1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phillipines: 238 người thiệt mạng vì siêu bão

(Dân trí) – Thông tin từ cơ quan chức năng và báo giới Phillipine hiện số người thiệt mạng vì bão Bopha đã tăng lên tới 238, trong khi hàng trăm người mất tích. Các nhân viên cứu hộ hiện đang nỗ lực tới các vùng bị lũ lụt và lở đất chia cắt sau bão.

Bão Bopha, cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào quốc đảo này từ đầu năm, tiến vào đảo Mindanao, miền nam Philippines vào hôm qua với sức gió lên tới 210 km/h, thổi bay nhiều nhà cửa trước khi giảm tốc và hướng ra Biển Đông.
 
Tính đến sáng ngày 5/12, số nạn nhân thiệt mạng do bão đã tăng chóng mặt từ mức 52 người của ngày trước đó lên 238 người. Ngoài ra còn hàng trăm người mất tích trong khi lực lượng cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các khu vực bị cô lập vì lũ và lở đất.
 
Theo giới chức Philippines, tổng cộng 142 người chết và 241 người mất tích ở thị trấn vùng núi New Bataan của Mindanao. 81 người khác thiệt mạng ở tỉnh Davao Oriental lân cận và 15 người ở các khu vực khác.
 
Từ sáng thứ Tư, quân đội đã huy động trực thăng và các thiết bị hạng nặng tới các khu vực vùng núi bị chia cắt bởi lũ quét và lở đất. Trong khi đó tỉnh trưởng tỉnh Davao Oriental là Corazon Malanyaon khẳng định “khoảng 95% các công trình tại trung tâm thị trấn, bao gồm bệnh viện, nhà ở…bị tốc mái”.
 
Trước đó, phóng viên Vina Araneta của kênh truyền hình ABS-CBN tường thuật từ một tòa nhà chính phủ tại thị trấn New Bataan trên đảo Mindanao cho biết: “Tôi đã đếm được 43 thi thế trên sàn”, phóng viên Vina Araneta tường thuật từ một tòa nhà chính phủ tại thị trấn New Bataan trên đảo Mindanao. Theo các quan chức địa phương, còn 8 người khác cũng trên đảo này bị thiệt mạng vì gió lốc.

Người dân Phillipine gồng mình chống bão dữ
Người dân Phillipine gồng mình chống bão dữ

Cũng theo phóng viên này, người đứng đầu thị trấn là Lorenzo Balbin cho biết rất nhiều nạn nhân thiệt mạng sống ở  một ngôi làng gần đó khi lũ quét ùa vào một đồn tuần tra của quân đội Phillipine.

Trung tá Lyndon Paniza, người phát ngôn của quân đội khu vực phía Nam khẳng định với AFP rằng một binh sỹ đã bị nước lũ quấn trôi tại New Bataan nhưng các quan chức quân đội không rõ số dân thường thiệt mạng là bao nhiêu. “Có một đòn tuần tra tại đây đã bị sập. Đồn này nằm ở khu vực vùng núi”, Paniza cho biết.

Trong khi đó tỉnh trưởng tỉnh Compostela Valley, bao gồm cả thị trấn New Bataan cho biết trước đó các quan chức địa phương báo cáo với ông vào buổi sáng rằng có 34 người đã thiệt mạng. “Có thể họ đã tìm thấy thêm nhiều thi thể”, ông Uy phát biểu trên kênh ABS-CBN. Vị tỉnh trưởng cũng cho biết thêm rằng một xe tải quân sự chở binh sỹ và dân thường tại New Bataan đã bị nước lũ cuốn trôi.

Rạng sáng ngày 4/12, bão Bopha đã gây lở đất tại đảo Mindanao, phía Nam Phillipine đồng thời trút mưa xối xả và làm nhiều cây bật gốc. Đường dây điện cũng bị đứt và nhiều nhà bị tốc mái. Đến chiều cùng ngày, dù đã di chuyển chậm lại nhưng sức gió mạnh nhất vẫn lên tới 195 km/h. Trước đó trong ngày 3/12, hơn 53.000 người đã bị buộc phải di tản vào gần 1000 nơi trú ẩn do chính phủ thành lập.

Bão Bopha cũng khiến 145 chuyến bay đến và đi khỏi Mindanao và các đảo miền Trung Phillipine bị hoãn và hơn 3000 khách đi phà bị mắc kẹt do mọi chuyến phà đều được lệnh cấm rời bến.

Rất nhiều nhà cửa, cây cối đã bị bão tàn phá
Rất nhiều nhà cửa, cây cối đã bị bão tàn phá

Hầu hết đảo Mindanao, vốn thường ít khi bị bão đổ bộ, hiện đang trong tình trạng mất điện. Người dân trên đường bão đi qua đã làm tất cả những gì có thể để bảo vệ của cải và nhà cửa. “Chúng tôi đã đưa gà và lợn vào trong nhà bởi chuồng của chúng có thể bị phá hủy”, nhân viên bán hàng Marianita Villamor tại thị trấn San Fermin, trên bờ biển của đảo Mindanao chia sẻ với AFP.

Tại thành phố Tagum, Edgie Atilano một nhân viên khách sạn cho biết cả gia đình đã sợ hãi khi bão đổ bộ. “Khoảng 3 giờ sáng chúng tôi bị đánh thức bởi mưa to và gió rít liên hồi. Cây và cành cây liên tục đổ gập ngay gần nhà. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến một cơn bão mạnh đến vậy. Thật đáng sợ”, người cha của 2 đứa trẻ cho biết.

Thị trưởng thành phố Vicente Emano cho biết cảnh sát đã đưa dân ở những vùng thấp vào những nơi trú ẩn do chính phủ lập ra. “Trong ngày hôm qua vẫn có người từ chối rời nhà. Giờ những khu vực đó đã báo động đỏ do vậy tôi đã ra lệnh cho cảnh sát cưỡng chế những người này rời nhà bởi khu vực này sẽ sớm bị ngập lụt”.

Thanh Tùng
Theo AFP