1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Alonso tiến gần đến chức vô địch F1

Montoya nhất chặng Italia, nhưng hôm qua không phải là một ngày vui với đội McLaren của anh. Raikkonen chỉ về thứ tư, và bị Alonso (về nhì) bỏ xa đến 27 điểm trong bảng xếp hạng. Việc tay đua Tây Ban Nha trở thành nhà vô địch trẻ nhất trong lịch sử F1 có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Trên trường đua Monza khá yên bình (không có tay đua nào phải bỏ cuộc), Raikkonen lại gặp quá nhiều rắc rối. Sau khi nhanh nhất ở vòng đua phân hạng, anh phải đổi động cơ và bị trừ 10 bậc ở vị trí xuất phát.

 

Tai ương còn tiếp tục giáng xuống “người băng” khi anh lại mất không ít thời gian để giải quyết trục trặc đến với chiếc lốp ở cuộc đua chính thức chiều nay. Bởi vậy, dù chỉ một lần nạp nhiên liệu (điều rất hiếm thấy trong các chặng đua F1), và thực hiện những pha vượt mặt ngoạn mục nhưng tay đua Phần Lan cũng chỉ cán đích thứ tư.

 

Tuy nhiên, thất vọng nhất phải kể đến những chiếc xe Ferrari. Trước những cổ động viên Italia nhiệt tình, Michael Schumacher và đồng đội Barrichello đã không để lại ấn tượng nào, và chỉ về thứ 10 và thứ 12. Kết quả này cũng đã chính thức biến M. Schumacher thành nhà cựu vô địch.

 

Người vui nhất hôm nay có lẽ là Alonso. Anh chỉ về nhì, nhưng đã nới rộng được thêm 3 điểm với đối thủ chính Raikkonen. Với khoảng cách 27 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 4 chặng, chức vô địch đã gần như nằm trong túi tay đua trẻ người Tây Ban Nha.

 

Tuy nhiên, trong những chặng tới, anh cần chứng tỏ khả năng vượt trội để thuyết phục người hâm mộ hơn nữa. Ổn định, nhưng chỉ luôn về sau những chiếc xe MP4-20, Alonso vẫn chưa thực sự là nhà vô địch trong mắt nhiều fan cuồng nhiệt của F1, giống như Schumacher từng làm được nhiều lần.

 

Montoya giành vị trí xuất phát đầu tiên, và nắm chắc ưu thế này từ đầu đến cuối chặng đua. Ở ngay phía dưới, Alonso cũng thi đấu tương đối chắc chắn. Trong khi đó, Raikkonen nhẫn nại vượt lên từ vị trí 11. Anh thậm chí đã thực hiện một pha vượt mặt ngoạn mục trước đối thủ chính Alonso và giành được vị trí thứ hai, tuy nhiên đó là điểm sáng duy nhất trong một ngày đen đủi của “người băng”.

 

Raikkonen gặp trục trặc với chiếc lốp sau bên trái. Điều này buộc anh phải vào pit và mất đi lợi thế mới tạo được. Phải rất nỗ lực, niềm hy vọng của McLaren mới leo lên được thứ 4. Về ngay trước anh là một tay đua khác của Renault – Fisichella. Xếp từ thứ 5 đến thứ 8 (những vị trí có điểm) lần lượt là Trulli (Toyota), Raft Schumacher (Toyota), Antonio Pizzonia (Williams) và Jenson Button (BAR).

 

Theo T.Long

 Vnexpress