1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhà tù ở Hà Lan mở cửa đón người tị nạn

(Dân trí) - Trong bối cảnh dòng người tị nạn tràn vào châu Âu ngày một đông, một số nhà tù bỏ không tại Hà Lan tạm thời được chính phủ chuyển đổi mục đích sử dụng làm nơi ở cho người tị nạn.

Hà Lan biến một số nhà tù thành nơi ở cho người tị nạn (Ảnh: AP)
Hà Lan biến một số nhà tù thành nơi ở cho người tị nạn (Ảnh: AP)

Trong bối cảnh số lượng người phạm tội suy giảm, chính phủ Hà Lan đã tìm cách để chuyển đổi mục đích sử dụng của các nhà tù. Trước đây, Hà Lan từng cho phép Bỉ và Na Uy gửi tù nhân ở các buồng giam trống, còn hiện tại, quốc gia này đã biến một số nhà tù thành nơi ở của người tị nạn.

Siratullah Hayatullah, người tị nạn Afghanistan, uống trà trước cửa phòng tại nơi trước đây là nhà tù De Koepel ở Haarlem, Hà Lan (Ảnh: AP)
Siratullah Hayatullah, người tị nạn Afghanistan, uống trà trước cửa phòng tại nơi trước đây là nhà tù De Koepel ở Haarlem, Hà Lan (Ảnh: AP)
Một người tị nạn Iraq đang cầu nguyện trong căn phòng từng là buồng giam tù nhân trước đây (Ảnh: AP)
Một người tị nạn Iraq đang cầu nguyện trong căn phòng từng là buồng giam tù nhân trước đây (Ảnh: AP)

Mặc dù đã được thay đổi để chuyển thành nơi ở cho người tị nạn nhưng một số nét đặc trưng của nhà tù trước đây vẫn còn có thể thấy rõ như những cánh cửa buồng giam rất dày hay các thanh song chắn trên cửa sổ.

Những người tị nạn chơi bóng đá trên sân của nhà tù De Koepel trước đây (Ảnh: AP)
Những người tị nạn chơi bóng đá trên sân của nhà tù De Koepel trước đây (Ảnh: AP)

Các nhà tù ở thành phố Haarlem và Arnhem đặc trưng với thiết kế mái vòm, ở giữa là sân và bao quanh là các buồng giam.


Cô gái người Afghanistan, Shazia Lutfi, nhìn qua cánh cửa (Ảnh: AP)

Cô gái người Afghanistan, Shazia Lutfi, nhìn qua cánh cửa (Ảnh: AP)

Janet Helder, một thành viên của cơ quan chịu trách nhiệm về nơi ở cho người tị nạn ở Hà Lan, cho biết: “Chúng tôi đã nghĩ đi nghĩ lại về việc sử dụng những nhà tù với cánh cửa buồng giam như thế này. Một số người sống gần đây hỏi chúng tôi rằng, "làm thế nào các ông có thể đưa những người có thể đã từng bị giam giữ trong tù ở Syria tới ở trong một buồng giam như thế". Vì vậy chúng tôi quyết định là nếu những người tị nạn cảm thấy có vấn đề với nơi ở như thế này, chúng tôi sẽ tìm nơi khác cho họ”.

Anh Yassir Hajji đến từ Iraq từng là thợ cắt tóc trước đây. Anh muốn học tiếng Hà Lan để có thể tiếp tục làm nghề. Trong ảnh anh Yassir đang tỉa lông mày cho vợ trong căn phòng ở tầng ba nhà tù Haarlem (Ảnh: AP)
Anh Yassir Hajji đến từ Iraq từng là thợ cắt tóc trước đây. Anh muốn học tiếng Hà Lan để có thể tiếp tục làm nghề. Trong ảnh anh Yassir đang tỉa lông mày cho vợ trong căn phòng ở tầng ba nhà tù Haarlem (Ảnh: AP)

Janet Helder nói các nhà tù dường như cũng phù hợp với mục đích sử dụng mới. Tổ chức của Janet hiện đang cung cấp nơi ở cho khoảng 41.000 người ở 120 nơi trên khắp Hà Lan.


Hamed Karmi chơi đàn trong khi vợ anh, Farishta Morahami, ngồi trên giường nghe nhạc. Cặp vợ chồng trẻ này đã phải chạy khỏi ngôi làng gần thủ đô Kabul của Afghanistan khi các cuộc tấn công của phiến quân Taliban xảy ra ngày càng nhiều. Họ đã phải trả 8.000 USD cho những tay buôn người để đến được châu Âu (Ảnh: AP)

Hamed Karmi chơi đàn trong khi vợ anh, Farishta Morahami, ngồi trên giường nghe nhạc. Cặp vợ chồng trẻ này đã phải chạy khỏi ngôi làng gần thủ đô Kabul của Afghanistan khi các cuộc tấn công của phiến quân Taliban xảy ra ngày càng nhiều. Họ đã phải trả 8.000 USD cho những tay buôn người để đến được châu Âu (Ảnh: AP)

Một người tị nạn Afghanistan đang sử dụng máy giặt bên trong nhà tù (Ảnh: AP)
Một người tị nạn Afghanistan đang sử dụng máy giặt bên trong nhà tù (Ảnh: AP)
Naaran Baatar đến từ Mông Cổ, chơi bóng rổ trên sân thể thao của nhà tù (Ảnh: AP)
Naaran Baatar đến từ Mông Cổ, chơi bóng rổ trên sân thể thao của nhà tù (Ảnh: AP)

Cậu bé Abdul Moeen Alhaji 16 tuổi đến từ Syria cảm thấy vui vẻ khi gọi nhà tù là nhà ở của mình. “Tôi không cảm thấy đây là nhà tù. Dù có chuyện gì xảy ra, chúng tôi vẫn thấy an toàn khi ở đây”, Abdul chia sẻ.

Một người tị nạn đang chơi đùa với một bé gái bên ngoài nhà tù Westlingen (Ảnh: AP)
Một người tị nạn đang chơi đùa với một bé gái bên ngoài nhà tù Westlingen (Ảnh: AP)
Một tình nguyện viên người Hà Lan dạy một phụ nữ tị nạn người Afghanistan đi xe đạp tại sân nhà tù (Ảnh: AP)
Một tình nguyện viên người Hà Lan dạy một phụ nữ tị nạn người Afghanistan đi xe đạp tại sân nhà tù (Ảnh: AP)
Fadi Tahhan, người tị nạn Syria, đang ngồi chơi đàn tại nhà tù De Koepel (Ảnh: AP)
Fadi Tahhan, người tị nạn Syria, đang ngồi chơi đàn tại nhà tù De Koepel (Ảnh: AP)

Thành Đạt

Tổng hợp