1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Những hình ảnh hiếm hoi bên trong dinh thự riêng của ông Kim Jong-un

(Dân trí) - Rất ít phóng viên nước ngoài có cơ hội được trực tiếp mắt thấy, tai nghe về cuộc sống của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Mới đây phóng viên Ilya Petrenko của hãng tin RT đã trở thành một trong những người may mắn có cơ hội này khi tháp tùng Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thăm dinh thự riêng của nhà lãnh đạo Triều Tiên.


Biệt thự được cho là dinh thự riêng của ông Kim Jong-un ở Bình Nhưỡng. (Ảnh: RT)

Biệt thự được cho là dinh thự riêng của ông Kim Jong-un ở Bình Nhưỡng. (Ảnh: RT)

Vài giờ trước khi Ngoại trưởng Nga Lavrov có cuộc hội đàm với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào ngày 31/5, các phóng viên tháp tùng được tập hợp tại một căn phòng trong khách sạn hạng sang của Triều Tiên ở Bình Nhưỡng. Tại đây, các nhân viên an ninh tịch thu toàn bộ thiết bị liên lạc của họ.

Tiếp đến, các phóng viên được hướng dẫn di chuyển lên một chiếc xe khách cỡ nhỏ chạy qua các con đường ở thủ đô Bình Nhưỡng.

"Chúng tôi không biết mình đang đi đâu, lái xe không nói tiếng Anh cũng không nói tiếng Nga. Đi càng xa, chúng tôi thấy người trên đường càng thưa thớt dần cho tới khi vắng hẳn", Petrenko cho biết.

Cuối cùng, trước mặt các phóng viên là một tòa nhà có áp phích lớn in hình của hai cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Il-sung và Kim Jong-il. Tiếp đến là một biệt thự nhỏ nhưng khá sang trọng mà sau đó các phóng viên nhận ra đây là nhà khách riêng của ông Kim Jong-un.

Cánh cổng mở ra và một người phụ nữ xuất hiện. Trong chốc lát, Petrenko nhận ra người trước mặt mình là cô Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. "Cô ấy mặc một chiếc váy xám... Tôi chào cô ấy bằng tiếng Anh, và cô ấy cũng mỉm cười đáp lại “Xin chào", phóng viên của hãng tin RT kể lại. Lúc này, ông Kim Jong-un bước ra với vẻ khá điềm tĩnh, đĩnh đạc.

Cả buổi chiều đó, cô Kim Yo-jong đóng vai trò là trợ lý riêng cho anh trai Kim Jong-un. Tuy nhiên, khi cuộc hội đàm bắt đầu, phía Ngoại trưởng Lavrov có 7 nhà đàm phán và phiên dịch, còn phía bên kia bàn họp chỉ có ông Kim Jong-un và một người phiên dịch.


Phóng viên Ilya Petrenko của hãng tin RT tác nghiệp bên trong dinh thự. (Ảnh: RT)

Phóng viên Ilya Petrenko của hãng tin RT tác nghiệp bên trong dinh thự. (Ảnh: RT)

Ngay sau khi chương trình chụp ảnh của báo chí kết thúc, các phóng viên được yêu cầu lui ra ngoài để ông Kim Jong-un và ông Lavrov bắt đầu hội đàm kín. Sau khoảng 1 giờ đồng hồ, hai người bước ra ngoài với vẻ mặt tươi tắn và khá hài lòng. Lúc này, Ngoại trưởng Lavrov đã tặng ông Kim Jong-un một chiếc hộp kỹ nghệ truyền thống của Nga cùng với một chiếc chìa khóa và hài hước nói rằng: "Ngài có thể cất giữ những thứ bí mật vào đây".

Rất nhanh chóng sau đó, các phóng viên lại được hướng dẫn lên xe để ra sân bay và trở về.

Ngoại trưởng Nga tặng ông Kim Jong-un chiếc hộp đựng bí mật

Minh Phương

Theo RT