1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Toàn cảnh vụ tấn công khủng bố kinh hoàng giữa thủ đô Paris

(Dân trí) - Ngày 7/1, ba kẻ khủng bố mang theo súng đã xông vào trụ sở tại Paris của tờ tạp chí châm biếm có tư tưởng chống Hồi giáo cực đoan Charlie Hebdo và xả đạn. 12 người thiệt mạng trong đó có 2 cảnh sát, trước khi những kẻ khủng bố bỏ trốn.

Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 11h30 sáng, tại tòa nhà số 10 phố Nicolas-Appert, của Paris. Theo công tố viên François Molins, các tay súng đeo mặt nạ trùm kín đầu, mặc áo chống đạn, mang súng AK và súng phóng lựu ban đầu đã vào nhầm ngôi nhà số 8, kế bên tòa soạn Charlie Hebdo.

Hai nghi phạm bắn chết một cảnh sát
Hai nghi phạm bắn chết một cảnh sát (ảnh: Daily Mail)

Ngay khi bước vào tòa nhà, chúng bắn chết một người đàn ông ở sảnh trước khi lên tầng hai nơi các nhân viên của tờ tạp chí châm biếm đang họp giao ban.

Đây là ngày duy nhất trong tuần các nhân viên tạp chí này họp mặt đông đủ, bởi cũng là ngày ra báo hàng tuần, trong khi những ngày còn lại, văn phòng hầu như không có người. Chi tiết này cho thấy những kẻ tấn công đã biết chính xác thời điểm thực hiện vụ thảm sát.
 
Video các tay súng nã đạn:
 

Họa sỹ biếm họa Corinne Rey của tờ tạp chí cho biết, các nghi phạm “nói tiếng Pháp hoàn hảo… và tự nhận là thành viên Al Qaeda”.

Sau khi xả súng sát hại những người có mặt trong văn phòng của Charlie Hebdo, những kẻ tấn công chạy ra đường để tẩu thoát thì gặp một xe tuần tra của cảnh sát. Trước hỏa lực mạnh của các nghi phạm, xe này đã phải rút lui.
 
12 người đã thiệt mạng và 11 người bị thương (Ảnh:
12 người đã thiệt mạng và 11 người bị thương (Ảnh: AP)

2 nhân viên cảnh sát đến gần nơi xảy ra nổ súng trên xe đạp cũng bị nã đạn. Một trong số họ là Ahmed Merabe, 42 tuổi, bị bắn chết tại chỗ. Khi ông Merabe đang nằm trên lề đường, 2 kẻ tấn công chạy lại gần trước khi một kẻ bắn vào đầu vị cảnh sát.

Trong các đoạn clip được nhân chứng ghi lại bên ngoài tòa báo, những kẻ tấn công vừa nổ súng vừa hô “Allahu akbar”, “chúng ta đã sát hại Charlie Hebdo” và “chúng ta đã trả thù cho nhà tiên tri”.

Cherif Kouachi (trái) 32 tuổi và Said Kouachi, 34 tuổi (Ảnh:
Cherif Kouachi (trái) 32 tuổi và Said Kouachi, 34 tuổi (Ảnh: Cảnh sát Pháp)

Cả nhóm sau đó chạy ra xe ô tô tẩu thoát. An ninh toàn nước Pháp được báo động cao.

Tổng cộng có 12 người thiệt mạng, trong đó có 2 cảnh sát, và một trong hai người này theo báo giới Pháp, là người được giao bảo vệ biên tập viên Stephane Charbonnier, 47 tuổi, của Charlie Hebdo, do người này đã nhận được những lời dọa giết trước đó. Charbonnier cũng nằm trong số người thiệt mạng. 11 người khác bị thương.

Trên đường tháo chạy ra khu vực Porte de Pantin, ngoại ô phía Đông Bắc Paris, nhóm khủng bố đã lao xe vào một chiếc Volkswagen, khiến một nữ lái xe bị thương. Chúng bỏ lại chiếc xe tại khu vực gần công viên Buttes-Chaumont và cướp một chiếc xe khác, hiệu Renault Clio.

Lộ trình trốn chạy của nghi phạm
Lộ trình trốn chạy của nghi phạm(ảnh: Daily Mail)

An ninh khắp nước Pháp nhanh chóng được đặt trong tình trạng báo động cao, riêng thủ đô Paris được báo động khủng bố ở mức cao nhất. Một chiến dịch điều tra và truy lùng thủ phạm quy mô lớn, với sự tham gia của khoảng 3000 cảnh sát được triển khai. Lực lượng hiến binh và quân đội cũng được huy động.

Danh tính 3 kẻ thực hiện vụ tấn công sau đó được cảnh sát xác định gồm hai anh em trai Said Kouachi, 34 tuổi và Cherif Kouachi, 32 tuổi đều đến từ Paris. Ảnh của những kẻ này cũng được công bố. Nghi phạm thứ ba là Hamyd Mourad, 18 tuổi đến từ thành phố Reims.

Cảnh sát Pháp phong tỏa một điểm nghi vấn tại Reims (Ảnh:
Cảnh sát Pháp phong tỏa một điểm nghi vấn tại Reims (Ảnh: EPA)

Nghi ngờ các nghi phạm chạy về phía Reims, các lực lượng chức năng Pháp, bao gồm lực lượng chống khủng bố đã bủa vây khoanh vùng khu vực Croix Rouge, cách Paris chừng 2 giờ xe chạy.

Dù vậy, sau nhiều giờ bao vây một tòa nhà, lực lượng chức năng đã rút đi và chưa có thông tin nào về 2 nghi phạm thực hiện vụ xả súng. Trong khi đó Bộ trưởng nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve xác nhận nghi phạm trẻ nhất trong vụ tấn công, bị nghi giúp đỡ 2 nghi phạm thực hiện vụ khủng bố, đã tự giao nộp mình cho cảnh sát.

Trong đêm qua, hàng chục nghìn người Pháp đã xuống đường tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố. Tổng thống Pháp Francois Hollande đã gọi những kẻ xả súng là “những tên sát nhân hèn hạ”. Tổng thống Mỹ Barack Obama, Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới cũng lên án vụ tấn công này.

Thanh Tùng
Tổng hợp