1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Theo chân sỹ tử Trung Quốc đi cầu may

(Dân trí) - Khổng Tử là một trong những triết gia duy lý lỗi lạc của Trung Quốc. Tuy nhiên, đối với những “sỹ tử” trung học, ông lại là sự lựa chọn tự nhiên của họ, đại diện cho phép màu siêu nhiên, giúp họ gặp nhiều may mắn trong kỳ thi cuối tuần này.

Các sỹ tử đã quỳ gối, thắp nhang trước bức tượng của nhà hiền triết cổ trong Đền Khổng Tử ở Thượng Hải. Ngôi đền nằm cách không xa bờ sông của thành phố hiện đại và giàu có bậc nhất Trung Quốc.

 

“Khổng Tử ở trên trời, hãy giúp con có suy nghĩ mạch lạc, có những ý tưởng sáng suốt, làm bài thi tốt và giúp con vào được trường đại học Fudan”, Yu Jinmeng, một cậu học sinh cuối cấp viết lên tấm thẻ trước khi treo nó lên cây bên cạnh bức tượng.

Theo chân sỹ tử Trung Quốc đi cầu may - 1

Các "sỹ tử" viết lên tấm thẻ điều ước của mình.

Không cần nói, người ta cũng đã nhìn thấy một viễn cảnh vào cuối tuần này: đó là các bậc cha mẹ ở Trung Quốc sẽ sốt ruột đứng bên ngoài cổng trường, trong khi con cái họ “vật lộn” ở bên trong với kỳ thi quan trọng nhất, quyết định trường đại học và tương lai của các em.

 

Theo Bộ giáo dục Trung Quốc, năm nay, số lượng học sinh tham gia thi sẽ vượt qua con số kỷ lục 10,1 triệu em vào năm ngoái.

 

Theo chân sỹ tử Trung Quốc đi cầu may - 2

Một học sinh thắp nhang cầu khấn trước bức tượng Khổng Tử.

“Cháu nghĩ Khổng Tử là một người tài giỏi. Người Trung Quốc nào cũng biết tới ông ấy và những lời dạy bảo của ông. Cháu hi vọng có thể đạt điểm cao và trở thành một nhà giáo như ông”, Sun Lisha nói.

 

Thường là người đầu tiên trong gia đình vào đại học, nên các sỹ tử Trung Quốc hôm nay phải chịu áp lực rất lớn.

 

“Dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng chỉ hi vọng nó đạt được nguyện vọng của mình”, Liu Qi, một người cha cho biết, khi con gái ông đang đặt nến trước bức tượng nhà hiền triết Khổng Tử. “Chúng ta đi ra đây nào. Tôi không muốn nó nghe thấy tôi nói, không nó lại cảm thấy áp lực thêm”.

 

Khổng Tử là nhà hiền triết sống từ năm 551 tới 479 trước Công nguyên. Ông là người đã phát triển giáo dục và đấu tranh chống lại những hủ thục mê tín dị đoan trong đời sống của người dân. Tuy nhiên với các em học sinh lại khác. “Cháu nghĩ cầu may sẽ có thể có tác dụng. Bởi tất cả các anh chị trên cháu một khóa đi cầu may đều đỗ”, Yao Ting cho biết. Một học sinh khác có tên Zhang Lei còn cho biết ba năm trước cô bé thi đỗ vào trường trung học cũng là nhờ đã đi ..cầu khấn.

 

Phan Anh

Theo Reuters