1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Arsenal ngược dòng thành công nhờ "măng non" 18 tuổi

(Dân trí) - Tài năng trẻ 18 tuổi Eddie Nketiah tỏa sáng để giúp Arsenal giành vé vào tứ kết League Cup khi lập để giúp "Pháo thủ" giành chiến thắng 2-1 trước Norwich sau 120 phút.

Arsenal khởi đầu vô cùng khó khăn trước Norwich dù Wenger tung ra sân đội hình khá mạnh. Trong đội hình xuất phát của Arsenal chỉ có hai cầu thủ trẻ đó là những hậu vệ tấn công biên Maitland-Niles và Nelson. Mặc dù có lợi thế sân nhà nhưng Arsenal chơi quá chán, họ chỉ có được thế trận ngang ngửa với đối thủ.

Norwich chơi đầy tự tin, đội khách mở tỉ số trận đấu ở phút 34 và dẫn trước trong khoảng thời gian rất dài. Khá đáng tiếc cho đội khách bởi sau khi mở tỉ số họ chơi tốt nhưng thiếu duyên để có được bàn thắng thứ hai. Nếu Norwich gia tăng tỉ số, khả năng Arsenal ngược dòng sẽ rất thấp.

Đội chủ nhà sống trong sợ hãi tới gần hết hiệp hai. Tuy nhiên, may mắn cho quay lưng với đội bóng này, tới phút 85, Arsenal mới tìm được bàn gỡ do công của cầu thủ trẻ Nketiah. Bảy cầu thủ Wenger đăng ký dự bị ở trận này đều là những cầu thủ rất trẻ và Nketiah là một trong số họ.

Hòa 1-1 sau 90 phút, hai đội phải thi đấu hiệp phụ. Và một lần nữa Nketiah tỏa sáng để giúp "Pháo thủ" giành tấm vé vào tứ kết. Bàn thắng ở phút 96 của Nketiah khiến Norwich không thể gượng dậy. Thật đáng tiếc cho đội khách khi thất bại ở trận đấu này bởi cầu thủ của họ chơi còn tốt hơn Arsenal..

Arsenal ngược dòng thành công nhờ "măng non" 18 tuổi - 1

Với lợi thế sân nhà, Arsenal chủ động chơi tấn công. Tuy nhiên, tuyến giữa của đội chủ nhà không thực sự xuất sắc, nên "Pháo thủ" không có nhiều bóng để tấn công. Trước hàng thủ được tổ chức chặt chẽ của Norwich, các học trò của Wenger gặp khá nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối thủ.

Phút 21, từ quả phạt góc trái, Holding lên tham gia tấn công đã bật cao đánh đầu từ vị trí cách khung thành chỉ chừng 5m. Bóng đi tầm cao, tưởng như đã có bàn thắng cho Arsenal nhưng thủ thành Gunn phản xạ quá nhanh, anh tung người đẩy bóng vọt xà chịu phạt góc.

Không có được nhiều pha phản công sức lẹm từ đầu trận, song Norwich đã trở thành đội mở tỉ số. Phút 34, tuyến giữa của Arsenal ngăn chặn từ xa quá kém để cho đội khách tấn công thẳng trung lộ. Đồng đội tỉa bóng cho Murphy thoát xuống đối mặt với thủ thành trẻ Macey. Với một cú sục bóng gọn gàng, Murray đưa bóng vào lưới.

Bàn thắng giúp tinh thần của Norwich lên cao. Phút 39, Oliveira nhận bóng trong vòng cấm địa, anh thực hiện cú cứa lòng đứa bóng vào góc phải cầu môn. Pha dứt điểm tốt, song thủ thành Macey cũng phản xạ rất tuyệt vời, anh đổ người đẩy bóng ra ngoài cứu thua cho Arsenal.


Murphy ăn mừng sau khi ghi bàn mở tỉ số

Murphy ăn mừng sau khi ghi bàn mở tỉ số

Bước vào hiệp hai, Arsenal cố gắng đẩy cao đội hình tấn công nhưng họ vẫn rất bế tắc. Phút 56, Norwich phản công nhanh và Elneny đã kéo ngã cầu thủ đối phương. Trọng tài rút thẻ vàng cho tiền vệ đội chủ nhà, may cho họ, bởi trong tình huống này nhiều trọng tài sẽ rút thẻ đỏ do Elneny cố tình phạm lỗi nhằm ngăn cầu thủ đối phương lao xuống đối mặt với thủ thành Macey.

Chơi rất nhạt nhòa nhưng vận may lại chưa quay lưng với Arsenal. Phút 85, Nketiah băng vào đệm bóng cận thành ở gần cột dọc phải sau tình huống đánh đầu của đồng đội quân bình tỉ số cho Arsenal.

Sau 90 phút không thể phân thắng bại, hai đội thi đấu hiệp phụ. Phút 96, vẫn là từ một quả phạt góc của Arsenal, lần này Nketiah đánh đầu thẳng vào lưới đối thủ gia tăng cách biệt lên 2-1. Trong những phút còn lại, Norwich cố gắng vùng vẫy nhưng không thể ghi bàn và đành nuốt cay đắng rời Emirates.

Đội hình thi đấu

Arsenal (3-4-2-1): Macey 6.5; Debuchy 6, Elneny 5.5, Holding 6; Nelson 6 (Nketiah 85, 8.5), Coquelin 6, Iwobi 6 (Dasilva 105, 5), Maitland-Niles 5.5 (Akpom 70,6); Walcott 6.5, Wilshere 6.5 (Willock 113); Giroud 5

Norwich (4-2-3-1): Gunn 7; Pinto 6, Klose 6, Zimmerman 6.5, Husband 6; Reed 7 (Jerome 101, 5), Trybull 7; Vrancic 6.5 (Wildschut 90, 6), Maddison 7 (Hoolahan 90, 6), Murphy 7.5 (Stiepermann 73); Oliveira 6.5

Hạo Minh