1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhân ngày quốc tế cho nạn nhân da cam:

Thư gửi tổng thống Mỹ Bush

Chiều 10/8, ông Tổng thư ký Hội Hữu nghị Anh - Việt đã tới Đại sứ quán Mỹ ở London để trao một bức thư gửi Tổng thống Mỹ Bush.

Đi cùng ông Len Aldis có bà M. Sharp, thư ký danh dự Tổ chức Trợ giúp y tế và khoa học cho VN, Lào và Campuchia và ông R. Laurie, ủy viên của tổ chức này. Đại sứ Mỹ tại Anh R. Tuttle đã cử đại diện, viên chức chính trị Christopher Pothoven, tiếp và nhận chuyển thư.

 

Bức thư viết: “Thưa ngài Tổng thống, trong bức thư này tôi muốn đưa ra một số khía cạnh của cuộc chiến (VN) mà hiện nay vẫn đang gây hậu quả đối với con người và đất đai VN. Tôi muốn nhắc đến các loại vũ khí được sử dụng, đặc biệt là loại hóa chất có tên chất độc da cam (AO).  Khoảng 82 triệu lít AO được rải xuống miền Nam VN. 

 

Trong buổi gặp gỡ trên, ông Len Aldis đã nhắc tới việc PetitionOnline đã có hơn 690.000 chữ ký, và trao cho phía Mỹ những tài liệu về chất độc da cam.

 

Bà M.Sharp cũng đề cập với đại diện Đại sứ quán Mỹ về những điều bà được chứng kiến về các nạn nhân chất độc da cam trong chuyến đi VN mới đây của bà.

 

Bà Sharp cho biết riêng tại huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) có hơn 500 nạn nhân chất độc da cam/dioxin, trong đó hơn 100 người phải ngồi trên xe lăn do bị cụt chân hoặc những dị tật khác.

 

H.Nguyên

Các cuộc nghiên cứu do các chuyên gia đầu ngành của nhiều nước, trong đó có Mỹ, tiến hành  đã xác nhận tác hại hiện nay vẫn còn tiếp diễn đối với nhân dân VN và di truyền tiếp xuống đến thế hệ thứ ba.

 

Cựu tổng thống B. Clinton ngày 28/5/1996 đã tuyên bố rằng các khoản tiền bồi thường sẽ được chi trả cho các cựu chiến binh Mỹ trong cuộc chiến VN nhằm làm giảm bớt những đau đớn, chịu đựng mà (nước Mỹ) vô tình gây ra cho những người con của mình khi cho họ tiếp xúc với AO ở VN. Thật không may là ông Clinton đã không đề cập đến những người con VN phải tiếp xúc với AO.

 

Thưa ngài Tổng thống, tất cả những điều tôi nói trên đây đều không có gì mới đối với ngài hoặc chính phủ ngài... Nhưng ngày nay, 30 năm sau cuộc chiến, có thể làm gì để xoa dịu nỗi đau của bấy nhiêu người?

 

Tôi mong ngài hãy chấp nhận những lời nói của cựu tổng thống Clinton nhưng còn đi xa hơn để xoa dịu nỗi đau của những người con VN. Ngài có đủ quyền để làm việc đó.

 

Năm tới, ngài sẽ đi VN. Tôi chân thành hi vọng rằng ngài sẽ tận dụng cơ hội đó để gặp lãnh đạo (Hội Chữ thập đỏ VN)... Tôi cũng đề nghị trong chuyến thăm của mình, ngài hãy gọi điện cho Làng Hữu nghị quốc tế (tại VN). Ở đó ngài sẽ thấy các nạn nhân AO được giúp đỡ và chăm sóc.

 

Tôi kêu gọi ngài và chính phủ ngài ủng hộ lời đề nghị do hạ nghị sĩ Anh Harry Cohen đưa ra lấy ngày 10/8 làm ngày quốc tế tưởng nhớ đến những người đã chết, bị thương tích hoặc tàn tật vì vũ khí hóa học”.

 

Theo Tuổi trẻ