1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tỷ phú Nga ra báo cho nhà giàu khoe của

(Dân trí) - Tầng lớp siêu giàu của Nga rất thích phô trương của cải của mình. Họ sớm sẽ có “đất để thỏa” trên tạp chí có tên gọi Snob (Kẻ hợm hĩnh) sắp ra mắt vào mùa hè này.

Tỷ phú Mikhail Prokhorov, người có tài sản ước tỉnh khoảng 22 tỷ USD, đang lên kế hoạch chi khoảng 150 triệu USD để thành lập một tờ tạp chí, trang web và kênh truyền hình có tên gọi Snob (Kẻ hợm hĩnh).

 

Tổng giám đốc của dự án khá liều lĩnh này Andrei Shmarov hôm qua cho biết: “Dự án là để phục vụ những ai đang thành công và những ai muốn được thành công”. Andrei Shmarov sẽ là người điều hành Snob.

 

Tỷ phú Prokhorov năm nay 42 tuổi, đã làm nên tên tuổi của mình trong những năm 1990. Tạp chí Forbes xếp Prokhorov là người giàu thứ 24 của thế giới. Ông là một trong những người sở hữu Norilsk Nickel, nhà sản xuất niken lớn nhất thế giới, và Polyus Gold, nhà sản xuất vàng lớn nhất Nga.

 

Theo định nghĩa của từ điển tiếng Anh Oxford trên trang www.askoxford.com, một người hợm hĩnh là: “Người tôn sùng thái quá vị trí xã hội cao hoặc tiền bạc và có cái nhìn khinh miệt những ai được coi là thấp kém hơn về mặt xã hội”.

 

Tuy nhiên, theo Shmarov, người Nga đã thêm nhiều nghĩa khác nhau vào từ đó. “Kẻ hợm hĩnh đối với chúng tôi là “người tự gây dựng” tài sản, một người có quyền được hợm hĩnh”, ông nhấn mạnh sự khác biệt chính với cách hiểu nghĩa của tiếng Anh. Theo ông, tiếng Anh thường chỉ những người được thừa kế tài sản.

 

Nga đã trở nên giàu có trong chỉ vài năm qua, nhờ vào sự bùng nổ hàng hóa và nhờ giá năng lượng tăng cao. Người ta cho rằng, không có sự phung phí nào được coi là quá đà ở Mátxcơva, bởi ở đây rất nhiều người siêu giàu tổ chức các bữa đại tiệc xa hoa tại những hộp đêm chỉ có giới thượng lưu mới được đặt chân tới.

 

“Thật không hay ho gì khi khoe khoang của cải được thừa kế. Nhưng điều đó vẫn còn có lý khi bạn tự làm ra của cải, mặc dù vẫn không hay ho cho lắm”, Shmarov nói.

 

Năm 2007 báo chí đồng loạt “nhảy xô” vào tỷ phú độc thân Prokhorov khi ông bị cảnh sát Pháp bắt giữ ở khu nghỉ mát Courchevel. Tỷ phú này bị tạm giam trong thời gian ngắn để cảnh sát điều tra về một vụ liên quan đến gái mại dâm. Nhưng sau đó, Prokhorov đã được thả và không bị buộc tội gì.

 

Shmarov cho biết tạp chí và trang web của Snob sẽ tập trung vào vấn đề đời sống, tin tức kinh doanh, và du lịch. Snob sẽ được ra mắt vào mùa hè này, còn kênh truyền hình cáp Snob cũng được phát sóng sau đó không lâu.

 

Nguyên Hạ

Theo Reuters