1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lượt đi tứ kết Champions League

APOEL - Real Madrid: Cứ vui cho trọn đêm nay

(Dân trí) - Real Madrid vẫn đang trên đường chinh phục cả hai danh hiệu cao quý La Liga và Champions League, nhưng những vấn đề mà thầy trò Jose Mourinho đang phải đối mặt thực sự tồi tệ. Có lẽ, "cứ vui cho trọn đêm nay" dù cho Los Blancos không phải là một gia đình...

Mesut Ozil, Kaka, Cristiano Ronaldo, Higuain và Benzema, chỉ một vài người trong số những siêu sao tấn công hàng đầu thế giới của Real Madrid sẽ ra sân ngay từ đầu trong chuyến hành quân đến sân của APOEL Nicosia trong trận tứ kết lượt đi Champions League. Nhiều khả năng Mourinho sẽ tiếp tục chọn ra 4 cái tên phù hợp và xuất sắc nhất trong hành trình tìm chiếc vé tiến vào bán kết.

 
APOEL - Real Madrid: Cứ vui cho trọn đêm nay
Real Madrid đang sở hữu hàng công khủng khiếp nhất châu Âu vào thời điểm hiện tại

Không quá khi cho rằng một cơn lốc bàn thắng sắp sửa tràn qua đảo Síp khi APOEL sẽ phải đối mặt với hàng tấn công khủng khiếp nhất châu Âu vào thời điểm hiện tại, những người đã ghi tổng cộng 101 bàn thắng kể từ đầu mùa giải. Cristiano Ronaldo (45 bàn), Benzema (25), Higuain (22), Kaka (6) và Ozil (3), một “kho vũ khí hạt nhân” thực sự.

Tứ kết Champions League

Thứ 4, 28/3

Benfica  - Chelsea 
Apoel Nicosia - Real Madrid

Thứ 5, 29/3

AC Milan - Barcelona 

Marseille - Bayern Munich

Thứ 4, 4/4

Bayern Munich - Marseille 

Barcelona - AC Milan

Thứ 5, 5/4 

Real Madrid - Apoel Nicosia  Chelsea - Benfica

* Tất cả các trận đấu đều diễn ra vào 1h45

Trong số những cái tên nói trên, Ozil, CR7 và Benzema gần như nắm chắc suất ra sân ngay từ đầu. Kaka và Higuain, những người đã thi đấu rất xuất sắc trong chiến thắng tưng bừng 5-1 trước Real Sociedad, giúp Los Blancos phần nào giải tỏa áp lực cuối tuần qua sẽ cạnh tranh vị trí còn lại. El Pipita lợi hại hơn trong những tình huống dứt điểm nhưng siêu sao người Brazil có thể đem đến sự hài hòa cho đội hình cũng như những đường chọc khe sắc lẹm.

Nhưng dù với bất cứ cách lắp ghép hàng tấn công nào, Real Madrid vẫn có thể tạo nên một buổi đại tiệc bóng đá hoành tráng trước đội chủ nhà APOEL. Sự thiếu vắng đáng lo ngại nhất chỉ đến từ Xabi Alonso (treo giò), cầu thủ được ví như là lá phổi của Los Blancos nhờ nhãn quan chiến thuật và kỹ năng tung ra những đường chuyền chính xác đến từng centimet.

Mọi sự so sánh đều sẽ trở nên rất khập khiễng nếu như đặt đội bóng tí hon đến từ đảo Síp với gã không lồ được tôn vinh là đội bóng xuất sắc nhất thế kỷ 20, giữa một anh chàng “chân trắng” và “ông vua của Champions League”. APOEL đang phấn khích với việc lọt vào 8 đội mạnh nhất châu Âu, không ai có thể cấm họ có quyền mơ mộng, nhưng có lẽ người Madrid sẽ đưa họ trở về thực tại.

 
APOEL - Real Madrid: Cứ vui cho trọn đêm nay
APOEL quá nhỏ bé khi đặt cạnh một trong những đội bóng vĩ đại nhất thế giới như Real Madrid

Còn Real Madrid, thầy trò Jose Mourinho vẫn đang trên con đường chinh phục cả hai danh hiệu cao quý nhất là La Liga và Champions League sau một thời gian dài. Những con số thống kê chứng tỏ Los Blancos đang có được một sức mạnh quá khủng khiếp, tuy nhiên câu hỏi được đặt ra là Bernabeu có phải là một mái nhà chung cho tất cả những siêu sao ở đây, “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha” có phải là một tập thể?

Cách đây chưa lâu, báo chí Tây Ban Nha đăng tải vụ cãi vã giữa hai cậu học trò Sergio Ramos, Iker Casillas với ông thầy Jose Mourinho sau trận thua Barca tại tứ kết Copa del Rey. Giờ đây, tới lượt Lass Diarra mắng sa sả vào mặt chiến lược gia người BĐN, ví “người đặc biệt” như là một kẻ phản bội. Ngoài hai bằng chứng này, giới truyền thông không ít lần nói về thái độ băng mặt nhưng không bằng lòng giữa nhóm Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

Dường như, cách dùng người của Mourinho không thực sự đắc nhân tâm, ít nhất là tại Madrid. Ông luôn tỏ ra ưu ái những cậu học trò đồng hương của mình, không hẳn triệt hạ nhưng luôn đem các cầu thủ khác ra để đổ lỗi cho những thất bại. Có lẽ, với một sức mạnh quá vượt trội, Real Madrid sẽ tiếp tục có được những chiến thắng, thậm chí là tưng bừng trước các đội bóng dưới cơ.

Tuy nhiên khi phải đối mặt với những đối thủ ngang tầm, những trận đấu đòi hỏi cả sự đoàn kết cao nhất giữa từng thành viên, đặc biệt là trước đại kình địch Barcelona thì đó thực sự là một vấn đề nan giải. Những cái tên mà Mourinho đang có trong tay không hề kém cạnh Barca, nhưng Real Madrid luôn luôn thất bại, thậm chí những trận đấu ở mùa giải năm nay còn chứng tỏ họ còn kém đại kình địch của mình một khoảng cách khá xa.

 
APOEL - Real Madrid: Cứ vui cho trọn đêm nay
Cách dùng người của Jose Mourinho đang khiến nội bộ Real Madrid dậy sóng

Giấc mơ Champions League là có cơ sở, nhưng Los Blancos hiểu rằng nếu Barca còn hiện diện trên con đường thì họ nhiều khả năng sẽ là người phải dừng lại. Không những vậy, lịch thi đấu đầy rẫy những khó khăn khiến nỗi ám ảnh về mùa giải kinh hoàng 2003/04 lại hiển hiện trước mắt. Người Madrid thừa biết điều đó, nhưng dù sao đi nữa, hãy cứ “vui” cho trọn đêm nay.

Đội hình dự kiến:

APOEL Nicosia: Chiotis; Poursaitidis, Jorge, Oliveira, Boaventura; Morais, Marcinho, Charalambidis, Trickovski, Solari; Ailton.

Real Madrid: Casillas; Arbeloa, Ramos, Pepe, Marcelo; Khedira, Granero, Ozil, Kaka, C. Ronaldo; Benzema.

Ngọc Trung