1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phòng ngủ của Công nương Diana bị đặt máy nghe trộm

(Dân trí) - Hai 2 năm sau khi Diana chia tay với Thái tử Charles, phòng ngủ của Công nương tại căn hộ của bà ở London đã bị đặt máy nghe trộm. Thông tin này vừa được tiết lộ trong phiên toà điều tra cái chết của Công nương hôm 7/1.

Một chuyên gia đã bất ngờ phát hiện ra thiết bị trên sau khi Diana yêu cầu ông kiểm tra căn hộ của bà ở cung điện Kensington vì Công nương xứ Wales luôn lo sợ những “lực lượng” ngầm đang theo dõi bà.

 

Grahame Harding, người sáng lập một công ty an ninh và giám sát, đã dò tìm thấy một thiết bị khả nghi đằng sau một bức tường trong phòng phủ của bà, liền kề một căn phòng mà Thái tử Charles từng sử dụng.

 

 

Phòng ngủ của Công nương Diana bị đặt máy nghe trộm - 1
 

Grahame Harding

Sự việc trên diễn ra một năm sau khi Diana viết thư cho quản gia Paul Burrell trong đó bà nói rằng “chồng tôi đang lên kế hoạch giết tôi”.

 

Ông Harding quen Diana năm 1993, một năm sau khi cô ly thân Thái tử Charles và tới sống ở cung điện Kensington. Năm 1994, Diana bày tỏ sự lo ngại với Harding rằng căn hộ mới của bà bị gắn các thiết bị nghe trộm.

 

Trong vòng 4 tháng năm 1994, Harding đã 4 lần kiểm tra cung điện Kensington theo yêu cầu của Diana.

 

Ông Harding nói: “Thiết bị của tôi đã phát hiện một tín hiệu điện tử cho thấy một thiết bị dò tìm khả nghi đã được đặt sau một bức tường trong phù ngủ của Diana. Công nương cũng có mặt khi tôi tìm ra tín hiệu đó”.

 

Cũng trong phiên toà ngày 7/1, ban hội thẩm còn được nghe các nhân chứng nói về những ngờ vực của Diana như bà tin rằng cái chết của người yêu cũ Barry Mannakee trong một tai nạn giao thông là cố ý. Công nương xứ Wales tin rằng, một số thành viên của các lực lượng an ninh đã theo dõi các hành động của bà, trong đó có việc nghe trộm các cuộc điện.

 

Ánh Ninh

Theo Dailymail