1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Sumatra tiếp tục rung chuyển bởi nhiều trận động đất mới

(Dân trí) - Người dân trên hòn đảo Sumatra của Indonesia hai ngày qua phải sống trong sự tra tấn cả về thể xác và tinh thần, bởi sau trận động đất 8,4 độ, họ phải hứng chịu thêm 40 cơn rung chấn nữa, cũng không kém phần khủng khiếp.

Ngày hôm nay cơ quan khí tượng học của Indonesia đã phát đi lệnh cảnh báo sóng thần mới nhất trong hàng loạt lệnh được đưa ra sau trận động đất mạnh 8,4 độ hai hôm trước trên đảo Sumatra. Tuy nhiên, một giờ sau, lệnh cảnh báo được dỡ bỏ.

  

Kể từ trận động đất hôm thứ tư, có hàng loạt những cơn rung chấn nhỏ, từ 4,9 cho đến 7,8 độ và hàng loạt lệnh cảnh báo sóng thần được phát đi rồi lại dỡ bỏ trên khắp các nước ven Ấn Độ Dương.

 

Nhà địa chấn học Mike Turnbull thuộc Đại học miền trung Queensland, Australia, cảnh báo về sự mất cảnh giác sau khi nhiều lệnh cảnh báo sóng thần bị dỡ bỏ. “Vấn đề là, đây là những trận động đất vô cùng lớn. Chúng rất có khả năng gây nên sóng thần lớn”.

 

Sau trận động đất lớn hôm thứ tư vừa qua, sóng thần đã ập đến ít nhất hai vùng ở tỉnh Bengkulu, tuy nhiên ở mức độ nhỏ hơn rất nhiều so với trận sóng thần năm 2004. Khoảng 100 ngôi nhà đã bị phá hủy bởi những đợt sóng cao tới 3m ở Serangai, cách phía bắc thành phố Bengkulu 70km. Rất may không có ai bị thương.

 

“Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng sóng đang tràn tới, trông nó đen kịt. Vì vậy tôi bảo mọi người hãy chạy”, Johan, một nông dân 60 tuổi cho biết. Ông cho biết hầu hết mọi người đã sơ tán lên những vùng đất cao sau trận động đất.

 

Làng Padang Bakung, cách nam thành phố Bengkulu hai giờ lái xe cũng phải hứng chịu một trận sóng thần tương tự. Nhà cửa ở đây bị ngập bởi những con sóng cao tới nửa mét.

 

Marsan, một người dân hi vọng chính phủ sẽ xây đê chắn sóng để bảo vệ làng của ông. “Khi động đất ập đến, nước biển đã tràn vào đường phố”.

 

Rustam Pakaya, người đứng đầu trung tâm khủng hoảng của Bộ y tế Indonesia cho biết 14 người đã thiệt mạng và 56 người khác bị thương kể từ trận động đất hôm thứ tư vừa qua.

 

Động đất tiếp tục xảy ra trên hòn đảo Sumatra khiến hàng ngàn người dân thêm hoảng loạn. Họ phải dựng trại ngủ ngoài trời, đốt lửa giữ ấm qua đêm. Các bệnh nhân phải chuyển ra ngoài lều dựng ở ngoài bệnh viện ở Bengkulu, nơi nằm gần tâm trận động đất 8,4 độ nhất.

 

Trang Thu

Theo Reuters