1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Sạt lở đất ở Malaysia, 12 người chết

Thanh Thành

(Dân trí) - Ít nhất 12 người cắm trại ở Malaysia đã thiệt mạng và hàng chục người khác vẫn mất tích sau vụ lở đất kinh hoàng vào thời điểm rạng sáng khi các nạn nhân đều đang ngủ say.

Sạt lở đất ở Malaysia, 12 người chết - 1

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm những người sống sót sau trận lở đất vào hôm 16/12 (Ảnh: AP).

Vụ lở đất xảy ra ở bang Selangor, ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur vào khoảng 3 giờ sáng 16/12 giờ địa phương.

Sở Cứu hỏa và cứu hộ bang Selangor cho biết, vụ lở đất đã xé toạc một sườn đồi có một trang trại hữu cơ với nhiều du khách đang cắm trại ở đây.

12 người được xác định đã thiệt mạng. Hơn 90 người đã bị mắc kẹt trong vụ lở đất và 59 người đã được tìm thấy an toàn, 22 người vẫn mất tích. Ngoài ra, 8 người phải nhập viện.

Các quan chức cho biết, lực lượng cứu hộ đang sục sạo lớp bùn dày và cây cối bị đổ để tìm kiếm 22 nạn nhân mất tích.

Trong một cuộc họp báo, Bộ trưởng Y tế Zaliha Mustafa cho biết, một trong số những người được đưa đến bệnh viện đang mang thai, trong khi những người khác bị thương do những vết cắt nhỏ và có cả trường hợp bị chấn thương cột sống.

Theo Cảnh sát trưởng khu vực Suffian Abdullah, những người thiệt mạng đều là công dân Malaysia và trong đó có một trẻ khoảng 5 tuổi

Teh Lynn Xuan, 22 tuổi, cho biết khi đang đi cắm trại cùng 40 người khác thì xảy ra sạt lở đất. Cô cho biết thêm, một trong những người họ hàng của mình đã thiệt mạng trong khi một người khác đang ở trong bệnh viện.

"Tôi nghe thấy một âm thanh lớn như sấm sét, nhưng đó là tiếng đá rơi xuống", cô nói với nhật báo tiếng Malay Berita Haria. "Chúng tôi cảm thấy những chiếc lều bắt đầu rung mạnh và đất rơi xuống xung quanh chúng tôi. May mắn thay, tôi đã có thể rời khỏi lều và đến một nơi an toàn hơn. Tôi và mẹ đã cố gắng bò ra ngoài và tự cứu mình".

Gần 400 nhân viên đã được triển khai tham gia nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ đang diễn ra. Theo Giám đốc Sở Cứu hỏa và Cứu hộ địa phương, đất lở rơi xuống từ độ cao ước tính 30m so với khu cắm trại và bao phủ một khu vực rộng khoảng 0,4ha.

"Tôi cầu nguyện các nạn nhân mất tích sẽ sớm được tìm thấy an toàn", Bộ trưởng Bộ Tài nguyên, Môi trường và Biến đổi khí hậu Malaysia Nik Ahmad viết trên Twitter vào sáng 16/12. "Đội cứu hộ đã làm việc từ sớm. Hôm nay tôi sẽ xuống đó", ông nói thêm.

Trong khi đó, Thủ tướng Anwar Ibrahim tuyên bố đã ra lệnh cho các cơ quan chính phủ có liên quan thực hiện các nhiệm vụ tìm kiếm và cứu hộ, đồng thời cho biết ông sẽ đến hiện trường vào tối 16/12.

Theo SCMP