1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Xưởng điện tử của Malaysia Airlines phát hỏa

(Dân trí) - Vận đen dường như vẫn chưa thôi đeo bám Malaysia Airlines. Trong khi vụ MH370 mất tích còn chưa thể có lời giải, ngày thứ Tư vừa qua, xưởng điện tử hàng không của hãng này lại phát hỏa. Rất may là không có ai bị thương.

Malaysia Airlines
đang đối mặt nhiều khó khăn
Malaysia Airlines đang đối mặt nhiều khó khăn

Thông tin được tờ Star của Malaysia đăng tải. Theo đó vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày thứ Tư vừa qua, tại xưởng của Malaysia Airlines tại thành phố Subang.

Đây là vụ việc mới nhất trong số một loạt tai nạn xảy ra với Malaysia từ sau khi chuyến bay MH370 mất tích tới nay.

Thông tin từ hãng hàng không này khẳng định không có ai bị thương và đám cháy chỉ trên quy mô nhỏ nên được dập tắt ngay sau đó.

Họ cũng cho biết tất cả các cơ sở của mình đều được trang bị hiện đại. “An toàn lao động luôn là ưu tiên hàng đầu của Malaysia Airlines”, thông báo của hãng này viết.

Xưởng trên là nơi sửa chữa các thiết bị điện tử hàng không trên máy bay của hãng này.

Một nghị sỹ của Malaysia ông Wee Choo Keong đã đặt câu hỏi phải chăng vụ hỏa hoạn là một hành động phá hoại theo kiểu vụ việc MH370?

“Nguyên nhân của vụ hỏa hoạn là gì, và các tài liệu, tài sản nào đã bị phá hủy, liệu đây có phải một vụ phá hoại không?”, Wee đăng tải trên blog của mình.

Trước vụ việc trên, Malaysia Airlines đã liên tiếp gặp hai sự cố với máy bay, khi chuyến bay MH114 của họ tới Nepal hôm 21/3 bị vịt trời lao thủng kính buồng lái. Hai ngày sau đó, chuyến bay MH066 từ Kuala Lumpur đi Hàn Quốc đã phải hạ cánh khẩn xuống sân bay Hồng Kông vì máy phát điện bị hỏng.

Thanh Tùng
Theo Star