1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thành phố quê nhà của ông Gadhafi sụp đổ

(Dân trí) - Binh sỹ của chính quyền lâm thời Libya hôm nay đã chiếm những vị trí còn lại từ tay các phần tử trung thành với ông Gadhafi ở Sirte, quê hương ông, chấm dứt sự kháng cự lớn cuối cùng, sau 2 tháng thủ đô Tripoli sụp đổ.

 

Thành phố quê nhà của ông Gadhafi sụp đổ - 1


Binh sỹ NTC trong trận chiến cuối cùng với các phần tử trung thành với ông Gadhafi tại Sirte, ngày 20/10.

 

Các phóng viên có mặt ở hiện trường đã dõi theo cuộc tấn công cuối cùng, bắt đầu vào khoảng 8h sáng (giờ địa phương) và kết thúc khoảng 90 phút sau đó. Chỉ ngay trước khi diễn ra cuộc tấn công, khoảng 5 xe chở đầy những người trung thành với ông Gadhafi đã cố gắng chạy trốn, nhưng đã bị lực lượng của Hội đồng chuyển tiếp quốc gia (NTC) chặn đứng.

 

“Lực lượng của chúng tôi đã kiểm soát khu vực cuối cùng ở Sirte”, Hassan Draoua, thành viên của NTC cho biết tại Tripoli. “Thành phố đã được giải phóng”.

 

Sau các cuộc giao tranh, lượng NTC đã lục soát các tòa nhà tìm kiếm tay súng ủng hộ Gadhafi. Ít nhất 16 người đã bị bắt.

 

Tiếng súng ăn mừng vang lên khắp Sirte. Thành phố nằm dưới sự kiểm soát của NTC gần 2 tháng sau khi họ giành được quyền kiểm soát Tripoli và nhiều khu vực giàu dầu mỏ khác.

 

Mặc dù Tripoli sụp đổ vào ngày 21/8, nhưng các phần tử trung thành với ông Gadhafi vẫn kháng cự quyết liệt ở nhiều khu vực, trong đó có Sirte, để ngăn cản các nhà lãnh đạo mới của Libya tuyên bố chiến thắng hoàn toàn trong cuộc nội chiến kéo dài 8 tháng.

 

Mới đầu tuần này, binh sỹ NTC giành quyền kiểm soát một thành trì khác của lực lượng trung thành với ông Gadhafi, đó là Bani Walid. Đến hôm thứ ba vừa qua, họ đã dồn được lực lượng của ông Gadhafi vào một khu dân cư rộng khoảng 700m2, nhưng vẫn bị chống trả quyết liệt từ các tòa nhà lân cận.

 

Thứ trưởng quốc phòng Fawzi Abu Katif hôm qua cho hay giới chức nước này vẫn tin rằng con trai ông Gadhafi, Muatassim, đang cố thủ ở Sirte. Tuy nhiên, vào hôm nay, NTC chưa thấy anh ta khi trận chiến cuối cùng kết thúc.

 

Trong khi đó, ông Gadhafi hiện vẫn đang lẩn trốn. Trong thời gian ẩn trốn, ông đã ra nhiều băng ghi âm nhằm kêu gọi những người ủng hộ. Giới chức lâm thời Libya tin rằng ông đang trốn ở khu vực sa mạc tây nam rộng lớn, giáp giới Niger và Algeria.

 

Phan Anh

Theo AP