1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Bush và các cố vấn hối hả tìm việc mới

(Dân trí) - Ông Bush và đội ngũ cố vấn cùng gần 3.000 nhân viên đang đổ xô đi tìm việc mới, khi tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ tăng từng giờ và ít nhà tuyển dụng muốn thuê lại nhân viên từ bộ máy có tiếng là thiếu năng lực và theo chủ nghĩa “con cháu” này.

Bản thân Tổng thống George W.Bush thì lại ổn. Với tài sản ước tính khoảng 16,8 triệu USD, ông lại vừa thông báo cho một nhà viết sử rằng ông sẽ “có một số bài phát hiểu, chỉ là để đáp lại những đề nghị cũ” và sẽ chuyển về Dallas, bang Texas, nơi ông sẽ tiếp tục xây dựng Viện Tự do đã lên kế hoạch của mình.

 

Bà Condoleezza Rice, Bộ trưởng Ngoại giao của ông, dự kiến trở thành một giáo sư khoa học chính trị và hội viên cao cấp trong nhóm chuyên gia của Học viện Hoover thuộc Đại học Stanford, nơi bà là hiệu trưởng trước khi đầu quân vào bộ máy của chính quyền Tổng thống Bush.

 

Sau 40 năm ở Washington, Dick Cheney hồi đầu năm nay từng bóng gió rằng ông có thể viết một quyển sách sau khi rời vị trí Phó Tổng thống. Ông vẫn có ý định dành nhiều thời gian cho thú câu cá của mình. Ông là người đặc biệt thích đi câu.

 

Tuần trước, báo Mỹ đưa tin rằng Margaret Spellings, Bộ trưởng Giáo dục của ông Bush, sẽ điều hành một công ty sau khi bà rời bộ giáo dục. Nhưng một công ty công nghiệp đang tìm kiếm ứng cử viên cho vị trí giám đốc điều hành thậm chí đã từ chối xem xét đơn của Spellings vì bà thiếu kinh nghiệm điều hành và vì cả mối quan hệ cá nhân của với ông Bush. Bà là bạn thân của tổng thống, người đã cố vấn cho ông khi ông vẫn là thống đốc bang Texas.

 

Nhưng cũng có một số thành viên cấp cao trong chính quyền cũ sẽ cảm thấy không mấy xáo trộn trong giai đoạn chuyển giao.

 

Carlos Gutierrez, Bộ trưởng Thương mại, từng là giám đốc điều hành của đế chế Kellogg và đến bây giờ vẫn là nhân vật được trọng dụng. Henry Paulson, Bộ trưởng Tài chính sắp mãn nhiệm, từng khốn khổ khi lĩnh vực tài chính của nước này gần như đã bước qua ranh giới cuối cùng của sự sụp đổ, sẽ trở lại trong vai trò cấp cao ở Phố Wall Street, nơi ông từng là giám đốc điều hành Goldman Sachs trước khi đầu quân theo ông Bush. Steven Hadley, cố vấn an ninh của ông Bush, dự kiến sẽ trở lại ngành luật.

 

Một quan chức cấp cao dưới thời ông Bush sẽ vẫn giữ nguyên vị trí – cho dù tổng thống tiếp theo của Mỹ là ai, đó là Robert Gates - Bộ trưởng Quốc phòng. Ông đã để lại dấu ấn với cả hai đảng và sẽ có khả năng giám sát việc tăng quân Mỹ ở Afghanistan.

 

Theo truyền thống, đội quân những nhân viên trong chính phủ sắp mãn nhiệm thường đổ về phố Wall, hoặc gia nhập các nhóm cố vấn ở Washington hay các công ty vận động hành lang. Nhưng đội quân của ông Bush có vẻ không được các nhà tuyển dụng ưa thích bằng của người tiền nhiệm Bill Clinton. Nhiều nhân viên của ông Bush thậm chí đã tự nguyện giảm mức lương để được ở lại làm việc.

 

 Nhật Mai

Theo Time