1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Arsenal: Thế hệ không có “ADN vô địch”

(Dân trí) - Con đường tới chức vô địch Premier League cứ mở rộng trước mắt Arsenal nhưng trớ trêu, chính họ lại tự làm hẹp con đường ấy. Có vẻ như trong huyết quản của thế hệ này của “Pháo thủ” không được “trang bị” ADN vô địch.

Trong mùa giải mà Chelsea, MU, Liverpool, Man City đều không còn là chính mình, Arsenal có lý do gì để không vô địch Premier League? Có lẽ, lý do duy nhất để lý giải cho điều này là họ… không muốn vô địch.

Arsenal không cho thấy khát khao vô địch
Arsenal không cho thấy khát khao vô địch

Chẳng phải những kẻ thách thức như Leicester City, Tottenham quá xuất sắc, tới mức Arsenal không thể hạ bệ. Bằng chứng, ở lượt đấu này, cả hai đội đầu bảng đều hụt bước nhưng đoàn quân của HLV Wenger… cũng vậy.

Có cảm tưởng như con đường tới chức vô địch Premier League mùa này như mở rộng trước mắt Arsenal nhưng trớ trêu, họ lại chọn con đường khó khăn, gập ghềnh nhất để leo lên đỉnh. Đó chính là con đường do Arsenal tự tạo ra (chứ không ai ép họ phải vậy).

Nhiều người hâm mộ đã tự hỏi phải chăng sau quá nhiều năm không biết tới chức vô địch, Arsenal đã “quên mất” con đường lên đỉnh cao? Báo giới Anh đã vạch ra những nguyên nhân để lý giải cho sự “khó hiểu” của Arsenal (Sanchez mất phong độ, chấn thương, không có tiền đạo đẳng cấp, sức ép từ CĐV…) nhưng rõ ràng, tất cả chỉ là ngụy biện. Bởi thực tế, trong mỗi trận đấu, “Pháo thủ” đều có nhiều cơ hội chiến thắng nhưng chính họ lại tự phung phí nó một cách vô cùng đáng tiếc.

Thay vào đó, lý giải được nhiều người ủng hộ nhất lại tới từ chính cầu thủ Arsenal, Alexis Sanchez. Tiền đạo người Chile nói: “Tôi nghĩ rằng Arsenal có thể giành chức vô địch với đội hình hiện tại. Vấn đề ở chỗ CLB quá thiếu khát khao. Chúng ta phải bước ra sân và nghĩ rằng đang bị đối phương dẫn trước 1 bàn”.

Phải! Có cảm tưởng trong huyết quản của những thành viên “Pháo thủ” không được trang bị “ADN vô địch”. Khi trước mặt là “con đường mênh mông” tới chức vô địch, họ bỗng… run sợ.

Còn nhớ, ở trận lượt đi Premier League (khi áp lực chưa quá lớn), Arsenal đã thi đấu trận tuyệt hay trước MU và nghiền nát đối thủ chỉ trong vòng 20 phút với 3 bàn thắng. Nhưng ở trận lượt về, trước MU “què quặt” (chắp vá bằng rất nhiều cầu thủ trẻ), Arsenal bỗng đánh mất mình một cách khó hiểu.

Đã đến lúc HLV Wenger ra đi?
Đã đến lúc HLV Wenger ra đi?

Trên trang Twitter, những hashtag #WengerOut (Wenger ra đi) đã được sử dụng rất nhiều trong thời gian qua. Trong khi đó, cựu cầu thủ của Arsenal, Paul Merson từng thẳng thừng chỉ trích ông thày cũ Wenger: “Nếu không thể vô địch mùa này, HLV Wenger phải ra đi”.

Rõ ràng, HLV Wenger phải là người chịu trách nhiệm lớn nhất nếu như Arsenal không thể vô địch mùa này. Bởi lẽ, trong thời điểm quyết định, ông không thể truyền ngọn lửa chiến đấu cho các cầu thủ (thay vào đó, ông lại liên tục đổ lỗi trong thời gian qua). Phải chăng, chính Wenger cũng mất đi “ADN vô địch” và không chuẩn bị tâm lý để đón nhận điều đó?

Trong những năm qua, Arsenal luôn ở trong ranh giới của “đội bóng mạnh” và “đội bóng lớn”. Họ sẽ chẳng bao giờ vượt qua ranh giới ấy để vươn mình trở thành “đội bóng lớn” nếu không giành những danh hiệu. Còn gì đau đớn hơn nếu như cuối mùa, họ chứng kiến những đội bóng như Tottenham và Leicester City (đặc biệt là Leicester City) lên ngôi.

Arsenal luôn mang tới vẻ đẹp đầy quyến rũ nhưng vẻ đẹp ấy chẳng thể viên mãn, mà trái lại, nó càng khiến người hâm mộ cảm thấy đau đớn.

Có lẽ, CLB cần cuộc đại phẫu lớn trong mùa Hè tới, bắt đầu từ vị trí HLV trưởng. Đã tới lúc, “Pháo thủ” cần người có thể tiếp thêm “ADN vô địch” cho đội bóng sau những năm dài chìm trong nỗi đau.

H.Long