1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tâm hồn thi sĩ của Chủ tịch EU

(Dân trí) - Thủ tướng Bỉ Herman Van Rompuy, người mới đây đã được bầu làm Chủ tịch liên minh châu Âu (EU), nổi tiếng tại Nhật với tư cách là nhà thơ hơn một chính trị gia.

 
Tâm hồn thi sĩ của Chủ tịch EU - 1
Ông Herman Van Rompuy.

Ông Van Rompuy, 62 tuổi, có sở thích là làm thơ haiku - thể thơ 3 dòng của Nhật với tổng cộng 17 âm tiết. Không lâu sau khi được bầu vào cương vị mới, Thủ tướng Bỉ đã gây được tiếng tăm nhà thơ Nhật.

“Chúng tôi rất tự hào rằng Chủ tịch EU mới đắc cử thích haiku”, bà Kaoru Fujimoto, một quan chức của Hiệp Hội Haiku Quốc tế, phát biểu tại Tokyo. “Thật tuyệt vời khi biết rằng thể thơ haiku, vốn là một phần của văn hóa Nhật Bản, lại được biết tới rộng rãi đến vậy”.

Tân Chủ tịch EU thường làm thơ haiku nhưng có lẽ bài thơ nổi tiếng nhất của ông là viết về mái tóc của chính mình.

“Tóc bay trong gió (Hair blows in the wind)
Bao năm sau gió vẫn thổi (After years there is still wind)
Buồn thay tóc không còn” (Sadly no more hair)

Ông Van Rompuy thậm chí còn lập riêng một trang web, nơi ông đăng tải tất cả những bài thơ haiku được viết bằng tiếng mẹ đẻ.

Haiku là thể thơ độc đáo của Nhật Bản, ghi lại cảm xúc của tác giả trong những câu thơ ngắn. Theo bà Fujimoto, có khoảng 2 triệu nhà thơ haiku trên khắp thế giới.

An Bình
Theo Reuters