“Sát thủ máu lạnh” Na Uy vẫn cười khi ra toà
(Dân trí) - Phiên toà xét xử Anders Behring Breivik, kẻ gây ra vụ đánh bom ở trung tâm Olso và sau đó thảm sát 77 người tại một trại hè thanh niên hồi mùa hè năm ngoái, chính thức bắt đầu tại thủ đô của Na Uy hôm nay.<br><a href='http://dantri.com.vn/event-1770/a-Uy-rung-chuyen-boi-2-vu-tan-cong-dam-mau.htm'><b> >> Na Uy rung chuyển bởi 2 vụ tấn công đẫm máu</b></a>
Anders Behring Breivik vẫn mỉm cười khi ra toà.
Trong bộ trang phục màu sẫm, Breivik vẫn cười khi bước vào phòng xét xử và một nhân viên an ninh tháo còng khỏi tay y. Sau đó, tay súng giơ một cánh tay lên mô phỏng kiểu chào cánh hữu.
Breivik nói y không công nhận phiên toà vì nó bị phụ thuộc vào các đảng chính trị vốn ủng hộ sự đa văn hoá.
“Tôi không công nhận các phiên tòa Na Uy. Các công đã được sự uỷ nhiệm từ các đảng chính trị vốn ủng hộ chủ nghĩa đa văn hoá. Tôi không công nhận tính hợp pháp của phiên toà này”.
Trong khi công tố viên đọc, Breivik không tỏ bất kỳ thái độ gì, chỉ nhìn chăm chăm xuống một tài liệu đặt trên bàn trước mặt anh ta.
Breivik đã đặt tại trung tâm thủ đô Oslo của Na Uy, làm 8 người chết. Sau đó, y đã tấn công vào một trại hè thanh niên trên đảo gần Oslo, làm 69 người chết.
Breivik đã thú nhận thực hiện các vụ giết người nhưng phủ nhận trách nhiệm hình sự.
Nếu toà án ra phán quyết rằng y Breivik bị điên, y sẽ được chuyển tới trung tâm điều trị tâm thần. Nếu được tuyên bố ổn định về tinh thần, y sẽ phải ngồi tù.
An Bình
Theo AP, BBC