1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Ai Cập chìm trong biển lửa sau màn bạo loạn của CĐV

(Dân trí) - Trụ sở của LĐBĐ Ai Cập đã bị đốt cháy bởi cơn thịnh nộ của các CĐV sau khi tòa án vẫn giữ nguyên án tử hình (treo cổ) đối với 21 CĐV chủ mưu trong vụ báo loạn năm ngoái. Trong khi đó, có tới 7 cảnh sát đã được tuyên trắng án.

Bóng đá Ai Cập tiếp tục chìm trong màu u tối. Ngày hôm qua, ngay sau khi tòa án quyết định giữ nguyên án tử hình (treo cổ) đối với 21CĐV chủ mưu trong vụ báo loạn tại SVĐ Port Said năm ngoái, khiến 74 người chết, 1000 người bị thương.

Làn sóng phản đối càng dữ dội hơn khi tòa án đã tha bổng cho 7 nhân viên cảnh sát. Chỉ có 2 người bị kết án 15 năm tù vì gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài 9 cảnh sát này, đội trưởng cảnh sát thành phố Port Said, Major General Essam Samak, cũng bị kết án 15 năm tù vì gây ra hậu quả nghiêm trọng, do phản ứng chậm trong việc chống bạo loạn.

Tuy nhiên, bản án của tòa án Cairo không nhận được sự đồng tình cho những CĐV. Kết quả, hàng trăm người đã biểu tình bên ngoài trụ sở của LĐBĐ nước này, họ đốt pháo, đập phá, tấn công lực lượng cảnh sát. Không lâu sau, trụ sở của LĐBĐ Ai Cập đã chìm trong biển lửa.

Trước đó, hồi tháng 1, khi bản án tử hình 21 CĐV được tuyên, đã diễn ra những vụ bạo loạn liên tiếp tại Ai Cập, khiến 40 CĐV thiệt mạng. Phần nhiều trong đó bị bắn chết bởi lực lượng cảnh sát.

Nhìn lại không khí “tang tóc” tại Ai Cập hôm qua:
 
H.Long
H.Long
H.Long
H.Long
H.Long
H.Long
H.Long
H.Long
H.Long
 
 
H.Long