1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

AC Milan: Đâu rồi bóng dáng nhà vô địch

(Dân trí) - Hình ảnh một AC Milan oai hùng giương cao chức vô địch Serie A mùa giải năm ngoái đã mờ nhạt hơn bao giờ hết, giờ đây “ông vua” Rossoneri chỉ còn mang hình hài của một kẻ bạc nhược.

Nhà vua “xẹp lép”

Vẫn biết rằng AC Milan có truyền thống khởi động rất chậm chạp nhưng ít ai ngờ họ lại khó khăn đến vậy trong giai đoạn đầu mùa giải năm nay. Sau 5 vòng đấu, họ chỉ giành được 5 điểm, vị trí thứ 15 trên BXH dường như là một điều gì đó quá lạ lẫm với họ.


AC Milan: Đâu rồi bóng dáng nhà vô địch - 1

AC Milan tụt xuống vị trí thứ 15 sau trận thua Juventus

Những trận đấu đáng thất vọng trước những đối thủ “xương xẩu” vừa qua (đặc biệt là Juventus) đã “tố cáo” rằng AC Milan không phải là đội bóng quá hoàn hảo như nhiều người nghĩ (đồng đều trên cả ba tuyến, HLV xuất sắc…), sau một mùa giải thăng hoa “ông vua” Rossoneri đã bộc lộ khá nhiều vấn đề.

Hàng thủ với bộ đôi trung vệ T.Silva và Nesta luôn thi đấu khá thất thường, họ có thể “mất tích” trong trận thua Napoli để rồi sau đó lại lóe sáng trước một đối thủ có sức tấn công mạnh hơn rất nhiều là Barcelona. Nhưng đến trận đấu với Juventus (không tính những đối thủ quá yếu như Cesena, V.Plzen), hệ thống phòng ngự của AC Milan lại có vấn đề.

Họ liên tục để đối thủ thoái mải phối hợp, dứt điểm, nếu may mắn hơn, Pepe, Vucinic rồi Vidal đã có thể ghi được ít nhất 3 bàn cho Lão bà. Ngay cả trong pha ghi bàn mở tỷ số của Marchisio ở những phút cuối, người ta cũng không thấy bất kỳ sự truy cản nào từ phía những hậu vệ của AC Milan.

Bên cạnh đó, hàng tiền vệ cơ bắp do HLV Allegri xây dựng lại đang “phản” lại chính ông, đối đầu với những nghệ sĩ bên phía Juventus, những Van Bommel, Nocerino, Boateng đều “tắt điện”. Họ không thể cung cấp bóng cho các tiền đạo, dẫn tới hệ thống của AC Milan tê liệt hoàn toàn. Trong khi đó, lão tướng Seedorf đã quá già để có thể vực dậy hàng tiền vệ của đội nhà.


AC Milan: Đâu rồi bóng dáng nhà vô địch - 2

“Cỗ máy” Đỏ-Đen đang có khá nhiều vấn đề

Khi không nhân được hỗ trợ của tuyến giữa, việc hàng tiền đạo của nửa Đỏ thành Milan bị chia cắt và thi đấu bế tắc cũng là điều dễ hiểu. Hậu quả, trong cả trận đấu, Rossoneri chỉ cầm bóng được 44% và tung ra 2 cú sút về phía khung thành đối thủ (so với…17 bên phía Juventus). Thậm chí, tiền vệ Nocerino của AC Milan chỉ thực hiện được 13 đường chuyền, nhiều…thủ môn Buffon bên phía Juventus đúng 2 đường chuyền.

Sau 5 vòng đấu, Rossoneri đã để thủng lưới tới 8 lần, mặc dù con số này chưa thể so sánh với Inter, đội bóng đã 11 lần vào lưới nhặt bóng, nhưng nếu biết rằng, trong cả lượt về mùa giải năm ngoái, lưới của AC Milan mới chỉ rung lên…7 lần thì đó quả là một con số đáng báo động với đội bóng có hàng phòng ngự tốt nhất Serie A.

Một thực trạng khác cũng khiến những CĐV đội bóng áo Đỏ-Đen không khỏi lo lắng chính là vấn đề thể lực của những trụ cột luống tuổi (AC Milan thường ra sân với ít nhất 7 cầu thủ tuổi “băm”). Điều đó thể hiện ngay trong trận đấu với Juventus vừa qua, khi khung thành của AC Milan liên tục rung chuyển trong những phút cuối do họ không thể theo kịp những cầu thủ đầy sức mạnh bên phía Juventus, hậu quả, Rossoneri đã lĩnh tới 2 bàn trong khoảng 5 phút cuối.


AC Milan: Đâu rồi bóng dáng nhà vô địch - 3

Sự trở lại của Pato, Robinho mang tới hy vọng cho CĐV đội bóng này

“Cày ải” quá nhiều (2 trận/tuần), chấn thương là điều không thể tránh khỏi. Cũng chính vì điều này, AC Milan hiện tại không khác gì “bệnh viện” và Nesta là bệnh nhân mới nhất của đội bóng này.

Hy vọng chưa hẳn đã tắt…

Rất may cho AC Milan, đợt tập trung đội tuyển quốc gia đã tới trong bối cảnh họ đang ngập chìm trong khủng hoảng. Quãng thời gian hai tuần là đủ để họ nhìn nhận lại chính mình, xốc lại tinh thần toàn đội bóng trước những “trận đánh” mới.

Mới đây, họ vừa đón tin vui khi Pato, Robinho, Mexes đã bình phục chấn thương. Như vậy là “tướng” Allegri gần như đã có trong tay đội hình mạnh nhất. Ở vòng đấu tiếp theo, Rossoneri sẽ tiếp đón Palermo trên sân nhà. Đây là một thử thách tương đối khó khăn và người hâm mộ đang chờ đợi bản lĩnh của “nhà vua”.

Sau cơn mưa, liệu trời có sáng?!

H.Long