1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Arsenal - Chelsea: Chiếc cúp nào cho Wenger?

(Dân trí) - Chelsea đã giành chiếc cúp vô địch Premier League và đêm nay họ có cơ hội hoàn tất cú đúp trong mùa giải khi đối diện với Arsenal ở chung kết FA Cup. “Pháo thủ” đang rất khát một danh hiệu, nhưng liệu thần may mắn có mỉm cười với đoàn quân của Wenger?

*23h30, 27/5/2017, SVĐ Wembley, Chung kết FA Cup

Vào đêm nay, trận chung kết FA Cup sẽ được tiến hành để kết thúc mùa giải 2016/17, vượt qua nhiều đối thủ Chelsea sẽ gặp Arsenal để tranh cúp - một trận derby thành London ở chiến cuối cùng. Trong khoảng 20 năm trở lại đây, thành London đang thống trị FA Cup, các đội bóng ở đây vô địch tới 12 lần (6 lần cho Arsenal, 6 lần cho Chelsea).

Xét về truyền thống và lịch sử, Arsenal đang trội hơn Chelsea, “Pháo thủ” là đội giành giàu thành tích nhất đấu trường này, họ cùng MU có 12 lần vô địch. Arsenal gần đây nhất vô địch hai năm liền gồm năm 2014 và 2015. Tuy nhiên, xét trên khía cạnh tinh thần, đội hình, Arsenal lại không thể so sánh được với Chelsea ở thời điểm hiện tại.


Wenger đang trải qua một mùa giải khổ sở cùng Arsenal

Wenger đang trải qua một mùa giải khổ sở cùng Arsenal

Đoàn quân của Wenger sẽ mất trung vệ Kosciely bởi chiếc thẻ đỏ ngu ngốc của cầu thủ người Pháp trong trận đấu gặp Everton cuối tuần trước (vòng đấu cuối cùng của Premier League, các án phạt ở xứ sương mù được áp dùng cho tất cả các giải mà CLB đó tham gia trong nước). Gabriel cũng dính chấn thương nên không thể chơi trận đấu này, khả năng ra sân của Kieran Gibbs và Shkodran Mustafi còn để ngỏ.

Như vậy trong tay Wenger thiếu khá nhiều hậu vệ, gần đây chiến lược gia người Pháp thường xuyên sử dụng hàng thủ gồm ba hậu vệ và bây giờ chỉ còn hai trung vệ gồm Holding (một cầu thủ quá non nớt kinh nghiệm), Metersacker (mới trở lại sau chấn thương dài nghỉ 13 tháng, anh còn thi đấu chưa được một trận ở mùa này). Nếu Gibbs không thể ra sân, Monreal sẽ buộc trở lại vị trí hậu vệ biên tấn công trái, như thế hàng thủ của Arsenal sẽ rất lộn xộn nếu Wenger tiếp tục đeo đuổi chiến thuật 3-4-2-1. Chút tin mừng cho Arsenal khi Oxlade-Chamberlain sẽ trở lại sau gần hai tuần nghỉ dưỡng thương, cầu thủ chơi hay khi được điều xuống ở vị trí hậu vệ biên tấn công bên phải.

Trong khi Wenger đang lo lắng về nhân sự thì Conte lại khá thoải mái, Chelsea sẽ có đội hình tốt nhất. Conte sẽ phải đắn đo trong việc sử dụng Willian, cầu thủ được xuất phát trong tất cả các trận đấu ở FA Cup mùa này hay Pedro, cầu thủ được Conte sử dụng thường xuyên hơn trong đội hình xuất phát tại Premier League. Ngoài ra việc dùng Matic hay Fabregas khi cả hai đều đang có phong độ cao cũng khiến Conte phải cân nhắc, tất nhiên đây là “cơn đau đầu dễ chịu”.


Conte (thứ ba từ phải sang) giơ cao cúp vô địch Premier League cùng Chelsea

Conte (thứ ba từ phải sang) giơ cao cúp vô địch Premier League cùng Chelsea

Chelsea cũng đang có tinh thần thoải mái sau khi đội bóng này vô địch Premier League. Sau mùa giải 2015/16 bết bát dưới triều đại Mourinho rồi Hiddink, Chelsea đã trở lại mạnh mẽ đến không ngờ dưới bàn tay thao lược của Conte. Trái ngược với sự tự tin, thoải mái của Chelsea, Arsenal đang chịu áp lực lớn. Thầy trò Wenger sẽ không được tham dự Champions League mùa tới, trong suốt sự nghiệp cầm quân của mình tại Arsenal, chưa khi nào đội bóng của Wenger không được dự sân chơi số 1 châu Âu, cũng chưa khi nào họ chỉ xếp thứ năm trên BXH Premier League.

Chắc chắn sẽ vẫn có rất nhiều cổ động viên của Arsenal biểu tình chống đối Wenger vào đêm nay. Thậm chí ngay cả Arsenal có thắng ở FA Cup thì đám đông ấy sẽ chẳng thay đổi cách nhìn với chiến lược gia người Pháp. Có quá nhiều cổ động viên “Pháo thủ” muốn Wenger phải ra đi ngay sau mùa giải này để đội bóng thành London có thể thay đổi trong tay một chiến lược gia mới, mạnh mẽ và giàu tham vọng hơn.

Tuy nhiên, Wenger có vẻ không từ bỏ, ông nói: “Đây sẽ không phải trận đấu cuối cùng của tôi, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ tiếp tục ở lại đội bóng. Đây sẽ là trận cầu tri ân ư? Không, tôi muốn giành chiến thắng trận đấu tiếp theo. Tôi yêu thích những chiến thắng, yêu thích thực hiện điều đó ở CLB của tôi. Tôi muốn giành cúp cho đội bóng của mình. Đây sẽ không phải vấn đề của cá nhân tôi, vấn đề là chúng tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để giành chiến thắng một giải đấu”.

Trong mùa giải năm nay, trên sân nhà Arsenal thắng 3-0 ở trận lượt đi trong khi Chelsea thắng 3-1 ở trận lượt về. Đêm nay sẽ không còn Emirates hay Stamford Bridge, hai đội sẽ tới Wembley và đều không còn lợi thế về sân bãi. Với lực lượng, tinh thần tốt hơn đối thủ, Chelsea đang được đánh giá cao hơn, nhưng tất nhiên cũng không thể xem thường Arsenal, dù gì họ cũng là một trong “tứ đại gia” của nền bóng đá xứ sương mù.

Phù Sa