuyển VN thua Thái 0 - 2 ngay trên sân Mỹ Đình. Và người ta đã mơ mộng là: nếu có những cầu thủ đang phải dự tòa kia vào sân đá, chắc chúng ta sẽ đá cho Thái thua vỡ mặt???

 

Và nguy hiểm thay, sự mơ mộng đó lây lan như bệnh dịch và các ông liên đoàn do lo sợ cái ghế của mình, lo sợ nếu thành tích đội tuyển kém quá thì mình bị mất ghế, và họ đang tìm cách dựa vào một chỗ dựa mơ hồ và tiềm tàng nguy cơ, đó là làm sao nhanh nhất cho các cầu thủ tay vừa nhúng chàm kia, những cầu thủ đang tỏ ra rất ăn năn hối lỗi bề ngoài kia, được quay trở lại đá bóng nhanh nhất, cứ như không có chuyện gì xảy ra.

 

Liệu các ngài Liên đoàn có nhớ rằng, Nguyễn Phúc Nguyên Chương đã từng phải ngồi tù giam, ra tù được đá bóng lại, vậy mà lại tiếp tục tái phạm tội cũ.

 

Vậy có gì chắc chắn để đảm bảo những cầu thủ U23 sẽ không lặp lại sai lầm?

 

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ:

“Từ khi các cầu thủ bị bắt, chúng tôi đã có gần chục văn bản, cử cả đoàn công tác đến Chính phủ, đến các ban ngành để giải thích, để xin cho các cầu thủ. Và bây giờ có được mức án như thế (án treo) đã là quá hợp lý. Tôi muốn nói một điều: có thể cái mình gọi là pháp luật chưa chắc đã nặng hơn luật chơi.

Còn về thời điểm các cầu thủ được đá lại, chúng tôi đang bàn đến phương án sẽ tính thời gian kỷ luật từ khi các cầu thủ bị bắt. Như vậy sẽ được trừ đi một số thời gian đáng kể, và nếu các cầu thủ rèn luyện tốt thì họ sẽ có thể xuất hiện trong vài tháng nữa. Nhưng tôi nói lại là cái đó còn phải phụ thuộc vào chính các cầu thủ. Họ phải chuẩn bị tốt, phải rèn luyện tốt và thực sự ăn năn hối cải thì sẽ được sớm trở lại. Còn với Vượng thì nói gì thì nói, phải chờ cậu ấy ra tù đã”.

(Theo Thanh Niên)

 

Hiền Thục 

ĐT: 0904242aaa
nguyenthuchien@vanxuantaxi.com.vn