1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

AC Milan khẩu chiến với Juventus vì bị "cướp bàn thắng"

(Dân trí) - Mối quan hệ rất tốt giữa AC Milan và Juventus trong những năm qua đã bị phá vỡ sau khi những nhân vật chóp bu của hai đội bóng lao vào cuộc khẩu chiến vì bàn thắng bị từ chối của Muntari.

Kịch tính đã xảy ra trong trận "chung kết sớm" Serie A giữa Juventus và AC Milan khi trọng tài chính Tagliavento đã từ chối bàn thắng mười mươi của Muntari ở phút thứ 27 trận đấu.

 AC Milan khẩu chiến với Juventus vì bị "cướp bàn thắng" - 1

Bóng rõ ràng đã lăn qua vạch vôi sau pha đánh đầu của Muntari

Chính vì tính chất quá quan trọng của trận cầu này đã khiến những nhân vật chóp bu của hai đội bóng không kiềm chế được mình, họ đã lao vào khẩu chiến dữ dội khiến quan hệ rất tốt giữa Juventus và AC Milan trong quá khứ bỗng sụp đổ nhanh chóng.

Theo những thông tin từ đài Mediaset, ngay trong giờ nghỉ giữa hai hiệp đấu, Phó chủ tịch Galliani của AC Milan đã chạy thẳng tới gặp trọng tài Tagliavento trong đường hầm và hét thẳng vào mặt của “ông Vua” này: “Sao ông lại không nhìn thấy một bàn thắng mười mươi như thế? Bóng đã nằm trong khung thành cả mét rồi”.

Đứng ngay ở đó, Giám đốc đối ngoại của Juventus, Claudio Albanese đã không kiềm chế được sự giận dữ, ngay lập tức, ông buông ra lời thách thức với Galliani: “Ông cứ việc mang chuyện này ra để phàn nàn với báo giới, tôi đang chờ đợi xem ông sẽ nói gì với họ đấy”. Trong khi đó, HLV Conte cũng không phải tay vừa khi ông nhằm thẳng Galliani và nói: “Ông đúng là kẻ mafia trong thế giới bóng đá”.

 AC Milan khẩu chiến với Juventus vì bị "cướp bàn thắng" - 2

Galliani và những người AC Milan rất tức giận sau bàn thắng bị “cướp”

“Chiến tranh” giữa hai bên vẫn chưa dừng ở đó với sự tham chiến của ông chủ Berlusconi bên phía AC Milan, sau trận đấu, vị tỷ phú này cay cú khẳng định: “Bàn thắng của Muntari là quá rõ ràng rồi, tôi khẳng định, chúng tôi đã bị chơi xấu ngay từ án phạt của Ibra”.

HLV Allegri tiếp lời ông chủ: “Tôi cảm thấy hài lòng với 1 điểm từ trận đấu này, thực sự AC Milan đã chơi rất tốt. Nhưng thật không may khi có ai đó cố tình làm sai lệch kết quả trận đấu. Chúng tôi phải chấp nhận nó”.

Trong khi đó, nhân vật chính Buffon cũng lên tiếng phủ nhận bàn thắng của ACMilan: “Thành thực mà nói, tình huống đó diễn ra quá nhanh, tới mức tôi chưa biết bóng đá qua vạch vôi hay chưa. Kể cả khi tôi nhận ra đó là bàn thắng, tôi cũng chạy tới và nói với trọng tài rằng bóng chưa hề qua vạch vôi. Tôi hài lòng với kết quả này”.

Được biết, sau trận đấu, Phó chủ tịch Galliani của AC Milan đã tuyên bố nộp đơn khiếu nại về tình huống này lên ban tổ chức của Serie A. Rất có thể, cuộc chiến giữa hai thế lực lớn nhất bóng đá Italia vẫn chưa dừng lại ở đó.

Hãy cùng xem lại bàn thắng “ma” của Muntari:
 
 

H.Long