1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Arjen Robben xem nhẹ “sát thủ” David Villa

(Dân trí) - Trước thềm trận chiến quyết định Cúp vàng đêm nay, ngôi sao ĐT Hà Lan Arjen Robben khẳng định David Villa không phải mối lo chính của đội bóng áo cam. Thay vào đó Xavi và Iniesta mới là mũi nhọn đáng ngại nhất.

 

Đang sở hữu 5 bàn tại World Cup lần này, David Villa chính là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu “Vua phá lưới”. Khả năng dứt điểm sắc xảo cùng sự tinh quái trong các pha chạy chỗ của anh khiến rất nhiều đối thủ đã phải ôm hận. Tuy nhiên, dường như với Robben thì Villa không phải mối đe dọa lớn nhất cho Hà Lan.

 

 

“Những người mà chúng tôi phải thực sự cảnh giác đó là Xavi và Iniesta”, ngôi sao đang chơi cho Bayern khẳng định trên tờ De Telegraaf. “Họ đều là những nhân tố quyết định lối chơi của TBN và cung cấp bóng cho Villa.

 

Chúng tôi không được phép để họ tự do chơi bóng. Cần phải kèm cặp họ thật chặt bởi chỉ cần khoảng trống nhỏ nhất họ sẽ gây cho chúng tôi rất nhiều khó khăn”.

 
Arjen Robben xem nhẹ “sát thủ” David Villa - 1
Không phải Villa mà Iniesta và Xavi mới là vũ khí đáng sợ nhất của TBN.
 

Nhận định về thực lực của đội nhà trong cuộc chiến với nhà ĐKVĐ châu Âu, Robben khẳng định “cơn lốc màu da cam” có đủ những tố chất cần thiết để hạ gục đối phương. “Chúng tôi là tập thể rất vững mạnh với các tiền vệ như de Jong hay van Bommel, những người là chỗ dựa cho đội bóng. Phía sau họ còn là 4 hậu vệ chắc chắn.

 

Đây chính là sức mạnh chính của chúng tôi. Hà Lan có những cầu thủ xuất sắc với kỹ thuật cá nhân điêu luyện, những người có thể tạo nên sự khác biệt. Đồng đội của tôi có thể bất ngờ xuất hiện và ghi bàn một cách đầy bất ngờ. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng sẽ chiến thắng trong trận Chung kết này”, Robben quả quyết.

 

Trong khi đó thủ quân ĐT Hà Lan Van Bronckhorst tỏ ra rất quyết tâm đoạt cúp vàng để hiện thực hóa giấc mơ World Cup từ thời con trẻ: “Khi còn là một đứa trẻ tôi theo dõi các kỳ World Cup. Và khi chiếc cúp được nâng lên, khoảnh khắc đó thật đặc biệt.

 

Chỉ có một vài cầu thủ rất xuất sắc mới có cơ hội làm điều đó. Vậy nên được giương cao cúp vàng chính là giấc mơ của tôi”, Van Bronckhorst khẳng định.

 

Và anh thậm chí còn phấn khích hơn khi có cơ hội được nhận cúp vàng từ tay cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela. “Sẽ là tuyệt vời nếu tôi có thể nhận cúp với ông ấy đứng bên cạnh. Đó sẽ là khoảnh khắc không thể nào quên”.
 
Bạn có thể tham gia dự đoán kết quả trận đấu và bình chọn các danh hiệu để nhận giải thưởng tại chương trình Vui World Cup 2010 cùng Dân trí”.
 

Thanh Tùng