1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tiết lộ chuyện em út gia tộc Kennedy thuê nhà thổ tại Nam Mỹ

(Dân trí) - Cố Thượng nghị sĩ Ted Kennedy, người em út trong số 3 nổi tiếng của gia tộc Kennedy, từng thuê toàn bộ một nhà thổ trong một lần tiệc tùng ở Nam Mỹ vào những năm 1960.

 
Tiết lộ chuyện em út gia tộc Kennedy thuê nhà thổ tại Nam Mỹ - 1

Cố Thượng nghị sĩ Ted Kennedy.

Tài liệu của Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) về ông Ted Kennedy cho biết ông Ted từng sắp xếp để thuê nhà thổ “trọn một đêm” ở Santiago, Chile trong chuyến thăm tới khu vực này cuối năm 1961 - một năm trước khi ông đắc cử vào Thượng viện và khi người anh trai John F. Kennedy sắp kết thúc năm đầu làm tổng thống.

Ông Tedd, khi đó là một công tố viên 29 tuổi tại Massachussets, cũng “mời một trong số những tài xế của đại sứ quán Mỹ tới tham gia các hoạt động đêm ở nhà thổ”, theo một bản ghi nhớ được gửi tới Washington. Vào thời điểm đó, ông Tedd đã kết hôn với người vợ đầu, Joan, được 3 năm.

Người anh trai của ông Tedd, Robert Kennedy, khi đó là Bộ trưởng tư pháp Mỹ, đồng nghĩa với việc hành động của ông Ted có thể gây thêm nhiều rắc rối.

Vụ rắc rối nhà thổ chỉ được tiết lộ sau khi một nhóm ủng hộ sự minh bạch khởi kiện FBI, vốn che đậy những chi tiết như vậy khi được yêu cầu cung cấp các thông tin theo luật tự do thông tin.

Ông Tedd qua đời vì căn bệnh ung thư hồi tháng 8/2009, ở tuổi 77. Ông Tedd ly hôn bà Joan vào năm 1982 sau khi có 3 người con chung và kết hôn với bà Victoria Reggie, kém ông 22 tuổi, 10 năm sau đó.

Dù kết thúc sự nghiệp với tư cách là một chính khách xuất sắc và được nhiều người yêu mến nhưng cuộc đời ông Tedd cũng vấp phải xì-căng-đan với một phụ nữ trẻ, bổ sung một số chương đen tối vào câu chuyện của gia tộc Kennedy.

Sau một bữa tiệc vào tháng 7/1969, ông Tedd đã phi xe vượt khỏi một cây cầu trên đảo Chappaquiddick. Vụ tai nạn khiến người phụ nữ đi cùng ông, Mary Jo Kopechne, 28 tuổi, người từng làm việc cho Robert Kennedy, thiệt mạng.

Ông Kennedy, khi đó là một thượng nghị sĩ đảng Dân chủ, đã chạy khỏi hiện trường và chỉ liên lạc với giới chức vào sáng hôm sau, sau khi thi thể cô Kopechne được tìm thấy.

An Bình
Theo Telegraph