1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Arsenal vô địch Barclays Asia Trophy 2015

(Dân trí) - Với sự tỏa sáng của Cazorla, người đã được đeo băng đội trưởng của Arsenal ở trận chung kết Barclays Asia Trophy thì đoàn quân của Wenger đã đánh bại Everton với tỉ số 3-1, qua đó giành chiếc cúp vô địch.


Khác hẳn với trận cầu thi đấu với Singapore XI, Arsenal đã tung ra sân đội hình mạnh mẽ hơn rất nhiều khi họ phải đối đầu với Everton trong trận đấu tranh cúp Barclay Asia Trophy. Đó cũng là điều dễ hiểu khi mà Everton cũng là đội bóng thuộc hạng khá của Premier League và Wenger chẳng dám coi thường đối thủ, cho dù chiếc cúp ở giải đấu giao hữu trước mùa này “có cũng được, không cũn chẳng sao”.

Việc sắp xếp đội hình ra sân của Wenger cho thấy Arsenal đánh giá nghiêm túc trận đấu tranh cúp và họ vào sân với tinh thần quyết thắng. Trước cầu môn, thủ thành Cech đã có trận đấu chính thức đầu tiên cho Arsenal, anh mới gia nhập đội bóng này từ Chelsea hồi đầu tháng. Ở phía trên là đội hình khá quen thuộc với Arsenal ở mùa giải trước, có chăng chỉ là sự thiếu vắng đội phía Metersacker.

Trận trước hậu vệ người Đức đeo băng đội trưởng và sự thiếu vắng của anh đã đẩy tấm băng đội trưởng của “Pháo thủ” cho Cazorla. Tiền vệ người Tây Ban Nha đã chơi rất hay, ghi một bàn và góp dấu ấn vào hai bàn thắng còn lại. Quả thật với phong độ tiếp tục ấn tượng của Cazrola, Wenger sẽ thực sự đau đầu khi phải cân nhắc sử dụng tiền vệ người Tây Ban Nha ở vị trí nào cho mùa giải mới.

Arsenal vô địch Barclay Asia Trophy

Arsenal vô địch Barclay Asia Trophy

Mặc dù Everton cũng tung ra sân đội hình rất mạnh, nhưng với đẳng cấp cao hơn, Arsenal đã chủ động tấn công sau tiếng còi khai cuộc. Với sự cơ động của tuyến giữa và hai cánh, các học trò của Wenger đã khiến đối thủ vất vả, tuy nhiên Everton đã chơi phòng thủ rất chặt chẽ và đã chơi tốt trong nửa đầu hiệp thi đấu thứ nhất, đảm bảo an toàn cho khung thành của Robles.

Phút 22, Cazorla có bóng ở giữa sân, anh thực hiện một cú bấm bóng thẳng trung lộ cho Walcott băng xuống dứt điểm ngay ở gần điểm đá phạt đền. Công việc của Walcott khá dễ dàng và dù anh cũng đã thể hiện sự tinh tế trong pha di chuyển, chính xác trong dứt điểm, tuy nhiên công đầu phải thuộc về Cazorla, tiền vệ người Tây Ban Nha đã thực hiện một đường chuyền quá hoàn hảo, xứng đáng đưa vào “sách dạy bóng đá”.

Sau bàn thua, Everton đã chơi quyết liệt hơn, Arsenal chẳng vội vàng khi họ đã có bàn dẫn trước. Điều đó khiến cho trận đấu diễn ra giằng co ở giai đoạn còn lại của hiệp một và đầu hiệp hai. Với khả năng di chuyển nhanh nhẹn của các cầu thủ tuyến trên, Arsenal rất nguy hiểm với lối đá rình rập. Tuy nhiên, khi lối đá sở trường của Arsenal chưa phát huy hiệu quả thì Cazorla lại lên tiếng để giúp đội bóng của mình dễ thở.

Phút 58, có bóng từ bên phải trung lộ, Cazorla đã có những tình huống xử lý rất lắt léo để đánh lừa cầu thủ đối phương tới hai lần và xâm nhập vòng cấm địa. Cú dứt điểm căng bằng chân trái của anh từ cự ly 16m đưa bóng vào góc phải cầu môn đã khiến Robles ngỡ ngàng. Thủ thành của Everton đã phải chôn chân đứng nhìn bàn thua.

Chỉ bốn phút sau, tỉ số được nâng lên thành 3-0. Ozil nhận đường chuyền dài của đồng đội đã nhả bóng lại cho Cazorla, sau một nhịp đi bóng, tiền vệ người Tây Ban Nha đã cho khe tinh tế trả lại cho đồng đội người Đức. Cú chuyền của Cazrola đã giúp Ozil thoải mái băng xuống đối mặt với Robles trong tư thế không bị ai kèm, tất nhiên Ozil đã không thể hoang phí cơ hội ngon ăn.

Có ba bàn thắng, Arsenal chơi có phần lỏng lẻo hơn. Phút 76, Oxalde-Chamberlain để mất bóng ở giữa sân giúp Barkley lấy bóng băng xuống rất thoải mái. Tiền vệ trẻ của Everton đã thực hiện một cú nã đại bác từ bên trái vòng cấm địa, nhắm thẳng góc cao bên phải cầu môn. Quá khó và không còn cơ hội cho Cech cản phá. Everton rút ngắn tỉ số xuống 1-3, nhưng đã quá muộn cho họ quật khởi, chiến thắng và cúp vô địch đã thuộc về Arsenal.

Đội hình thi đấu

Arsenal: Cech, Bellerin (Debuchy 76'), Koscielny, Chambers, Gibbs, Ramsey, Cazorla (Coquelin 77'), Wilshere (Oxlade-Chamberlain 46'), Ozil, Walcott (Arteta 71'), Giroud (Chuka Akpom 77').

Everton: Robles, Coleman, Stones (Browning 84'), Jagielka (Hibbert 84'), Garbutt, Barry, McCarthy (Osman 61'), Deulofeu (Mirallas 46'), Naismith (Barkley 46') , Cleverley, Kone (Lukaku 61').

Phù Sa