1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Andy Murray tự tin làm nên lịch sử cho người Anh

(Dân trí) - Tay vợt số 1 xứ sở sương mù tỏ ra rất tự tin sau khi lọt vào chung kết Australia mở rộng và hy vọng sẽ chấm dứt “cơn khát” Grand Slam đã kéo dài 74 năm qua của người Anh.

Ở trận bán kết, Murray dù để thua set đầu nhưng đã thể hiện phong độ tuyệt vời khi đánh bại Marin Cilic 3-6 6-4 6-4 6-2 để lọt vào trận chung kết Grand Slam thứ hai trong sự nghiệp. Đó cũng mới là lần đầu tiên tay vợt nước Anh để thua một set đấu kể từ đầu giải. Đối thủ của Murray trong trận chung kết sẽ là Roger Federer, người cũng có một trận đấu khá dễ dàng khi vượt qua Tsonga (Pháp) 6-2, 6-3, 6-2.

 

Andy Murray tự tin làm nên lịch sử cho người Anh - 1

Murray đang đứng trước cơ hội đi vào lịch sử quần vợt xứ sương mù



“Tất nhiên là tôi rất khát khao giành chức vô địch Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp. Tôi biết đó cũng là mong muốn của nước Anh bởi đã quá lâu rồi chúng tôi chưa có tay vợt nam nào giành được thành tích này. Đây là màn trình diễn tốt nhất của tôi tại một giải Grand Slam và tôi đang rất tự tin hướng tới trận chung kết”, Murray nói.

 

“Lọt vào tới trận đấu cuối cùng là điều thực sự quan trọng với tôi. Năm ngoái, tôi cũng đã chơi khá tốt nhưng phải chịu một vài thất bại đáng tiếc. Tại Wimbledon, tôi đã có cơ hội để đi tới trận chung kết nhưng lại để thua trong trận bán kết trước Andy Roddick”.

 

Murray từng lọt vào chung kết Mỹ mở rộng 2008 nhưng rồi để thua trước kinh nghiệm của Roger Federer. Hạt giống số 5 của giải sẽ có dịp “phục thù” khi tái ngộ “tàu tốc hành” ở trận chung kết diễn ra vào Chủ nhật này. Dù vô địch hay thua trong trận chung kết, Murray sẽ vươn lên đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng của ATP công bố vào thứ Hai tới.

 

TTH

Dòng sự kiện: Australia mở rộng 2010