1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Răng sâu của Hoàng đế Napoleon đã có chủ mới

(Dân trí) - Chiếc răng sâu được cho là của Hoàng đế Pháp Napoleon Bonaparte hôm qua đã được bán cho nhà sưu tập giấu tên người Anh với giá 22.520 USD, tại một phòng bán đấu giá ở tây nam nước Anh.

Người ta cho rằng chiếc răng được nhổ từ năm 1817 trong thời gian Napoleon bị lưu đày ở đảo Saint Helena của Anh, Nam Đại Tây Dương, sau khi vị Hoàng đế Pháp hùng mạnh một thời thảm bại trong trận Waterloo hai năm trước đó.

 

“Napoleon đã thua trong trận Waterloo nên ngày nay người Pháp không có cơ hội sở hữu chiếc răng của ông,” nhà định giá  Chris Albury ở Swindon, Anh, cho biết.

 

Chiếc răng sâu được mang ra bán đấu giá là răng nanh hàm trên, bên phải, do bác sỹ của Napoleon, Barry O'Meara, nhổ. Sau đó bác sỹ đã trao chiếc răng lại cho Tướng Francis Maceroni, một trợ lý thân cận của Vua Naples.

 

 

Răng sâu của Hoàng đế Napoleon đã có chủ mới - 1
 

Chiếc răng có những dấu hiệu bị sâu.

Chiếc răng đã “ở” với gia đình Maceroni trong suốt nhiều thế hệ trước khi nó được chuyển tới tay của người chủ sở hữu gần đây nhất vào năm 1956.

 

“Nếu theo lịch sử, thì Napoleon bị sâu răng vào năm 1816. Miệng ông bị nhiềm trùng do thiếu vitanmin C.” – Albury cho biết. “Trước khi Hoàng đế qua đời năm 1821, cơ thể ông kiệt quệ, lợi yếu và rất dễ chảy máu. Răng cũng bắt đầu rụng.”

 

Ngoài ra, một hộp đựng xì gà của Thủ tướng Anh dưới thời thế chiến hai Winston Churchill cũng được bán với giá 8.700 bảng Anh.

 

HT

Theo AP