1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhà ngoại giao Anh bị tố đòi hỏi sex ngay trên bàn làm việc

(Dân trí) - Một nhà ngoại giao Anh đã quấy rối nữ nhân viên cấp dưới khi nói với cô rằng ông muốn quan hệ tình dục ngay trên bàn làm việc.

 
Nhà ngoại giao Anh bị tố đòi hỏi sex ngay trên bàn làm việc - 1

Cô Turley đã tố cáo sếp cũ, ông Chuma Igbokwe.
 
Ông Chuma Igbokwe, 45 tuổi, cũng bị buộc tội khoe thân với cô Vanessa Turley, 40 tuổi, trong văn phòng của ông tại một bệnh viện tư nhân.

Cô Turkey, người đã kết hôn, cho biết cô hoàn toàn bị sốc với hành động của ông Igbokwe, người từng là tổng lãnh sự Anh tại Cộng hoà Niger ở Tây Phi.

Ông Igbokwe, người đã từ chức khỏi chức vụ ngoại giao, hiện là giám đốc một nhóm bệnh viện tư. Vụ quấy rối diễn ra tại một trong số các bệnh viện tư, St Luke’s ở Ebbw Vale, phía nam xứ Wales, nơi cô Turkey là nhân viên hành chính.

Cô Turley, bà mẹ 3 con, khẳng định ông Igbokwe đã tiếp cận cô, cởi đồ và yêu cầu cô thực hiện hành vi tình dục. Cô này sau đó đã tự nghỉ việc tại bệnh viện và kiện ông chủ ra toà.

Turley khai với phiên toà lao động tại Cardiff: “Ông ta gọi tôi vào văn phòng của ông ấy ở ngay cạnh văn phòng của tôi và yêu cầu tôi đóng cửa. Rồi ông ấy nói: “Tôi muốn cô… ngay trên bàn”.

“Tôi hoàn toàn bị sốc và nói với ông ta rằng ông không nên nói những điều tồi tệ… Mỗi lần đến bệnh viện, ông ấy đều thô lỗ với tôi”, Turley nói.

Sau khi nghỉ việc hồi tháng 6 năm ngoái, cô Turley đã tới cảnh sát trình báo vụ việc. Một cuộc điều tra đã được tiến hành nhưng không cáo buộc nào được đưa ra với ông Igbokwe.

Cô nói với phiên toà: “Cuộc sống của tôi đã bị ảnh hưởng và cuộc hôn nhân cũng tôi cũng tan vỡ vì chuyện này”.

Turley cho biết chồng của cô đã nhận được vài email nặc danh nói xấu vợ mình là “gái điếm và có quan hệ với các nam giới tại nơi làm việc”.

Ông Igbokwe đã bác bỏ tất cả các cáo buộc trên. Phiên toà về vụ việc vẫn đang tiếp tục.

An Bình
Theo Dailymail