1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

22h00, 10/11/2012, SVĐ Emirates, London

Arsenal - Fulham: Sự sợ hãi của Emirates

(Dân trí) - Phong độ của Arsenal gần đây không tốt và đêm nay họ sẽ phải đối đầu với đối thủ có hàng công sắc bén đứng thứ 4 tại Premier League hiện nay. Mặc dù chưa từng thua trên sân nhà trước Fulham, nhưng có vẻ Emirates đang run sự...

 

Giờ đây mỗi ngày trôi qua với Arsenal thật mệt mỏi, trạng thái khó chịu này sẽ còn tiếp diễn chừng nào "Pháo thủ" chưa cải thiện được thành tích trên sân cỏ. Niềm hy vọng về sự thay đổi luôn tồn tại trong lòng các CĐV, cũng như các cầu thủ của Arsenal, tuy nhiên có lẽ không phải đêm nay, bởi so với đội hình gây thất vọng thời gian gần đây, Arsenal không có được sự bổ sung nào về lực lượng, chấn thương khiến Szczesny, Gervinho, Fabianski, Diaby, Gibbs và Oxlade-Chamberlain tiếp tục ngồi ngoài cuộc chiến với Fulham.
 
Chấn thương, án phạt khiến Arsenal sứt mẻ đội hình nghiêm trọng

Chấn thương, án phạt khiến Arsenal sứt mẻ đội hình nghiêm trọng

 

Thậm chí còn yếu hơn đội hình thua MU ở Chủ nhật vừa qua do Jack Wilshere sẽ thụ án treo giò ở trận đấu này, điều đó khiến cho lực lượng của Arsenal đã mỏng càng thêm mỏng. Gần như “Giáo sư” chỉ có thể lắp ráp được một đội hình gồm có các cầu thủ có vẻ ổn nhất ra sân, trong trường hợp một ai đó chấn thương hay thi đấu tồi, Wenger sẽ buộc phải tung vào sân cầu thủ trẻ, hoặc "siêu dự bị". Đây chính là lý do lý giải tại sao ở trong trận gặp Schalke 04 giữa tuần Wenger không thay một cầu thủ nào cho đến trước phút 90.

 

Vòng 11 Premier League

Thứ 7, 10/11/2012

Arsenal - Fulham (22h)

Everton - Sunderland

Reading - Norwich

Southampton - Swansea

Stoke - QPR

Wigan - West Brom

Chủ nhật, 11/11/2012

Aston Villa - Man Utd (0h30)

Man City - Tottenham (20h30)

Newcastle - West Ham (22h)

Chelsea - Liverpool (23h)

Không những khó khăn về mặt con người, phong độ thi đấu của các học trò Wenger cũng đang rất bết bát. Những Podolski, Giroud chưa đem đến sự yên tâm cho người hâm mộ, dù họ thường xuyên ra sân nhưng hiệu suất ghi bàn của hai cầu hiện đang quá thấp. Trong khi Giroud mờ nhạt ở cả cánh phải lẫn vị trí tiền đạo cắm thì việc phải thi đấu dạt ra cánh trái khiến Podolski không hài lòng, anh muốn trở lại vị trí mũi nhọn để thi đấu tốt hơn, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại Wenger không thể làm vậy.

 

Trong đội hình của Arsenal, Oxlade-Chamberlain được ưu ái sử dụng ở cánh trái nhất nhưng cầu thủ này gặp phải chấn thương, một người cũng thường xuyên đá cánh trái là Gervinho (mùa này chuyển cả lên vị trí tiền đạo cắm và cả bên cánh phải) hiện cũng nằm trong viện. Chamakh và Arshavin hiện tại không được Wenger tin tưởng. Santos cũng có thể dâng cao đá như tiền vệ, nhưng anh lại đang “dính phốt” sau vụ xin áo của Van Persie.

 

 
Vừa thiếu nhân sự, nội bộ Arsenal lại đang rất rối

Vừa thiếu nhân sự, nội bộ Arsenal lại đang rất rối

 

Do vậy Podolski vẫn phải “hài lòng” với hành lang cánh trái, và khi cầu thủ này không có được trạng thái tâm lý tốt nhất thì rất khó hy vọng anh sẽ thăng hoa. Ngoài những lo lắng về hàng công, hàng thủ tiếp tục là vấn đề khiến “Giáo sư” đau đầu. Ở trận gặp Schalke 04 vừa qua, Wenger đã “mạnh dạn” đẩy Santos lên băng ghế dự bị sau hàng loạt trận thi đấu kém cỏi (lại còn đi xin áo của van Persie ở trận gặp MU). Vermaelen bị đẩy ra cánh trái, nhưng tuyển thủ Bỉ từng thể hiện ra mặt việc không hài lòng khi bị đẩy ra cánh.
 

Bên cánh phải, Sagna vừa mới trở lại sau thời gian dài dưỡng thương nhưng cũng khiến “Giáo sư” thêm bực bội với việc để ngỏ khả năng rời Arsenal do không bất đồng về chuyện thương thảo hợp đồng. Trong khi cả Koscielny và Mertesacker thường xuyên để xảy ra sai sót từ đầu mùa. Việc hàng công cùn, cộng thêm hàng thủ chơi kém cỏi chính là nguyên nhân khiến Arsenal giờ đây mới chỉ có được 15 điểm/10 trận đấu, thành tích khởi đầu tồi nhất dưới triều đại của Wenger.

 

Arsenal khổ ải, trong khi đó đối thủ của họ là Fulham vừa trải qua một tháng 10 rất ổn, đội bóng này không thua trận nào, thắng 1 trận và hòa 3. Trận gần nhất trên sân nhà ở vòng 10 vừa qua Fulham cũng hòa đối thủ khá mạnh là Everton (2-2). Dù ở Fulha có một số lục đục trong đội hình khi một vài ngôi sao không hài lòng với cách huấn luyện của Martin Jol, nhưng nhìn chung về lối chơi, đội chủ sân Craven Cottage vẫn có sự ổn định.
 
Hàng công của Fulham đang nhả đạn khá đều đặn từ đầu mùa

Hàng công của Fulham đang nhả đạn khá đều đặn từ đầu mùa
 

Sức mạnh hàng công của Fulham là rất đáng nể, từ đầu mùa đội bóng này ghi được tổng cộng 21 bàn thắng, số bàn thắng này chỉ thua có MU và Chelsea, Man City, ba đội bóng đứng ở khu vực cao nhất của bảng xếp hạng hiện tại. Sự đa dạng về các cầu thủ ghi bàn cũng là một trong những điểm mạnh của Fulham. Trong khi đó điểm yếu của đội bóng này là hàng thủ, Fulham cũng đã để thua tới 16 bàn qua 10 trận, đây là để thua nhiều nhất trong các đội bóng thuộc tốp 10.

 

Highbury trước đây cũng như Emirates ngày nay là mảnh đất lành dành cho đội chủ nhà,  Arsenal chưa từng thua trên sân nhà trước Fulham ở mọi giải đấu, họ gặp nhau 26 trận và “Pháo thủ” thắng đến 22, hòa 4. Đây cũng chính là những điểm tựa cho "Pháo thủ" bước vào cuộc chiến đêm nay, tuy nhiên, 3 trận gặp nhau gần đây Arsenal đã không thắng được Fulham, cộng thêm hàng công của đối thủ đang "nhả đạn" đều đặn thì có lẽ điểm tựa nhỏ nhoi kia cũng chả đáng gì.
 
Emirates có nhiều lý do để phải lo sợ đêm nay. Nếu Wenger không đưa ra được các phương pháp nhằm sốc lại tinh thần cho Arsenal, e rằng một kết quả tồi đang chờ đợi họ cho dù đêm nay Emirates tràn ngập sắc Đỏ-Trắng.

 

Đội hình ra sân dự kiến

 

Bảng xếp hạng Premier League 2012/13

 

Bảng xếp hạng Premier League 2012/13

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Manchester United

24

10

8

0

2

26-14

2

FC Chelsea

23

10

7

2

1

22-10

3

Manchester City

22

10

6

4

0

18-9

4

Everton

17

10

4

5

1

19-13

5

West Bromwich Albion

17

10

5

2

3

15-11

6

Tottenham Hotspur

17

10

5

2

3

17-14

7

FC Arsenal

15

10

4

3

3

15-8

8

FC Fulham

15

10

4

3

3

21-16

9

West Ham United

15

10

4

3

3

13-11

10

Newcastle United

14

10

3

5

2

12-14

11

Swansea City

12

10

3

3

4

15-14

12

FC Liverpool

11

10

2

5

3

13-15

13

Wigan Athletic

11

10

3

2

5

11-16

14

Norwich City

10

10

2

4

4

8-18

15

Stoke City

9

10

1

6

3

8-10

16

AFC Sunderland

9

9

1

6

2

6-9

17

Aston Villa

9

10

2

3

5

8-14

18

FC Reading

5

9

0

5

4

12-18

19

Queens Park Rangers

4

10

0

4

6

8-19

20

FC Southampton

4

10

1

1

8

14-28

 
Phù Sa