1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Bush lên truyền hình bảo vệ chính sách của mình

(Dân trí) - Cựu Tổng thống Mỹ George W Bush đã bảo vệ một số quyết định gây tranh cãi nhất của mình trong lần đầu tiên trả lời phỏng vấn trên truyền hình kể từ khi rời nhiệm sở.

Ông Bush lên truyền hình bảo vệ chính sách của mình - 1


 

Ông cho biết với đài truyền hình NBC của Mỹ rằng việc sử dụng phương pháp tra tấn “ván – nước”, phương pháp tra tấn tạo ra cảm giác chết đuối, đã ngăn chặn được các vụ tấn công khủng bố và cứu được nhiều mạng sống.

 

Ông cho biết, người cố vấn pháp luật của ông đã khẳng định rằng sử dụng phương pháp tra tấn “ván – nước” đối với nhiều tù nhân Guantanamo là hợp pháp.

 

“Ông ấy đã nói rằng nó không nằm ngoài luật chống tra tấn. Tôi không phải là một luật sư. Nhưng bạn phải tin vào sự đánh giá của những người xung quanh mình và tôi đã tin”, ông Bush nói.

 

“Tôi sẽ nói cho các bạn biết điều này: sử dụng những phương pháp đó đã cứu được nhiều mạng sống. Công việc của tôi là bảo về nước Mỹ. Tôi đã làm vậy”.

 

Cựu Tổng thống đang quảng bá cho cuốn hồi ký Decision Points cũng cho biết cuộc chiến Iraq năm 2003 không có gì là sai trái cả.

 

Và khi được hỏi về cảm giác “day dứt” được mô tả trong cuốn hồi ký Decision Points mỗi lần ông nghĩ đến thất bại không tìm thấy vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Iraq sau cuộc chiến lật đổ Saddam Hussein, ông Bush trả lời: “Tôi không tin đó là một quyết định sai lầm. Ý tôi là xin lỗi chỉ xảy ra khi quyết định đó là quyết định sai lầm”.

 

Ông cũng tự tin cho rằng lịch sử sẽ đánh giá ông là người thành công nhưng đến lúc đó, có lẽ ông đã không còn trên trái đất này nữa. “Tôi khi vọng tôi được đánh giá là người thành công. Nhưng có lẽ tôi đã chết khi cuối cùng họ tìm ra điều đó”, ông nói.

 

“Tôi chỉ không muốn ra ngoài kia nữa mà thôi”, ông trả lời người phỏng vấn về sự “im hơi lặng tiếng” của mình kể từ khi rời Nhà Trắng vào tháng 1/2009. “Tôi không muốn trở lại cái mà tôi gọi là “vũng lầy” nữa”, ông nói.

 

Rắc rối kinh tế phá hủy nhiệm kỳ của Bush

 

Trong cuốn hồi ký của mình, cựu Tổng thống Bush thừa nhận những rắc rối kinh tế ông để lại cho người kế nhiệm Obama, là “điều làm cho nhiệm kỳ tổng thống của ông kết thúc không đẹp”.

 

Nhưng trong những tháng cuối làm tổng thống, ông vẫn hi vọng nước Mỹ có thể tránh được một cuộc suy thoái. Và ông vẫn bảo vệ các chính sách kinh tế của mình, trước những cáo buộc cho rằng ông lãng phí sự thặng dư mà chính quyền của ông Clinton để lại vào năm 2001. “Một khi suy thoái và vụ 11/9 xảy ra, sẽ còn rất ít sự thặng dư”, ông Bush viết trong cuốn hồi ký.

 

Cũng trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình, ông Bush tiết lộ ông đã tranh cãi gay gắt với người phó của mình, Dick Cheney về việc có tha cho phụ tá cấp cao của ông Cheney hay không. Ông Bush đã từ chối tha thứ cho Lewis "Scooter" Libby, người bị buộc tội khai man trước tòa và gây cản trở trong vụ rò rỉ danh tính của một điệp viên CIA. Nhưng sau đó, ông Bush cho biết tình bạn của ông với Cheney đã được nối lại.

 

Phan Anh
Theo BBC