1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Samoa sốc trước sức tàn phá của sóng thần

(Dân trí) - Thủ tướng Samoa đã “sốc đến nỗi không thể tin được” trước sức tàn phá của sóng thần đối với đất nước trên Thái Bình Dương của ông.

 

Những cột sóng cao khổng lồ do trận động đất cực mạnh sớm nay đã ầm ầm đổ vào Samoa và American Samoa, gây ngập lụt và san phẳng nhiều làng mạc, khiến khoảng 100 người thiệt mạng trong đó có 1 người Australia và 1 người New Zealand. Ngoài ra hơn 1.000 người mất nhà cửa.

 

Bàng hoàng và buồn bã, Thủ tướng Tuilaepa Sailele Malielegaoi miêu tả trận sóng thần là thảm họa “không thể tưởng tượng được”.

 

“Rất nhiều thứ đã ra đi. Rất nhiều người không còn”, Thủ tướng cho biết trên chuyến bay từ Auckland về thủ đô Apia của Samoa. “Tôi rất bàng hoàng, rất đau buồn trước sự mất mát”.

 

Thủ tướng Samoa sốc trước sức tàn phá của sóng thần - 1
Những đợt sóng lớn đang ập đến Samoa.

 

Trận động đất mạnh 8,3 độ richter đã làm rung chuyển Samoa và American Samoa vào 6h48 sáng ngày thứ ba (giờ địa phương).

 

Được biết người dân có rất ít thời gian để chạy lên những khu đất cao. Họ  nhận được cảnh báo 3 phút trước khi sóng thần ập đến.  
Một phụ nữ Tasmania được thông báo thiệt mạng trong khi 6 người Australia khác bị mất tích và 3 người đang ở bệnh viện. Một người New Zealand cũng thiệt mạng, trong khi số người thiệt mạng ở cả hai nước này dự đoán sẽ còn tăng.

 

Những thông tin đầu tiên cho thấy hầu hết 20 làng mạc ở phía nam của hòn đảo chính Upolu đã bị sóng thần san phẳng.

 

Một bệnh viện mới ở làng Poutasi bị xóa sổ, buộc những người bị thương phải đi hàng giờ tới bệnh viện tại Apia.

 

Thủ tướng Malielegaoi cho biết làng Lepa của ông cũng bị mất mát lớn.

 

Thủ tướng Samoa sốc trước sức tàn phá của sóng thần - 2
Cảnh tan hoang ở thủ phủ của American Samoa, thuộc lãnh thổ Mỹ.
 

“Nhờ chuông báo động mà mọi người còn có chút thời gian chạy lên những khu đất cao hơn. Tuy nhiên, không phải ai cũng thoát nạn”, ông cho biết.

 

Joe Annandale, chủ của khu nghỉ mát Sinalei nổi tiếng và là người đứng đầu bờ biển phía nam cũng bị mất vợ. Thi thể của bà sau đó được tìm thấy bị sóng thần đánh mắc trên thân cây.

 

Làng Fiumu, nơi có khu nghỉ mát Sinalei, bị san phẳng và làng kế bên Maninoa, nơi có khu nghỉ Coconuts, là điểm du lịch yêu thích của người Australia, cũng chịu chung số phận.

 

Trong khi đó, một lệnh cảnh báo sóng thần nữa đã được đưa ra ở Samoa.

 

Giới hữu trách cho hay trận động đất quá gần và quá mạnh nên không thể không cảnh báo người dân về mối nguy hiểm tiềm ẩn phía trước.
 

 

Phan Anh
Tổng hợp