1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tuyên bố táo bạo của anh trai Osama bin Laden

(Dân trí) - Trả lời trong một buổi phỏng vấn được phát trên truyền hình, người anh cùng cha khác mẹ của Osama bin Laden khẳng định sẽ chi tiền thuê luật sư bảo vệ trùm khủng bố mạng al-Qaeda nếu hắn ta bị bắt.

“Chắc chắn rồi,” Yeslam Binladin trả lời khi được hỏi liệu có giúp bin Laden trả tiền thuê luật sư hay không. “Mọi người, bất cứ ai bị buộc tội làm điều gì đó, đều có quyền tự bảo vệ chính mình.”

 

Yeslam and Osama là một trong 54 người con của  trùm tư bản xây dựng Mohammed bin Laden, người có tới 22 bà vợ. Yeslam cho biết, ông tin rằng người em cùng cha khác mẹ của mình đang ẩn náu ở vùng núi hiểm trở dọc biên giới Afghan-Pakistan, và vẫn còn sống.

 

“Tôi không nghĩ Osama đã chết,” ông trả lời trong cuộc phỏng vấn được ghi ngày 28/5 và được đài truyền hình vệ tinh Al-Arabiya ở Dubai cho phát hôm qua.

 

Khi được hỏi tại sao lực lượng Mỹ đến giờ vẫn không thể lần ra dấu vết của bin Laden, Yeslam trả lời: “Tôi không biết, hãy hỏi họ.”

 

Yeslam năm nay 54 tuổi, hơn Osama 6 tuổi. Mẹ của ông là người Iran, còn mẹ của Osama là người Syria. Trong cuộc phỏng vấn Yeslam cho biết anh em họ rất sợ cha, một người Ảrập gốc Yemen bởi ông thường hay đánh đập họ.

 

Yeslam được học tại Libăng và Mỹ, sau khi tốt nghiệp đại học ông trở về Ảrập Xêút. Yeslam cho biết ông đã có một ít thời gian từ năm 1978 – 1981 gần gũi với Osama bin Laden. Sau đó Osama đã tham gia phong trào mujahedeen chống lại Liên Xô ở Afghanistan. Song Yeslam không đề cập đến việc có gặp Osama sau đó hay không.

 

Tuy nhiên Yeslam lên án cuộc tấn công khủng bố vào Mỹ năm 2001 và cho biết sau vụ tấn công, ông đã đưa ra một phát ngôn, lên án “tất cả các hành động bạo lực”.

 

Yeslam cho biết Osama, người không chịu rời Ảrập Xêút để ra nước ngoài học tập như hầu hết những anh em khác, là người “mộ đạo hơn tất cả”.

 

“Osama không thích âm nhạc hay TV, và cấm bọn trẻ không được mó và những thứ ấy,” Yeslam cho biết. “Tôi lớn lên và luôn nghĩ rằng điều đó thật kỳ cục, nhưng nó có quyền tự do trong nhà của nó, và tôi có quyền tự do trong nhà của tôi.”

 

Năm 2001 Yeslam đã được cấp quốc tịch Thuỵ Sỹ, và có tên quốc tế viết khác hẳn với tên của người em cùng cha khác mẹ của mình, kẻ chủ mưu chính trong vụ tấn công khủng bố 11/9.

 

Phan Vũ

Theo AP