1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Alex Ferguson vẫn còn ghét BBC

(Dân trí) - Mối quan hệ không mấy thân thiện giữa chiến lược gia của “Quỷ đỏ” với BBC dường như vẫn chưa được giải tỏa. Mới đây Alex Ferguson đã lấy lý do…bị ốm để trốn phải tham dự chương trình của đài này…

Theo dự định Alex Ferguson sẽ tham dự chương trình Tính cách thể thao trong năm của thành phố Manchester cùng với người đồng nghiệp Roberto Mancini do BBC thực hiện diễn ra hôm thứ 5 vừa qua. Tuy nhiên vào phút chót, lấy lý do bị ốm, chiến lược gia của “Quỷ đỏ” đã vắng mặt trong buổi ghi hình trên. Vì thế cuộc trò chuyện giữa ông cùng Mancini buộc phải hủy bỏ và chương trình đã phải cắt ngắn lại chỉ còn là phỏng vấn chiến lược gia của Man City.
 
 
Alex Ferguson vẫn còn ghét BBC - 1
Ferguson tham dự lễ trao 500.000 nghìn bảng, số tiền được trích ra từ trò chơi xổ số tại các quán rượu cho một quỹ chống ung thư phổi hôm thứ 6, trước khi cùng các học trò tới thăm và trao qua tại bệnh viện Nhi

Đích thân GĐĐH David Gill, cũng như huyền thoại của MU Bobby Chalton cũng khẳng định việc chiến lược gia kỳ cựu của MU vắng mặt trong buổi truyền hình trên do ông bị ốm. Tuy nhiên sự thật dường như không phải vậy. Tại buổi sáng hôm qua (Thứ 6) Alex Ferguson đã chẳng có vẻ gì là vừa trải qua việc ốm đau, khi ông cùng toàn đội MU thăm và tặng quà cho các em bé tại Bệnh viện Nhi Hoàng gia Manchester nhân dịp dáng sinh.

Việc BBC bị hỏng chương trình thì còn có thể hiểu được bởi mối thâm thù lâu năm giữa hai bên, nhưng chuyện này vô tình đã “chơi xỏ” Mancini, một người chẳng liên qua gì để mâu thuẫn giữa BBC và Ferguson. Theo tiết lộ, chiến lược gia của Man City đã phải đổi kế hoạch để đến có thể đến tham dự chương trình trên vì nghĩ rằng có mặt Ferguson, nhưng cuối cùng lại chỉ có mình ông.

Sự tẩy chay của Ferguson với BBC xuất hiện từ năm 2004, sau khi chương trình tài liệu Panorama của đài này thực hiện vào tháng 5.2004 đã đưa ra những cáo buộc đối với Jason con trai ông khi đó đang làm việc với tư cách là một đại lý bóng đá. Từ đó Ferguson đã từ chối trả lời phỏng vấn của đài này, thậm chí, mùa giải trước ông còn chấp nhận bị phạt dù BĐH Premier League đã yêu cầu ông phải trả lời phỏng vấn sau trận đấu (do BBC có bản quyền phỏng vấn các HLV sau trận đấu).

Mọi chuyện tưởng như đã được giải quyết sau cuộc gặp giữa Ferguson với Tổng giám đốc BBC Mark Thompson đầu năm nay. Nhưng tất cả chỉ là bề ngoài và có vẻ chiến lược gia của “Quỷ đỏ” vẫn chưa hết ghét BBC.

Vĩ Giang