1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Aguero muốn gây tiếng vang lớn như Maradona

(Dân trí) – Chính thức hoàn tất việc chuyển nhượng từ Atletico Madrid tới Manchester City, Sergio Aguero đã thỏa ước nguyện “ra biển lớn”. Và giờ anh muốn làm cả thế giới phải biết đến như cách bố vợ Diego Maradona từng làm.

Sau 5 năm gắn bó với đội bóng thủ đô Madrid, hôm qua Sergio Aguero đã chính thức hoàn tất việc chuyển tới Man City theo một hợp đồng có thời hạn 5 năm kèm mức lương gần 200.000 bảng/tuần. Thương vụ này rất được chú ý không chỉ bởi mức phí chuyển nhượng “bom tấn” 38 triệu bảng mà còn bởi những gì chàng rể nhà Maradona hứa hẹn có thể đem lại cho đội bóng nước Anh.

Aguero muốn gây tiếng vang lớn như Maradona - 1
Aguero muốn trở thành hiện tượng giống như Maradona
 

Phát biểu trước báo giới xứ sương mù, Aguero tự tin khẳng định anh sẽ tạo được tiếng vang lớn trong tương lai không xa, thậm chí là một cuộc cách mạng như vị anh hùng của Mỹ La tinh Che Guevara.

“Không ai có thể làm được chính xác những gì Maradona từng làm nhưng tôi luôn tin rằng trong bóng đá luôn có những cuộc cách mạng lớn và mọi cầu thủ cần phải có tinh thần dám nghĩ, dám làm để lặp lại những kỳ tích. Người đó chính là tôi”, chân sút người Argentina tuyên bố.

“Ở thời của mình Maradona khiến cả thế giới phải xôn xao còn tôi cũng muốn gây chút ít tiếng vang ngay từ bây giờ. Tôi thích những mẹo mực trên sân cỏ, thích được tỏa sáng. Tôi thích những pha ghi bàn mà một chân nghóeo vào chân kia và sau đó ghi bàn bằng chân không thuận. Bên cạnh đó là những pha đi bóng lắt léo bỏ lại đối thủ phía sau”, Aguero tự tin.

“Nếu có thể thực hiện những điều mình mong muốn tôi có thể đánh dấu một kỷ nguyên hoàn toàn mới trong làng bóng. Tôi chính là Che Guevara của bóng đá hiện đại”. Tâm sự về mối quan hệ với huyền thoại bóng đá Argentina Diego Maradona, người đồng thời là bố vợ, Aguero khẳng định.

“Diego từng là HLV của tôi tại ĐT Argentina và chúng tôi khi ấy đều chấp nhận thực tế ông ấy không còn là bố vợ mà đơn giản chỉ là lãnh đạo đội bóng. Khi ở nhà tôi thường gọi ông là Diego hoặc bố vợ. Nhìn chung chúng tôi khá hòa thuận. Tuy nhiên, khi ông ấy đưa ra ý kiến về việc tôi nên làm gì hoặc nên chơi cho đội nào thì tôi cũng bày tỏ rất rõ ràng. Tôi là người đưa ra quyết định đó không phải ông ấy”.

Hoàng Tùng