1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhà Trắng “quên” thiệp Giáng sinh của Tổng thống bị ám sát Kenedy

(Dân trí) - Một trong những điểm dừng chân thu hút sự chú ý của công chúng khi tới thăm quan cách trang trí Noel tại Nhà Trắng năm nay là bộ sưu tập những tấm thiệp Giáng sinh từ các cựu tổng thống và đệ nhất phu nhân. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là trong số này thiếu vắng tấm thiệp năm 1963 của Tổng thống bị ám sát John Kennedy.

Tấm thiệp Giáng sinh năm đó được cho là một trong những tấm thiệp tổng thống hiếm có bởi nó không được gửi sau khi Tổng thống Kenedy bị ám sát tại Dallas vào ngày 22/11.

 

Nhà Trắng đã trưng bày bộ sưu tập các tấm thiệp Giáng sinh từ thời cựu Tổng thống Dwight Eisenhower cho tới đương kim Tổng thống Mỹ Bush. Nhưng một số khách tham quan đã nhận ra việc thiếu vắng tấm thiệp của Kenedy.

 

Nhà Trắng có bản sao của nó nhưng văn phòng đệ nhất phu nhân Laura Bush cho biết tấm thiệp năm 1963 không có trong bộ sưu tập vì nó chưa bao giờ được gửi.

 

Trước khi vụ ám sát xảy ra, những chiếc hộp đựng thiệp năm 1963, trong đó có in ảnh trang trí Giáng sinh tại Phòng phía Đông của Nhà Trắng, đã được chuyển cho tổng thống Kennedy và đệ nhất phu nhân Jacqueline để ghi lời chúc.

 

Khi đó, Nhà Trắng đã đặt hàng 750 tấm thiệp từ hãng thiệp danh tiếng Hallmark, trong đó 500 được in với dòng chữ “Với những lời chúc tốt đẹp cho Giáng sinh an lành và năm mới”. 150 chiếc có ghi dòng chữ “Những lời chúc tốt đẹp nhất cho năm mới”.

 

Tuy nhiên, trong số này chỉ có khoảng dưới 30 chiếc được đích thân ông Kennedy ký trước khi họ tới Dallas.

 

1.500 tấp thiệp Giáng sinh khác giống hệt nhau có chữ ký điện tử của ông Kennedy cũng được đặt hàng.

 

Cho tới nay, khoảng dưới 20 tấm thiếp mà vợ chồng ông Kennedy từng ký năm 1963 được cho là vẫn tồn tại. Năm ngoái, một chiếc đã được đem bán đấu giá và thu về 45.000 USD. Tấm thiệp đó có xuất xứ từ căn nhà của thư ký riêng Tổng thống Kennedy, Evelyn Lincoln, người được cho là huỷ toàn bộ số thiệp còn lại.

 

Lyndon Johnson, người trở thành tổng thống sau cái chết của ông Kennedy, đã không có kế hoạch gửi thiệp Giáng sinh vào năm đó nhưng quan chức lễ tân của Bộ ngoại giao Mỹ đã khuyên ông Johnson nên làm theo truyền thống được khởi xướng từ thời Tổng thống Calvin Coolidge năm 1927.

 

Một tấm thiệp trắng đơn giản với con dấu tổng thống đã được in gấp cho chính quyền của Tổng thống mới Johnson. Những tấm thiệp này sau đó đã được gửi cho các bộ trưởng ngoại giao, người đứng đầu các chính phủ và các quan chức cấp cao tham gia lễ tang của ông Kennedy.

 

Nhà Trắng cho biết họ không có bản sao tấm thiệp năm 1963 của ông Johnson. Hãng chuyên in thiệp Hallmark đã tặng bộ sưu tập đầy đủ những tấm thiệp Giáng sinh từ thời Tổng thống Dwight Eisenhower cho tới Ronald Reagan, trong đó có tấm thiệp của Kennedy và Johnson năm 1963, cho bảo tàng lịch sử Mỹ Smithsonian.

 

VTH

Theo Reuters