1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Anthony Martial: "Chàng Quỷ đỏ" mãi không chịu lớn...

H.Long

(Dân trí) - Man Utd có thể mất cả mùa giải ở Champions League chỉ vì sự vô duyên của Anthony Martial trước PSG. Suy cho cùng, căn bệnh tâm lý vẫn ám ảnh, khiến cho ngôi sao người Pháp chưa thể lớn...

Đã có quá nhiều chứ "nếu" đã được những người Man Utd vẽ ra sau thất bại trước PSG ở Old Trafford. Nếu như Fred không bị đuổi, nếu như Martial sắc sảo hơn... thì số phận của Quỷ đỏ có thể rẽ sang chiều hướng khác. Chỉ cần cụ thể hóa được một chữ "nếu" ấy, Man Utd đã không bị đẩy vào tình cảnh ngặt nghèo, phải tử chiến ở lượt đấu cuối cùng với Leizpig (trên đất Đức).

Anthony Martial: Chàng Quỷ đỏ mãi không chịu lớn... - 1

Martial đã bỏ lỡ cơ hội không thể tuyệt vời hơn, để thay đổi cục diện trận đấu

Như HLV Solskjaer thừa nhận: "Đây là trận đấu của khoảnh khắc và PSG chỉ tận dụng tốt hơn Man Utd cơ hội mà thôi". Xét ở góc độ công bằng, không thể nói rằng Man Utd chơi tệ, thậm chí, họ ngang ngửa PSG về mặt thế trận.

Bởi lẽ đó, không thể nhìn vào tỷ số 1-3 để cho rằng Man Utd đã có trận đấu tệ. Họ chỉ tệ ở những thời khắc quyết định, chứ không tệ về lối chơi.

Nói vậy để thấy, thật quá dễ để chỉ trích HLV Solskjaer chỉ vì thất bại. Nhưng lật ngược lại vấn đề, Man Utd chiến thắng, có lẽ ông thầy người Na Uy đã nhận được sự đối xử khác. Quyết định để Van De Beek dự bị có thể hiểu được, bởi ông muốn sử dụng McTominay để theo kèm riêng Neymar. Có chăng, Solskjaer chỉ đáng trách bởi không rút Fred ra sân sớm hơn, khi ngôi sao này đã bộc lộ bất ổn về tâm lý.

Nhưng suy cho cùng, ít nhất ở thời điểm có mặt trên sân, Fred đã thi đấu không quá tệ. Việc sử dụng bộ đôi máy quét Fred - McTominay cũng là phương án mà HLV Solskjaer thường sử dụng ở những trận đấu lớn.

Thực tế, sau trận đấu, làn sóng chỉ trích không hướng về Solskjaer hay Fred, mà nó tập trung vào gương mặt được kỳ vọng, đó là Martial.

"Man Utd đã phải trả giá vì họ bỏ lỡ cơ hội không thể tuyệt vời hơn. Chỉ cần Martial dứt điểm trúng khung thành, mọi chuyện sẽ thay đổi" - huyền thoại Man Utd, Paul Scholes nhấn mạnh sau trận đấu.

Anthony Martial: Chàng Quỷ đỏ mãi không chịu lớn... - 2

Martial vẫn mãi là đứa trẻ, với căn bệnh yếu tâm lý

Lật lại thời điểm Martial đứng trước khung thành trống, khi ấy hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1. Nếu tình huống ấy trở thành bàn thắng, trận đấu có thể rẽ sang hướng khác. Man Utd càng có điều kiện thi triển phòng ngự - phản công nếu như họ vượt lên dẫn trước PSG. Đáng tiếc, điều đó đã không xảy ra.

Vẫn biết rằng không thể kỳ vọng 100% cơ hội mười mươi sẽ được tận dụng nhưng pha bóng ở trận đấu với PSG lại thêm một lần nữa cho thấy Martial yếu đuối tâm lý tới chừng nào.

Martial có cơ hội chứng tỏ mình khi vị trí của anh đang bị Cavani (vừa tỏa sáng trước Southampton) đe dọa. Dù vậy, khi mà nhiều người kỳ vọng vào động lực lớn hơn để ngôi sao sinh năm 1995 chứng tỏ mình, anh lại cho thấy sự run rẩy.

Cần nói thêm rằng, Martial đã gia nhập Man Utd trong 5 năm. Từ chỗ là cầu thủ trẻ có tiềm năng, tiền đạo này lại đang lụn tàn vì sự bất ổn tâm lý. Sau mùa giải đầu tiên tỏa sáng rực rỡ ở Man Utd, Martial bỗng "xịt" trong mùa giải thứ 2, sau khi HLV Mourinho mang về Ibrahimovic để tăng cường sức mạnh hàng công.

Mọi thứ chỉ "hơi ổn" với Martial ở mùa giải trước, khi anh ghi 23 bàn thắng cho Man Utd trên mọi đấu trường (lần đầu tiên ghi nhiều hơn 20 bàn/mùa cho Quỷ đỏ). Dù vậy, sang tới mùa này, kịch bản cũ đã lặp lại.

Anthony Martial: Chàng Quỷ đỏ mãi không chịu lớn... - 3

Martial đang thi đấu cực kỳ tệ ở mùa giải này, dưới áp lực cạnh tranh với Cavani

Sự xuất hiện của Cavani (giống như Ibrahimovic năm xưa) lại khiến Martial run rẩy. Hồi đầu mùa, ngôi sao người Pháp từng mất kiềm chế và phải nhận thẻ đỏ sau khi bị Lamela khiêu khích. Để rồi sau đó là chuỗi trận đáng quên. Cho tới khi Martial có cơ hội trở thành người hùng trước PSG, anh lại tự mình "đá văng" nó.

Kể từ đầu mùa, Martial mới đóng góp 2 bàn thắng cho Man Utd ở Champions League và chưa có bàn nào ở Premier League. Sự vô duyên đã quay trở lại, trong giai đoạn Martial chịu áp lực.

Nói vậy để thấy, ngôi sao người Pháp luôn bị chết chìm trong áp lực cạnh tranh, thay vì biến nó trở thành động lực.

Martial ở thời điểm này đã 25 tuổi, không còn là cậu bé 19 tuổi năm nào đặt chân tới Old Trafford. Nhưng anh vẫn mãi là đứa trẻ nếu tự chết chìm trong bi kịch của căn bệnh yếu tâm lý.