1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thân thế bí mật của ứng cử viên tổng thống Mỹ Barack Obama

(Dân trí) - Mang tên đệm là Hussein (giống như Saddam Hussein) và họ là Obama (giống như Osama bin Landen), Barack Obama trở thành một trong những nhân vật kỳ lạ và hiếm thấy trên chính trường nước Mỹ.

Tờ Sunday Times của Anh ngày 28/1 đã tiết lộ những sự thật về thân thế và cuộc đời của Thượng nghị sĩ bang Illinois Barack Obama - ứng cử viên sáng giá cho chức tổng thống Mỹ năm 2008. Điều đặc biệt, đây là một câu chuyện đầy ngạc nhiên về Obama mà chưa một cử tri Mỹ nào từng được nghe.

 

Barack Obam từng bị đồn là đã học tập tại một trường Hồi giáo cực đoan tại Indonesia thời niên thiếu. Tin đồn ấy đã lan nhanh như một con virus trên khắp các phương tiện truyền thông và Internet. Sự thật, đó chỉ là một ngôi trường tương tự như những trường tôn giáo tại Anh mà thôi! Tuy nhiên, cũng nhờ tin đồn ấy mà Thượng nghị sĩ trẻ tuổi này có thêm cơ hội giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng nhờ vào câu chuyện khá lạ kỳ về cuộc đời và nghị lực phi thường vượt lên số phận.

 

Lời kể của Julia Suryakusuma: Tuổi thơ và mẹ

 

Người bất ngờ nhất khi nghe thấy tin đồn Obama từng học tại một trường Hồi giáo cực đoan là Julia Suryakusuma, người mẹ thứ 2 và là một người bạn thân thiết của bà Ann Dunham - thân sinh ra Obama, cho tới khi bà mất vì căn bệnh ung thư vào năm 1995.

 

Suryakusuma, 53 tuổi - một trong những nhà văn nữ thẳng thắn nhất của Indonesia, là người biết rõ nhất thân thế của Thượng nghị sĩ bang Illnoise. Hiện Suryakusuma vẫn còn giữ lại những tập ảnh của Obama thời niên thiếu cũng như của bà Ann Dunham.

 

Theo lời kể của nhà văn này, Ann Dunham là người phụ nữ có nước da rất trắng. Bà tới từ vùng Wichita, Kansas (Mỹ) nhưng gia đình lại chuyển tới sinh sống tại Hawaii để tìm kiếm một cuộc sống sung túc hơn.

 

Cuộc hôn nhân đầu tiên của Dunham với một sinh viên Kenya, có tên là Barack Obama, đổ vỡ do người đàn ông này từ bỏ bà để tiếp tục học tại ĐH Harvard và sau đó trở về châu Phi. Họ có với nhau một đứa con trai cũng có tên là Barack Obama. Sau đó, Dunham kết hôn với Lolo Soetoro, một sinh viên Indonesia và chuyển tới Indonesia sinh sống mang theo cậu bé Obama 6 tuổi vào năm 1967.

 

Theo lời kể của Suryakusuma, Ann Dunham là một người nhân hậu và rộng lượng. Bà nói rất thành tạo tiếng Indonesia và làm quen rất nhanh với nền văn hoá nước này. Suryakusuma kể lại: “Dunham rất thích các tôn giáo nhưng không theo một tôn giáo cố định nào. Bà ấy là người suy nghĩ tự do”,

 

Suryakusuma xúc động: “ Dunham thường gọi Obama là “Berry” - giống như Barry, một điệu hát du dương của người Indonesia. Chúng tôi giống như 2 người mẹ của Obama và đã từng tâm sự với nhau rằng rất khó nếu một trong 2 người phải xa cách cậu bé. Nhưng, Dunham thực sự lo cho tương lai của Obama”.

 

Năm 10 tuổi, Obama trở lại Hawaii sinh sống cùng ông bà ngoại và học tập tại một trường tư thục có tiếng. Mẹ của Obama ở lại Indonesia cùng với chị gái cùng mẹ khác cha Maya, hiện là giáo sư tại ĐH Hawaii và là chuyên gia trong lĩnh vực đồ thủ công mỹ nghệ dành cho phái nữ.

 

Dunham chỉ gặp lại Obama khi cậu tới thăm bà ở Indonesia nhiều năm về sau. “Bà ấy rất tự hào về con trai. Tôi nhớ Dunham rất hãnh diện khi Obama trở thành Tổng biên tập Tạp chí luật The Harvard Law Review" - Suryakusuma nói.

 

Hồi ký “Dreams from My Father”: Những giấc mơ từ cha tôi

 

Trước khi Sunday Times công bố nội dung cuộc gặp gỡ với nhà văn Suryakusuma, không nhiều thông tin cá nhân về Obama được tiết lộ. Trong cuốn hồi ký “Dreams from My Father” (Những giấc mơ từ cha tôi) xuất bản năm 2004, Obama đã phần nào hé lộ về nguồn gốc bản thân. Tuy nhiên, trong lời giới thiệu cuốn hồi ký, Obama cũng nói ông đã sửa các nhân vật để tôn trọng quyền riêng tư.

 

Trải lòng trong cuốn tự truyện, Thượng nghị sĩ bang Illinoise tỏ vẻ hoài nghi về cuộc hôn nhân giữa mẹ, bà Ann Dunham và cha, ông Barack Obama: “Đám cưới của cha mẹ tại Hawaii không có bằng chứng. Khi nào và bằng cách nào đám cưới diễn ra vẫn còn đầy mờ ám - điều mà tôi không bao giờ có nghị lực để khám phá”.

 

Theo những thông tin được tác giả tiết lộ trong cuốn sách, thời thanh niên, Thượng nghị sĩ bang Illinoise từng nghiện cocaine.

 

Xung quanh Barack cha - người đàn ông gốc châu Phi, cũng đầy rẫy những câu chuyện phức tạp. Theo hiểu biết của Obama, cha ông chưa bao giờ thực sự ly dị Kezia, người vợ đầu của ông tại Kenya. Bà đã sinh cho Barack cha 2 người con, Roy và Auma, hiện đang làm việc trong các lĩnh vực xã hội tại Berkshire, Anh. Chính mẹ của Obama cũng khẳng định: “Không có bằng chứng nào cho thấy họ đã ly dị”.

 

Sau khi bỏ Dunham và cậu con trai Obama 2 tuổi để tiếp tục đi học tại Harvard, Barack cha đã tới châu Phi với một người phụ nữ Mỹ khác, Ruth. Họ có 2 người con tại Kenya, một người đã bị chết trong một tai nạn giao thông.

 

Tuy nhiên, Obama cha vẫn tiếp tục gặp gỡ Kezia. Về sau, Kezia còn sinh thêm 2 con trai nữa, Abo và Bernard. Mặc dù cho tới nay nhiều người vẫn nghi ngờ về nguồn gốc của Abo và Bernard nhưng Barack cha vẫn khẳng định họ là con trai ông. Sau cùng, Barack cha còn có một đứa con trai khác, George với một phụ nữ trẻ người Kenya.

 

Sau khi cha mẹ chia tay, Obama chỉ nhìn thấy cha một lần trước khi qua đời trong một tai nạn ô tô vào năm 1982. Anh trai cả cùng cha khác mẹ của Obama là Roy hiện đang sinh sống tại Mỹ và cải đạo Hồi.

 

Cử tri Mỹ sẽ bỏ phiếu cho Obama?

 

Mặc dù bất ngờ về thân thế của Obama nhưng không ít người Mỹ tỏ ra thích thú với câu chuyện này. Giáo sư ngành khoa học chính trị tại ĐH Virginia Larry Sabato tin rằng lai lịch Mỹ, châu Phi sẽ hấp dẫn các cử tri.

 

Sabato: “Người Mỹ thích một kết thúc có hậu - một thế hệ mới toả sáng từ lỗi lầm của thế hệ cũ”.

 

William Galston, công dân Washington và là một trong những người rất ủng hộ Obama, nói: “Tôi tin rằng toàn bộ cử tri Mỹ sẽ không phân biệt nguồn gốc và sẵn sàng ủng hộ cho nhà lãnh đạo nào theo đuổi ước mơ của người Mỹ”.

 

Tại Indonesia, nhà văn Suryakusuma không giấu nổi niềm vui: "Ann Dunham chắc chắn sẽ rất tự hào về Barry, tự hào hơn khi biết rằng đứa con trai bé nhỏ ngày nào sẽ ra ứng cử tổng thống Mỹ”.

 

Hải Bình

Theo Times