1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vào ngày hội thao lớn nhất của học sinh tiểu học Nhật

(Dân trí) - Một ngày cuối tuần - đầu thu, trời nắng nhẹ và gió mát. 8 giờ sáng, tiếng trống trường Tiểu học Takaido Daini ở Tokyo báo hiệu undokai, ngày hội thể thao được coi là lớn nhất của học sinh tiểu học Nhật, khuấy động cả một vùng dân cư dường như còn ngái ngủ.


Những bước chân bé xíu, ríu rít bên những bước chân vạm vỡ hướng về nơi có tiếng trống ấy. Mọi người chào nhau “đi undokai đúng không ạ”, mà tay không giơ lên vẫy được vì lỉnh kỉnh các túi, nào bạt trải, nào nước, nào cơm hộp obento. Ai cũng rất phấn khởi - đó là cảm nhận đầu tiên của mình khi hòa cùng những bước chân ấy.

Vào ngày hội thao lớn nhất của học sinh tiểu học Nhật

9 giờ sáng hội thao mới bắt đầu, mà dưới những hàng cây ven bốn bên sân trường đã hết chỗ rồi. Hôm nay, Undokai kéo dài đến 4 giờ chiều trên khoảng sân rộng. Mọi người sẽ ăn trưa bằng cơm hộp mang theo tại đây.

Vào ngày hội thao lớn nhất của học sinh tiểu học Nhật

Undokai dành cho tất cả học sinh của tất cả các khối, từ lớp 1 đến lớp 6 (lớp cuối của tiểu học Nhật Bản) và chia thành hai đội mũ trắng và mũ đỏ. Năm nay, cô vận động viên lớp 2 nhà mình trong đội mũ trắng. Con đã cùng bạn bè, thầy cô tập luyện trong 3 tuần qua.

Vào ngày hội thao lớn nhất của học sinh tiểu học Nhật

Mở màn là cuộc thi chạy. Không khí đã nóng ngay từ phút đầu này. “shiro ike” (đội trắng cố lên!), “aka ganbare” (đội đỏ cố lên!). Thầy giáo và các học sinh lớp lớn đánh số thứ tự và chăm chú theo dõi xem ai về thứ mấy.

Vào ngày hội thao lớn nhất của học sinh tiểu học Nhật

Các bạn lớp 2 bắt đầu. Bài diễn của các bạn đơn giản thôi: cùng mặc quần chung nào. Để chạy nhanh mà không bị ngã thì chúng ta phải phối hợp nhé! Đội trắng thắng rồi! Con mình cừ thật.

Vào ngày hội thao lớn nhất của học sinh tiểu học Nhật


Đến lượt các em lớp 1. Lần đầu tiên trình diễn trước đông người như thế này, nhưng những động tác của các em rất ngộ nghĩnh, đáng yêu.

Vào ngày hội thao lớn nhất của học sinh tiểu học Nhật


Lúc này thì bụi tung trời, khi các anh chị lớp 4 kéo co. Đội trắng và đội đỏ cùng cố lên nào! Tiếng vỗ tay của phụ huynh, tiếng reo hò náo nhiệt của các bạn…. Lúc cần sức mạnh tập thể, các em thực sự là một đội.

Vào ngày hội thao lớn nhất của học sinh tiểu học Nhật


Với lớp 5 và lớp 6, các động tác trình diễn sẽ khó dần lên. “Giỏi quá”! Thấy con mình khỏe mạnh, mạnh mẽ như vậy, ai mà không tự hào cơ chứ!

Vào ngày hội thao lớn nhất của học sinh tiểu học Nhật


Một em bị chuột rút rồi. Thầy giáo (áo xanh) giúp các em hoàn thành bài diễn. Mình rất thích nhìn cảnh này, và còn thích nhiều cảnh khác nữa….

Vào ngày hội thao lớn nhất của học sinh tiểu học Nhật


Ví dụ như, những chiếc cặp sách được chuẩn bị kỹ những đồ cần thiết, nhưng khi cần thì “quăng quật” thoải mái trong cát thế này đây.

Những phụ huynh “tay áo tay máy” cổ vũ không thể
nhiệt tình hơn…

Những phụ huynh “tay áo tay máy” cổ vũ không thể nhiệt tình hơn…

Những phụ huynh “tay áo tay máy” cổ vũ không thể
nhiệt tình hơn…

… hay các thầy thì thực sự là những nhà tổ chức và hỗ trợ đắc lực nhất cho các trò hoàn thành các tiết mục.

Những phụ huynh “tay áo tay máy” cổ vũ không thể
nhiệt tình hơn…


Rồi hình ảnh thầy hiệu trưởng cúi mình cảm ơn các học sinh đã biểu diễn rất cừ ngày hôm nay nữa. Thầy cũng xin lỗi vì hệ thống loa đã bị trục trặc, ảnh hưởng đến các con.

Những phụ huynh “tay áo tay máy” cổ vũ không thể
nhiệt tình hơn…

ỗi cấp có nhiều phần trình diễn. Cha mẹ tha hồ mà ngắm nghía và trầm trồ về con mình. Cuối buổi, các trò cúi mình cảm ơn mọi người và cùng nhau hát bài hát truyền thống của trường Takaido Daini. “Trường tiểu học Takaido Daini là nơi tập trung những văn hóa tốt đẹp nhất của quận Suginami...”. Hôm nay đội trắng đã thắng, nhưng mình chắc đội đỏ không cảm thấy thua và các phụ huynh đều rất tự hào với hình ảnh của các con. Mình cảm thấy thực sự vừa đi hội về. Đó là ngày hội của sự mạnh mẽ và yêu thương.

Anh Đào (Từ Tokyo)