1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Những người Mỹ “phát cuồng” vì Tổng thống Trump

Đức Hoàng

(Dân trí) - Khi nghe tin Tổng thống Donald Trump nhập viện điều trị Covid-19, nhiều người Mỹ đã tập trung trước viện Walter Reed thể hiện sự hâm mộ cuồng nhiệt cũng như cầu nguyện cho ông nhanh khỏi bệnh.

Ông Trump bất ngờ xuất hiện bên ngoài bệnh viện điều trị Covid-19
Những người Mỹ “phát cuồng” vì Tổng thống Trump - 1

Người ủng hộ ông Trump lái xe băng qua bệnh viện Walter Reed (Ảnh: Washington Post)

Ngày 4/10, khi cuộc bầu cử tổng thống chỉ còn gần 30 ngày nữa là diễn ra, những người ủng hộ ông Trump đã tổ chức một buổi lễ cầu nguyện “sôi động nhất trong lịch sử” trước bệnh viện Walter Reed ở Bethesda, Maryland, theo mô tả của Washington Post. Bên trong viện, các bác sĩ đang theo dõi sức khỏe của “ông chủ” Nhà Trắng, 2 ngày sau khi ông nhập viện vì mắc Covid-19.

Những người hâm mộ ông Trump đã tạo nên bầu không khí náo nhiệt bên ngoài bệnh viện. Họ nhảy múa bên ven đường, cầm loa phóng thanh hô vang “8 năm nữa”. Họ cùng cầu nguyện.

Một phụ nữ lớn tuổi di chuyển qua lại trên dải phân cách trên nền nhạc bài “Eye of the Tiger” phát qua một chiếc loa di động. Bà buộc những lá cờ thể hiện sự ủng hộ ông Trump trên người. Người phụ nữ hô lớn: “Trump muôn năm. Trump muôn năm”.

Theo Washington Post, đám đông dường như “phát cuồng” vì sự hâm mộ với ông Trump. Họ đến tụ tập để thể hiện sự ủng hộ nhiệt thành tới ông Trump. Họ nói rằng vì ông Trump luôn vì người dân, nên họ ở đây vì ông. Tuy nhiên, rất ít người mang theo khẩu trang dù Covid-19 đang hoành hành và đây chính là mầm bệnh đã khiến ông Trump phải nhập viện.

Những người Mỹ “phát cuồng” vì Tổng thống Trump - 2

Nhiều người ủng hộ không đeo khẩu trang (Ảnh: Reuters)

John và Carri đến từ 2 hướng khác nhau ở Pennsylvania. John xuất phát từ Scranton vào 22h30 ngày 3/10 và ngủ trong xe để chờ tham gia cuộc tuần hành ủng hộ ông Trump. Trong khi đó, Carri đi từ 3h30 sáng ngày 4/10. Carri nói rằng “trái tim tôi đã thôi thúc tôi tới đây”, trong khi John nói ông muốn được "chứng kiến những xúc cảm này".

John tỏ vẻ thắc mắc về lý do ông Trump và nhiều nhân vật thân cận đột ngột nhiễm vi rút, cho rằng điều này giống như “một âm mưu”.

Trong khi đó, Carri nói rằng bà không nghi ngờ giống John nhưng phỏng đoán rằng “chúng tôi có thể đang lây lan mầm bệnh cho nhau lúc này”.

Buổi lễ cầu nguyện trước bệnh viện Walter Reed bắt đầu vào tối ngày 3/10, thu hút sự tham gia của nhiều người. Trên mạng Internet, đồng tiền kỷ niệm có in thông điệp “Donald J. Trump đánh bại Covid-19” được mở đặt hàng với giá 100 USD.

Những người Mỹ “phát cuồng” vì Tổng thống Trump - 3

Bầu không khí được miêu tả là rất cuồng nhiệt trước bệnh viện Walter Reed (Ảnh: Reuters)

Phía bên kia đường, chỉ có những phóng viên tác nghiệp và một số ít người biểu tình phản đối ông Trump. Nhiều người thừa nhận họ cảm thấy khung cảnh khá “đáng sợ” vì những người ủng hộ ông Trump phần lớn không mang khẩu trang, đồng nghĩa với nguy cơ lây nhiễm rất cao.

Đám đông tiếp tục hồi hộp chờ đợi khi đội ngũ bác sĩ của ông Trump bước ra và công bố thông tin về tình trạng sức khỏe tổng thống.

Khi nghe những thông tin lạc quan về ông Trump, người ủng hộ ông Trump, Shane Brown, cầm loa phóng thanh và thông báo rằng lời cầu nguyện của họ đã có tác dụng.

“Tổng thống có thể sẽ trở lại Nhà Trắng vào ngày mai”, Brown hô lớn. Đám đông trở nên cuồng nhiệt: “Cảm ơn Chúa, vì đã giúp chữa lành cho Tổng thống”.

Họ bắt đầu hô vang tên ông Trump nhiều lần liên tiếp. Ông Trump đã nghe thấy thông điệp từ họ. Ông sau đó đã ngồi trong ô tô, ra trước cổng Walter Reed, vẫy tay qua cửa kính chào đám đông người ủng hộ. Sự xuất hiện bất ngờ của ông khiến đám đông la hét và cuồng nhiệt hơn bao giờ hết.

Những người Mỹ “phát cuồng” vì Tổng thống Trump - 4

(Ảnh: Reuters)