1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tiết lộ nơi giam giữ Saddam Hussein

Camp Cropper, nơi giam giữ những nhân vật cấp cao của chính quyền Iraq, trong đó có cựu Tổng thống Saddam Hussein ở ngoại ô Baghdad hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài từ 2 năm qua...

Chỉ đến khi những bức ảnh của Saddam Hussein làm cả thế giới sửng sốt được công bố trên tờ The Sun, nhà tù bí mật này mới được chú ý.

 

3 dãy nhà 1 tầng xen lẫn trong những bụi cây dại thấp được bao quanh bởi vòng dây thép gai kép. Vào mùa đông, gió mạnh cuốn theo những luồng bụi mịt mù từ phía Nam vào phủ thành lớp dày lên mái những dãy nhà thấp.

 

Thỉnh thoảng, sự yên tĩnh của khu giam giữ bí mật lại bị phá vỡ bởi âm thanh chói tai của các máy bay trực thăng Apache và Kiowa Warrior tuần tiễu trên bầu trời, nhất là khi chúng hạ thấp độ cao canh chừng những kẻ nào dám đột nhập vào khu vực cấm nằm ngay phía sau sân bay quốc tế Bahgdad.

 

Phía bên trong những dãy nhà là các buồng giam không có cửa sổ, rộng chừng 2m vuông. Lối vào ra duy nhất của các buồng giam này là cánh cửa thép có một lỗ thông hơi vuông nhỏ cách mặt đất khoảng 1m.

 

Đối với người bị giam trong những căn buồng chật chội này, lỗ thông hơi là nơi duy nhất để họ tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Ở cuối mỗi dãy nhà có một khu nhà tắm.

 

Nằm tách biệt với những dãy biệt giam là khu dành cho bộ phận quản lý nhà tù và trạm xá. Phía kế bên là các phòng kiên cố phục vụ cho việc hỏi cung phạm nhân.

 

Hầu hết những quan chức cao cấp chính quyền cựu Tổng thống Saddam Hussein, (chiếm khoảng 1 nửa số lượng tù nhân), bị giam trong những phòng đơn tại nhà tù Camp Cropper.

 

Nhiều nhân vật trong số này suốt 2 năm qua hầu như không có bất cứ sự tiếp xúc nào với thế giới bên ngoài, ngoại trừ các nhân viên CIA đến thẩm vấn hoặc luật sư hiếm hoi đến thăm họ.

 

Trong 2 năm qua, Camp Cropper hầu như hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Chỉ cách đây không lâu, một số ít chi tiết về Saddam Hussein trong một báo cáo ngắn của tổ chức Chữ Thập đỏ quốc tế mới được công bố, trong đó có bức thư của vị cựu Tổng thống gửi cho vợ, chi tiết ông ta chăm sóc cây xanh tại sân vận động nơi tù nhân được phép ra ngoài 1 giờ mỗi ngày.

 

Camp Cropper, nơi giam giữ những tù nhân cấp cao nằm gần sân bay quốc tế Baghdad do quân đội Mỹ quản lý.

 

Theo kế hoạch, Camp Cropper phải đóng cửa sau ngày chuyển giao quyền lực cho chính quyền Iraq mới vào tháng 6/2004. Tuy nhiên, nhà tù vẫn tiếp tục được quân đội Mỹ sử dụng.

 

Rod Barton, chuyên gia thẩm vấn người Australia từng làm việc ở Camp Cropper lần đầu tiên đã tiết lộ với tờ Người quan sát (Anh) rằng các tù nhân tại đây bị đánh đập tàn tệ.

 

 “Việc lấy cung được tiến hành trong những căn phòng kín trong khu nhà tù. Chúng tôi có toàn quyền quyết định gọi họ lên bất cứ lúc nào - ông Rod Barton tiết lộ – Việc này thường diễn ra vào ban đêm, từ lúc họ có thể cân nhắc kỹ lưỡng đến lúc họ bị mất phương hướng. Tù nhân không còn ý thức được họ bị đưa tới đâu”.

 

Barton nói nhiều tù nhân đã bị “làm mềm” trước khi đi đến quá trình “chuộc tội”. Một số các cựu quan chức tình báo, đã bị đánh đập trước khi được đưa đến Camp Cropper để hỏi cung.

 

Theo V.Hải

Tiền phong

Dòng sự kiện: Anh Saddam mặc đồ lót