1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

DIỄN ĐÀN: Tìm đường vượt "Ao làng"

Bạn đọc viết: “Cần thuyền trưởng có đức, có tài”

(Dân trí) - Sau khi mở Diễn đàn: Tìm đường vượt “Ao làng”, Dân trí đã nhận được rất nhiều thư từ, e-mail độc giả khắp cả nước đóng góp ý kiến, quan điểm của mình. Dân trí trích đăng ý kiến của một số độc giả.

Tôi là một người rất yêu thể thao cũng như yêu bóng đá nước nhà. Nhưng qua mục này tôi xin bày tỏ một chút ý kiến của tôi về việc phát triển bóng đá VN.

 

Từ lâu có một điều tôi rất trăn trở về VFF, cũng như các vị đứng đầu VFF. Một tổ chức làm ăn rất nghiệp dư đứng đầu bởi những con người nghiệp dư, chỉ lo tranh dành địa vị. Tôi mà là bộ trưởng Thái thì tôi đã cách chức mấy ông này từ lâu rồi, các ông ấy chỉ giỏi lý sự, biện bạch.

 

 

Lời Toà soạn:

 

Với mong muốn tạo một diễn đàn cho bạn đọc thể hiện quan điểm, suy nghĩ, cảm xúc của mình và đóng góp những ý tưởng mới mẻ cho sự phát triển của bóng đá nước nhà, từ hôm nay (30/1) Dân trí phát động phong trào Bạn đọc viết về những vấn đề của bóng đá Việt Nam.

 

Với tên gọi: Tìm đường vượt “Ao làng”, Dân trí mong muốn quý độc giả thể hiện những góc nhìn mới mẻ, những quan điểm đúng đắn của mình để góp thành tiếng nói chung gửi đến những nhà quản lý bóng đá.

 

Bài vở của quý vị xin vui lòng gửi vào hòm thư: banthethao.dantri@gmail.com. Những bài viết có chất lượng chúng tôi sẽ sử dụng và có chế độ nhuận bút tương xứng.

Quý độc giả vui lòng để lại tên, số điện thoại liên lạc để chúng tôi tiện trao đổi. Bài viết xin dùng font UNICODE, viết bằng tiếng Việt có dấu.

 

Trân trọng.

Tôi đã hy vọng thật nhiều về một lớp lãnh đạo trẻ đủ tài, nhưng hy vọng lại càng thất vọng hơn, khi những ông này thường bao che cho nhau, bao che cho sự yếu kém, tranh giành quyền lực,...

 

Có câu: muốn con thuyền đi đúng hướng thì cần có một người thuyền trưởng giỏi. Tôi nghĩ đã đến lúc Bộ trưởng phải can thiệp trực tiếp vào chuyện này, tổ chức thi tuyển công khai để tìm ra được những người lãnh đạo tốt, đủ tâm, đủ tài,...để lãnh đạo con thuyền bóng đá nước nhà vượt qua giông bão.

 

Việt Hùng
vietvu_1082@yahoo.com

 

-------

Tôi nghĩ chẳng có gì phải hiến kế, đóng góp ý tưởng mới mẻ hay phải tìm đường vượt ao làng cả. Các bác lãnh đạo nhà ta đã biết phải làm gì, nhưng tại sao không làm?

Bài học kinh nghiệm từ 133 nền bóng đá phát triển hơn chúng ta không phải là quá đủ hay sao?

Đất nước chúng ta không phải là không có nhân tài, nhưng nhân tài đó phải phát triển trong một môi trường như hiện nay thì không thể trở thành nhân tài được.

Như vậy thì bóng đá phải làm lại từ đầu. Còn làm như thế nào thì chúng ta đã bàn quá nhiều rồi, không cần phải bàn thêm nữa. Nhưng những người có trách nhiệm có làm hay không mới là vấn đề phải hiến kế.

Vậy chăng báo Dân trí nên hỏi người đọc chúng tôi là “hiến kế” để tìm ra được 1 bộ sậu có tài, có đức, và có tâm huyết để phát triển bóng đá chứ không phải như những cá nhân hiện nay.

Vậy đầu tiên thay máu VFF đi, tìm những người thật sự có tài có đức, có khả năng quản lý và lãnh đạo, không tiêu cực và bệnh thành tích nữa.(1)

Và thứ hai xây dựng chiến lược phát triển bóng đá đi. Nhưng đừng có xây dựng chiến lược trên bàn giấy mà phải triển khai trên thực tế…..v.v nhiều lắm nhiều vấn đề chúng ta phải làm lại từ đầu lắm.

Đừng quên là chúng ta phải thay huấn luyện viên đi nhé. Còn tìm HLV ở đâu thì chúng ta quay lại (1)

Sau đó chúng ta sẽ bàn tiếp.

Nguyễn Trung Dũng
dungm_nt@yahoo.com

--------

10 tuổi, tôi đã biết đến đội bóng VN, tuy nó chẳng cuồng nhiệt như  lúc này.Nhưng sao tự đáy lòng mình tôi thấy tủi thân va hổ thẹn lắm.Có câu "sóng Trường giang lớp sau đè lớp trước" còn đội "Vietnam" ta sao cứ hoài thụt lùi như vây. Liệu có bao giờ giấc mơ thành hiện thực không?

 

Xuân Trung
sv.online@yahoo.com.vn