1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Vòng loại bảng F Cúp C2 châu Á

B. Bình Dương hòa Selangor trong ngày mở màn

(Dân trí) - Chơi dồn ép đối phương nhưng lại để Selangor có nhiều cơ hội dứt điểm nguy hiểm hơn, B. Bình Dương khởi đầu hành trình tại cúp C2 châu Á bằng một trận hòa với tỷ số 0-0.

 

Dù chơi trên sân khách nhưng B. Bình Dương vẫn nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận và vây ép đối phương ngay từ đầu. Với ý đồ mở đầu vòng đấu bảng bằng một chiến thắng, nhưng chiếc bóng áo xanh đến từ Việt Nam nhanh chóng tràn sang phần sân của CLB Selangor.

Liên tục các cơ hội được tạo ra. Đầu tiên là Vũ phong với cú sút rất căng từ ngoài vòng cấm địa, bóng đi đập chân trung vệ Khairul ra ngoài. Đến phút thứ 34, lại đến phiên Huỳnh Kesley gặt bóng qua người một hậu vệ đội chủ nhà trước khi tung cú sút sạt cột dọc trong gang tấc.

 

Hiệp 1 là hiệp đấu mà B. Bình Dương thể hiện vị thế của một đàn anh trước nhà ĐKVĐ Malaysia. Với đội hình có đến 3 chân sút dội bom Philani – Kesley – Elenido ở hàng tấn công, B. Bình Dương liên tục gia tăng sức ép về phía khung thành thủ môn Hamsani. Ở phút thứ 39, Elenido có cú đi bóng rất nỗ lực bên cánh phải trước khi câu bóng rất khó chịu vào trong, chỉ tiếc cú bật cao đánh đầu của tiền đạo Kesley không đưa được bóng đi trúng đích khung thành.

 

Về phía đội chủ nhà, trong suốt hiệp 1, đại diện của bóng đá Malaysia chấp nhận lùi sâu về phần sân nhà tử thủ với hàng hậu vệ chơi rất thấp. Dẫu vậy, đội trưởng Amri vẫn chơi rất năng nổ ở giữa. Phía trên, 2 ngòi nổ Kitkong và Safee chịu khó di chuyển. Khó ai ngờ, sau một hiệp đấu đầu tiên chịu chơi lép vế, chính Selangor là những người có cơ hội mở tỷ số trận đấu rõ rệt hơn.

 

Hiệp đấu thứ 2, B. Bình Dương vẫn là những người nhập cuộc chủ động hơn. Ở phút thứ 55, Phong Hòa phát động một pha tấn công cho đội khách từ đường chuyền bổng ở giữa sân, Philani bật cao trả bóng ngược về phía sau cho Kesley sút nhanh, bóng đi sạt cột dọc.

 

Mãi đến phút 59, Selangor mới có được cơ hội đầu tiên. Trong một đợt tấn công hiếm hoi, bóng được tạt từ cánh trái sang rất xoáy khiến cho Hoàng Vương đỡ hụt bóng. Tận dụng cơ hội Safee tung cú sút chéo góc rất nhanh đưa bóng dội cột dọc khung thành thủ môn Thế Anh. Ở tình huống sút bồi của một tiền vệ áo đỏ sau đó, bóng bị trung vệ Chí công phá ra trên vạch vôi.

 

Ít phút sau, các chân sút Malaysia lại làm thót tim các CĐV Bình Dương. Đội trưởng Amri có bóng ngay trong vòng 5m50 nhưng cú sút cận thành của anh lại không thể hạ gục thủ môn Thế Anh. Các cầu thủ Selangor tự tin kiểm soát bóng hơn và họ dần lấy lại thế trận, có nhiều pha phản công nguy hiểm về phía cầu môn đội khách.

 

Bừng tỉnh trước các pha bóng chết người của đối thủ, B. Bình Dương gia tăng sức ép về phía cầu môn đối phương. Phút thứ 77, Kesley có cơ hội tuyệt vời để mở tỷ số trận đấu. Bóng từ chân của Vũ Phong đặt tiền đạo gốc Brazil ở tư thế đối mặt với thủ thành Hamsani nhưng thay vì thực hiện cú dứt điểm nhanh, anh lại khống chế bóng lập bập tạo điều kiện cho hậu vệ đối phương phá ngay trong chân mình. Ngay sau đó, Vũ Phong đưa bóng đi rất khó chịu trước khung thành thủ môn đội chủ nhà nhưng trong một chiều không đạt được phong độ tốt, Philani đã chạm bóng ra ngoài đường biên ngang.

 

Cơ hội đáng tiếc nhất của B. Bình Dương trôi qua ở phút 87, khi Huỳnh Kesley lắc đầu vào chân hậu vệ đối phương trong tư thế không bị ai kèm ở khoảng cách 5m so với khung thành. Dẫu vậy, B. Bình Dương cũng có lý do để cảm ơn thần may mắn khi cú sút của Safee ở phút cuối trận không thể lọt qua tay thủ thành Thế Anh, dù tiền đạo này tung cú dứt điểm từng khoảng cách có 7m so với khung thành. Hòa ở thế trên chân, B. Bình Dương đành rời Malaysia chỉ với 1 điểm có được.

 

Khánh Vinh