1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Arsenal - Tottenham: Dậy sóng Emirates

(Dân trí) - Mới tuần trước, Emirates đầy lo lắng khi Arsenal đá derby cùng Fulham thì tuần này lại thêm một trận derby thành London và đối thủ đêm nay cũng “nặng ký” hơn, đó là Tottenham. Lại thêm một trận cầu khiến Emirates dậy sóng...

Tuần trước Arsenal vừa mới có một trận derby thành London với Fulham, tuần này họ lại tiếp tục đá derby với Tottenham. Với việc có tới 6/20 đội của thủ đô London góp mặt tại Premier League, thì mỗi đội bóng ở giải đấu này có tới 10 trận derby (trong tổng số 38 trận mỗi mùa). Tuy nhiên không phải trận đấu nào của thủ đô London cũng thực sự thú vị, ở thành phố này chỉ có 3 đội bóng thực sự mạnh hiện nay là Arsenal, Chelsea và Tottenham và các trận đấu giữa các đội bóng này mới thực sự đáng được chú ý.
 
Arsenal và Tottenham đang chỉ hơn nhau 1 bậc và 1 điểm tại Premier League

Arsenal và Tottenham đang chỉ hơn nhau 1 bậc và 1 điểm tại Premier League
 

Tottenham và Arsenal hiện chỉ xếp trên nhau có 1 bậc và cũng chỉ 1 điểm trên bảng xếp hạng của Premier League (Tottenham xếp thứ 7, Arsenal xếp thứ 8), bên cạnh đó việc liên tục thi đấu không tốt trong những trận đấu gần đây khiến cho cả Arsenal và Tottenham đều rất troogn chờ vào trận đấu này, một cuộc chiến không chỉ vì danh dự mà còn vì 3 điểm rất quan trọng với cả hai đội.

 

20 năm một câu chuyện buồn

 

20 năm trước, khi ấy Premier League bây giờ còn là giải hạng nhất, Arsenal có khởi đầu rất tồi tệ với vỏn vẹn 14 điểm qua 11 vòng đấu. Việc đó có gì liên quan tới Arsenal bây giờ, đội có 16 điểm qua 11 vòng đấu? Câu trả lời là kể từ khi lập thành tích đáng xấu xổ cách đây 20 năm thì mùa giải năm nay là mùa giải kém nhất trong vòng 20 năm qua.

  

Vòng 12 Premier League

Thứ 7, 17/11/2012

Arsenal - Tottenham (19h45)

Reading - Everton (22h00)

QPR - Southampton

Newcastle - Swansea

Man City - Aston Villa

Liverpool - Wigan

West Brom - Chelsea

Chủ nhật, 18/11/2012

Norwich - Man Utd (0h30)

Fulham - Sunderland (23h)

Thứ 3, 20/11/2012

West Ham v Stoke (3h)

Một con số thống kê buồn với CĐV của “Pháo thủ”, cách đây mấy vòng Arsenal mùa này còn là đội có khởi đầu tồi tệ nhất dưới kỷ nguyên của Arsene Wenger và giờ đây thì họ lại thụt lùi thêm hơn chục năm nữa. Sẽ tiếp tục còn thụt lùi đến đâu nữa nếu Arsenal không tìm lại được chính mình? Câu hỏi ấy không một ai có thể trả lời được, kể cả Wenger, người đang hiểu rất rõ nội tình của Arsenal.

 

Nếu nhìn vào điểm số, Arsenal chỉ kém vị trí thứ 4 hiện đang thuộc về Everton có 4 điểm, khoảng cách điểm này quá bình thường khi giải đấu mới trôi qua được 1/4 số trận. Sẽ còn quá nhiều thời gian để có thể hy vọng vào việc đội chủ sân Emirates sẽ vẫn có được một vị trí trong tốp 4, đồng nghĩa một suất tham dự Champions League vào cuối mùa giải.

 

Đó không phải là một viễn cảnh viển vông, với đội hình hiện tại của Arsenal cùng tài năng của Wenger, đội bóng này đủ sức để hoàn thành mục tiêu đó. Như cách nói của Wenger thì chiếc vé tham dự sân chơi châu Âu còn quan trọng hơn cả việc đoạt Leage Cup, uy nhiên, sau rất mùa giải lấy vé dự Champions League ra để làm “chứng nhận an toàn”, dường như các CĐV của đội bóng bắc London này đã bắt đầu cảm thấy ngao ngán.
 
Arsenal thiếu sức cạnh tranh tới các danh hiệu ở các giải đấu họ đang tham dự
Arsenal thiếu sức cạnh tranh tới các danh hiệu ở các giải đấu họ đang tham dự

 

Gần 8 năm rồi Arsenal trắng tay, mỗi mùa giải trôi qua đội bóng này đều được hy vọng sẽ giành một danh hiệu nào đó nhưng rồi họ lại trắng tay. Rõ ràng những người yêu “Pháo thủ” kỳ vọng vào việc đội bóng này đua tranh cùng các đội bóng khác đến ngôi đầu của các giải đấu như tại Premier League chứ không phải là “lẽo đẽo theo sau”. Và sự kỳ vọng ấy đang trở thành gánh nặng với đoàn quân của Wenger.

 

Arsenal giờ đây mong manh hơn nhiều so với sự tưởng tượng của nhiều người. Từ đầu mùa đội bóng này không đạt được kết quả tốt thì nguyên nhân được quy kết cho hàng công yếu kém. Sự “đổ tội” này không hề sai khi các chân sút của Arsenal hiện tại đều không khỏa lấp được chỗ trống mà Robin Van Persie để lại, nhưng ở các trận đấu gần đây, một nguyên nhân nữa khiến Arsenal sa sút đó là hàng hậu vệ.

 

Hàng thủ của “Pháo thủ” đột nhiên trở nên yếu kém, minh chứng gần nhất là trận hòa 3-3 với Fulham cuối tuần qua, hệ thống phòng thủ của đội chủ sân Emirates chơi quá tệ và họ có lỗi trong 2 bàn thua của đội nhà (bàn còn lại do lỗi ngớ ngẩn của Arteta trong vòng cấm địa dẫn đến phạt đền). Ngay cả với một đội bóng có hàng công thăng hoa (như MU chẳng hạn) cũng sẽ gặp khốn đốn với cảnh công làm thủ phá, vậy thì với Arsenal điều đó còn nguy hại hơn.

 

Việc các hậu vệ đánh mất mình khiến Wenger đang tính đến chuyện trở lại sơ đồ với 5 hậu vệ, nhưng dự tính vẫn chỉ là dự tính, Arsenal giờ đã quen với 4-3-3 nên để thay đổi về 5-3-2 (hay 3-5-2, với 2 hậu vệ cánh chơi dâng cao) cũng sẽ là cả một vấn đề nan giải. Có lẽ, dự tính thế thôi nhưng Wenger vẫn cứ kỳ vọng vào việc cả học trò của họ nhanh chóng tìm lại phong độ.

 

Như thế Arsenal vẫn sẽ tiếp tục sơ đồ 4 hậu vệ và điều đó cũng khiến các CĐV của đội chủ nhà lo lắng trong trận derby đêm nay, bởi Tottenham là một đối thủ có hàng công rất đáng gờm.

 

Cột mốc 300 chờ “Gà trống”
 
 
Sức mạnh ở cánh của Tottenham đang khiến nhiều đối thủ phải nể sợ
Sức mạnh ở cánh của Tottenham đang khiến nhiều đối thủ phải nể sợ
 

Chưa có hai đội bóng nào lại hòa nhiều như cặp đấu giữa Arsenal và Tottenham tại Premier League, hai đội hòa đến 17 trận trong tổng số 40 trận đã qua của 20 mùa giải. Nhưng trong cách trận đấu gần đây của hai đội bóng thường xuyên có nhiều bàn thắng và lần gần nhất hai đội hòa cũng là cách đây 1 năm (hòa 3-3, 40/4/2011), nên có lẽ trận đấu này cũng sẽ là một trận đấu mà một trong hai đội giành được trọn 3 điểm.

 

Dù mang danh đội khách ở trận đấu này, nhưng có thể nói Emirates chẳng phải hiểm địa đối với Tottenham. Mùa giải trước, đội khách dẫn trước 2 bàn nhưng rồi không giữ được thế trận và để thua 5-2, tuy nhiên mùa giải trước nữa (2010/11), Arsenal dẫn trước 2 bàn song lại để thua 3-2 trước đối thủ cùng thành phố, rồi mùa 2008/09, đội chủ nhà và đội khách tạo nên một trận cầu hấp dẫn với tỷ số 4-4.

 

Chính vì Emirates “mất thiêng” nên Arsenal phải lo lắng ở trận đấu này, nếu ở tuần trước Arsenal có điểm còn Tottenham trắng tay, nhưng tất cả mọi người đều thấy bản lĩnh của Arsenal ở đâu và Tottenham như thế nào. Các học trò của Villas-Boas đã khiến nhà ĐKVĐ Man City phải khốn khổ tại sân nhà và nếu không có hai tình huống lóe sáng của Aguero và Dzeko thì kẻ thất bại là Man City chứ không phải đội khách.

 

Sức mạnh chủ yếu của Tottenham ở hai cánh với tầm hoạt động rộng của Bale. Trong khi đó các hậu vệ cánh của Arsenal gần đây chơi không tốt, đặc biệt là cánh trái, gần đây Wenger đã phải điều trung vệ Vermaelen ra cánh thay cho Santos. Dù rất nỗ lực, nhưng rõ ràng đội trưởng của Arsenal không phải mẫu hậu vệ cánh điển hình và trước những cầu thủ chuyên leo biên như Lennon hay Bale, Arsenal không thể không lo lắng.

 

Nếu thắng trận đấu này Tottenham sẽ có trận thắng thứ 300 tại Premier Legue. Đó là một cột mốc đẹp mà Spur đang hướng đến và sẽ đẹp hơn nếu chiến thắng đó được đánh dấu bằng trận thắng trong một trận derby.
 
Đội hình ra sân dự kiến
 
Bảng xếp hạng Premier League 2012/13
 
Bảng xếp hạng Premier League 2012/13
TT
Đội
Điểm
Trận
T
H
B
H/s
1
Manchester United
27
11
9
0
2
29-16
2
Manchester City
25
11
7
4
0
20-10
3
FC Chelsea
24
11
7
3
1
23-11
4
Everton
20
11
5
5
1
21-14
5
West Bromwich Albion
20
11
6
2
3
17-12
6
West Ham United
18
11
5
3
3
14-11
7
Tottenham Hotspur
17
11
5
2
4
18-16
8
FC Arsenal
16
11
4
4
3
18-11
9
FC Fulham
16
11
4
4
3
24-19
10
Newcastle United
14
11
3
5
3
12-15
11
Swansea City
13
11
3
4
4
16-15
12
Stoke City
12
11
2
6
3
9-10
13
FC Liverpool
12
11
2
6
3
14-16
14
Wigan Athletic
11
11
3
2
6
12-18
15
Norwich City
11
11
2
5
4
8-18
16
AFC Sunderland
9
10
1
6
3
7-11
17
Aston Villa
9
11
2
3
6
10-17
18
FC Reading
6
10
0
6
4
12-18
19
FC Southampton
5
11
1
2
8
15-29
20
Queens Park Rangers
4
11
0
4
7
8-20
 
Vĩ Giang