1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tài xế chiếc xe tử thần đầu thú

(Dân trí) - Tài xế chiếc xe tải chở 54 người nhập cư trái phép từ Myanmar bị chết ngạt vào tuần trước hôm qua đã tự giao nộp mình cho cảnh sát Thái Lan và thú nhận làm việc cho một tổ chức buôn bán người.

Suchon Bunplong, 38 tuổi, đã ra đầu thú vào ngày hôm qua, sau 6 ngày đối mặt với lệnh truy nã. Theo cảnh sát Kraithong Chanthongbai của Thái Lan, “anh ta sợ sẽ bị những người trong đường dây giết, vì vậy đã ra đầu thú”. Ngoài ra, cảnh sát cũng đang tìm hai kẻ tình nghi khác do Suchon khai báo.

 

Tài xế xe này cho biết anh ta được thuê với giá 2.300 USD để đưa những người nhập cư này từ thị trấn biên giới Ranong tới hòn đảo nghỉ mát Phuket ở miền nam Thái Lan. Anh ta được trả một nửa số tiến trước, số còn lại sẽ được nhận sau khi hoàn thành công việc.

 

Vụ 54 người nhập cư chết ngạt trên xe đã gióng lên hồi chuông về tình trạng buôn bán người và tình trạng thất nghiệp ở một số vùng tại Đông Nam Á.

 

Thái Lan được xem như là nam châm thu hút hàng triệu người nhập cư từ các nước nghèo hơn trong khu vực. Những lao động nghèo này thường là những người nhập cư trái phép, thiếu sự bảo vệ của pháp luật và thường bị bóc lột, lạm dụng không thương tiếc. Họ đến từ Campuchia, Lào, và đặc biệt là Myanmar. Họ thường làm người giúp việc hoặc những công việc nguy hiểm mà người Thái Lan không dám làm. Hiện ước tính có khoảng 1 triệu người từ Myanmar đang làm việc ở Thái Lan.

 

54 người bị chết ngạt nằm trong số 121 người bị nhồi nhét trong côngtenơ nóng, ngột ngạt của chiếc xe tải.

 

Theo những người còn sống sót, khi đi được khoảng 30 phút, họ bắt đầu đập vào thành xe và kêu gọi sự giúp đỡ. Họ dùng điện thoại di động để gọi người tài xế. Được biết viên tài xế này chỉ bật điều hòa lên một lúc, sau đó tắt đi luôn. Họ lại gọi điện cho người tài xế, nhưng lần này không được. Một người sống sót tuần trước cho biết, điện thoại của tài xế bị tắt.

 

Còn viên tài xế Suchon khai với cảnh sát rằng, anh ta không nghe điện thoại vì lúc đó đang là giữa đêm, anh ta phải tập trung nhìn đường. Và anh ta cũng sợ rằng nếu dừng xe, sẽ bị những người lái xe khác chú ý.

 

Theo cảnh sát, sau khoảng 2 giờ lái xe, Suchon dừng xe, mở cửa côngtenơ và ngay lập tức bỏ trốn khi thấy tình trạng của các nạn nhân.

 

Tuần trước, giới chức Thái Lan cũng cho biết 53 trong số 67 người sống sót sẽ bị giam giữ 2 tháng vì tội nhập cư trái phép. Sau đó họ sẽ bị trục xuất khỏi Thái. 14 người sống sót dưới 18 tuổi sẽ được gửi trả lại gia đình họ và không bị xét xử.

 

Phan Anh

Theo AP