1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vật thể bay không xác định (UFO) và bầu cử tổng thống Mỹ

(Dân trí) - Các ứng cử viên tổng thống Mỹ có thể tranh luận về các vấn đề như thuế, luật sử dụng súng nhưng rất hiếm khi thảo luận về một đề tài không mấy liên quan tới chính trị, đó là các vật thể bay không xác định mà chúng ta vẫn gọi tắt là UFO.

Tuy nhiên, trong một cuộc tranh luận trên kênh truyền hình MSNBC của các ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ diễn ra vào tuần trước, thượng nghị sĩ bang Ohio Dennis Kucinich đã công nhận rằng ông đã từng có lần hình thấy vật thể bay không xác định hình tam giác.

 

Ứng cử viên Kucinich nói: “Chuyện đó đã xảy ra cách đây 25 năm, tôi không muốn đi vào chi tiết chuyện ấy bây giờ vì đó không phải là lý do tại sao tôi tranh cử tổng thống nhưng tôi có thể khẳng định rằng tôi đã nhìn thấy UFO”.

 

Thượng nghị sĩ Kucinich còn quả quyết rằng rất nhiều người Mỹ cũng từng nhìn thấy UFO và khẳng định rằng số người Mỹ từng nhìn thấy UFO còn nhiều hơn tỉ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Mỹ Bush!

 

Sau câu trả lời quả quyết của ông Kucinich, thượng nghị sĩ

  

 

 

Vật thể bay không xác định (UFO) và bầu cử tổng thống Mỹ - 1
 

Ứng cử viên tổng thống Mỹ

phe Dân chủ Dennis Kucinich.

 

Illinois Barack Obama cũng được hỏi trong cuộc tranh luận rằng liệu ông có tin vào các dạng sự sống ngoài trái đất.

 

Ứng cử viên Barack Obama nói: “Tôi không biết và nhưng điều mà tôi biết là có cuộc sống trên trái đất và nếu được bầu làm tổng thống, tôi sẽ quan tâm tới cuộc sống của người dân Mỹ đầu tiên”.

 

Trong một cảnh phân tích sau cuộc tranh luận, phóng viên Chris Matthews của MSNBC đã tiếp tục thảo luận vấn đề UFO với Thống đốc bang New Mexico, ông Bill Richardson. Phóng viên Matthews đã đề cập câu chuyện UFO xuất hiện tại Roswell, bang New Mexico năm 1947 và từng là chủ đề thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân Mỹ.

 

Ứng cử viên tổng thống phe Dân chủ - Thống đốc Richardson đã thẳng thắn trả lời rằng theo quan điểm của ông đã đến lúc chính phủ liên bang nên minh bạch và công bố những thông tin đã được nghiên cứu về những chủ đề này.

 

Chủ đề thú vị?

 

Thật thú vị khi 3 ứng cử viên tổng thống Mỹ từ các bang đã tham gia tranh luận chủ đề về UFO. Bất kể là người ta mổ xẻ vấn đề đó như thế nào, UFO và sự ghé thăm của những sự sống lạ ngoài trái đất đều là những chủ đề gây tranh cãi. Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng những đề tài này rất thú vị và thôi thúc con người tìm hiểm chúng.

 

Nhưng thượng nghị sĩ Kucinich không phải là người đầu tiên nhìn thấy UFO.

 

Vật thể bay không xác định (UFO) và bầu cử tổng thống Mỹ - 2

 Tờ Roswell Daily Record đăng tải thông tin về chiếc đĩa bay ở Roswell năm 1947.

 

Theo nhiều nguồn thông tin, khi ông Jimmy Carter (người sau này là tổng thống thứ 39 của nước Mỹ) làm Thống đốc bang Georgia vào năm 1973, ông đã từng viết một bản báo cáo gửi Cơ quan UFO quốc tế ở thành phố Oklahoma rằng ông đã nhìn thấy vật thể bay không xác định 4 năm trước đó.

 

Cựu tổng thống Ronald Reagan cũng từng nghĩ rằng ông đã nhìn thấy UFO ít nhất 2 lần - một lần ở West Coast  khi ông đang lái xe tới Hollywood cùng với vợ, bà Nancy Reagan và một lần khi ông đang ngồi trên máy bay gần Bakersfield thời ông làm thống đốc bang California.

 

Còn có một câu chuyện khác kể về cựu tổng thống Mỹ Dwight Eisenhower, người đã gặp một dạng vật thể lạ ngoài trái đất tại căn cứ không quân Edwards ở California năm 1954.

 

Cựu tổng thống Bill Clinton cũng từng là người rất quan tâm tới UFO. Sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 1992, ông Clinton đã nói với người bạn thân Webster Hubbell vừa được bầu làm công tố viên liên bang, rằng có hai điều mà ông muốn biết: một là, liệu có tồn tại những vật thể bay không xác định (UFO), và ai là kẻ ám sát Tổng thống Kennedy.

 

Theo một cuộc thăm dò dư luận do hãng tin AP và Ipsos thực hiện công bố kết quả hồi cuối tháng 10, có tới 34% người Mỹ tin vào ma và UFO. Nam giới độc thân là những người nhiều khả năng nhìn thấy UFO.

 

VTH

Theo Washington Post, KansasCity