1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Hàn Quốc cảnh báo khả năng Triều Tiên “khiêu khích liều lĩnh”

(Dân trí) - Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye hôm nay 16/12 đã lên tiếng cảnh báo Triều Tiên có khả năng có “những khiêu khích liều lĩnh” sau vụ xử tử bất ngờ đối với chú của ông Kim Jong-un. Lãnh đạo Hàn Quốc kêu gọi quân đội tăng cường cảnh giác.

 

Hình ảnh ông Jang Song-thaek bị 2 binh sĩ giải đi.
Hình ảnh ông Jang Song-Thaek bị bắt tại một cuộc họp và bị 2 binh sĩ giải đi.

Bình Nhưỡng đã xử tử ông Jang Song-thaek, người chú quyền lực và được xem là “quan nhiếp chính” của Triều Tiên, vào hôm thứ năm tuần trước, cáo buộc ông tham nhũng, âm mưu lật đổ nhà nước. Vụ xử tử ông Jang diễn ra vài ngày sau khi ông bị cách chức khỏi đảng và quân đội, cho thấy đây là biến động chính trị lớn nhất ở Triều Tiên kể từ khi ông Kim lên nắm quyền 2 năm trước.

 

“Dựa trên những diễn biến mới nhất ở Triều Tiên, không thể biết được tình hình chính trị của nước này sẽ đi về hướng nào”, bà Park nói. “Chúng ta cũng không loại bỏ khả năng có tình huống bất ngờ, như những khiêu khích liều lĩnh”, bà nói và cho rằng tình hình bán đảo Triều Tiên là “nghiêm trọng và không thể dự đoán được”.

 

Bà Park kêu gọi quân đội gia tăng cảnh giác gần biên giới với Triều Tiên, đặc biệt là điểm nóng biên giới Hoàng Hải.

 

Bà Park dự kiến triệu tập một cuộc họp cấp cao vào cuối ngày hôm nay với các quan chức hàng đầu của quân đội, cơ quan an ninh quốc gia, gồm các bộ trưởng đảm trách tình báo và vấn đề Triều Tiên.

 

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm qua 15/12 gọi cuộc thanh trừng mới nhất ở Triều Tiên là “điềm gở” về sự bất ổn định tại quốc gia nghèo đói sở hữu vũ khí hạt nhân này.

 

Ông Jang được xem như là người đóng vai trò chủ chốt củng cố quyền lực cho nhà lãnh đạo trẻ, chưa có kinh nghiệm Kim Jong-un, người lên nắm quyền thay cha sau khi ông Kim Jong-il qua đời. Nhưng theo giới phân tích, ảnh hưởng chính trị và quyền lực ngày càng lớn của người chú 67 tuổi đã bị nhà lãnh đạo trẻ, chưa bằng nửa tuổi ông, nổi giận.

 

Cuộc thanh trừng mới nhất ở Triều Tiên được đăng tải công khai, chi tiết một cách khác thường. Bình Nhưỡng đã đăng một loạt ảnh ông Jang bị đưa ra khỏi một cuộc họp đảng.

 

Một bức ảnh khác cho thấy ông bị còng tay, với vết bầm tím trên mặt và trên tay, bị hai cảnh vệ mặc đồng phục dẫn tới tại tòa án quân sự, nơi ông bị kết án tử hình.

 

Bình Nhưỡng cũng cáo buộc ông là kẻ lăng nhăng, nghiện ngập, thường xuyên đến casino nước ngoài bằng tiền biển thủ công quỹ.

 

Bà Park tuần trước đã chỉ trích cái gọi là “sự cai trị khủng bố” ở Triều Tiên, nhằm củng cố quyền lực cho ông Kim Jong-un. Hôm chủ nhật vừa qua, Bình Nhưỡng đã kịch liệt bác bỏ bình luận của bà và gọi đây là “khiêu khích không thể tha thứ”.

 

Trung Anh

Theo AFP