1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người phụ nữ “mềm mại hóa” Thủ tướng Anh tương lai

(Dân trí) - Sarah Brown là một người kín đáo, hậu phương vững chắc của Thủ tướng Anh tương lai. Bà có tính cách trái ngược hoàn toàn với tính cách “nổi trội” của phu nhân Cherie Blair. Chính vì vậy mà bà Sarah được đánh giá có thể làm mềm mại hình ảnh cứng rắn của đức lang quân.

Bà Cherie không bao giờ thấy “ngại” khi mặc áo mang dòng chữ “Tôi yêu TB (Tony Blair)” ở ngay trong một cuộc họp của Công đảng, sẵn sàng thổ lộ tình cảm (bằng một nụ hôn) với ông Blair trước báo giới, và dường như cũng công khai phản đối một số chính sách của chồng.

 

Ngược lại, bà Sarah, được biết có mối quan hệ không mấy êm ấm với bà Cherie Blair, thích lặng lẽ ở bên cạnh chồng, và để Gordon Brown lên tiếng.

 

Năm nay 43 tuổi, Sarah dường như quyết giữ mãi hình ảnh “đúng mực” mà bà và chồng muốn tạo dựng trước công chúng Anh, cẩn thậm chăm sóc từng chi tiết nhỏ cho cuộc sống riêng của bà. Lý do bà cựu giám đốc quan hệ công chúng muốn tránh xa “ánh hào quang” là vì muốn đức lang quân của mình được trở thành tâm điểm chú ý.

 

Sinh năm 1963 ở Buckinghamshire, miền nam nước Anh, Sarah sống hầu hết quãng đời tuổi thơ của mình ở Tanzania, do bố mẹ bà làm việc ở đó. Năm bà lên bảy họ trở về Anh và sống ly thân. Sau đó bà sống với mẹ và hai anh em trai khác ở bắc London. Sau này khi tái hợp, gia đình bà vẫn gặp rất nhiều khó khăn.

 

Chính vì vậy mà bà rất thích làm việc cho các tổ chức từ thiện, giúp đỡ những người mẹ nuôi con một mình, và thích chia sẻ cùng với tác giả của Harry Potter JK Rowling, một người bạn của bà.

 

Là người học rất giỏi, bà đã có bằng tâm lý ở Đại học Bristol. Sau đó bà làm việc về lĩnh vực quan hệ công chúng. Năm 30 tuổi bà là đồng sáng lập ra hãng  Hobsbawm Macaulay. Macaulay là tên thời con gái của bà.

  

Người phụ nữ “mềm mại hóa” Thủ tướng Anh tương lai - 1
 

Cách ăn mặc của Sarah cũng thể hiện tính cách trầm của bà.

Bà Sarah gặp chồng tương lai qua công việc, nhưng phải đến mùa xuân năm 1994 họ mới thực sự biết nhau, khi hai người cùng đi trên chuyến bay từ London đến Scotland.

 

Đối với ông Brown, một chính trị gia đầy tham vọng và chỉ biết đến công việc, mối quan hệ là một “bước lùi” trong vài năm, khi ông và Blair làm việc cùng nhau để xây dựng một Công đảng mới.

 

Nhưng sau đó, người phát ngôn của ông, Charlie Whelan, đã hối thúc Brown công khai mối quan hệ, để làm mềm mại hình ảnh một chính trị gia độc thân, khô cứng. Năm 1997, bức ảnh về cặp đôi trong một nhà hàng Italia đã xuất hiện trên mặt báo.

 

Phóng viên ảnh của tờ News of the World, người được mời chụp ảnh, đã phải chụp đi chụp lại nhiều lần do ông Brown trông không được tự nhiên.

 

Năm 2000, ông bà kết hôn trong một lễ cưới khá giản dị. Một năm sau, bà mang thai đứa con đầu tiên. Bà đã từ bỏ cả sự nghiệp để cống hiến cho gia đình và công việc từ thiện. Tuy nhiên bé gái Jennifer Jane đã qua đời chỉ 10 ngày sau khi sinh, do bị xuất huyết não.

 

Năm 2003, bà hạ sinh cậu con trai John, và sau đó là Fraser vào năm 2006. Hai vợ chồng nhà Brown lại gặp chuyện buồn khi Fraser bị chuẩn đoán mắc chứng u xơ, một bệnh do gen di truyền, gây tàn tật và chết yểu.

 

Những người thân quen của cặp vợ chồng Brown cho biết, bà Sarah đã “khai hóa” cho ông Brown và làm ông vững vàng hơn. Có lần bà đã mua cho ông một chiếc máy nghe ngạc iPod nhân dịp giáng sinh, để ông có thể hiểu hơn về văn hóa quần chúng. Ngoài ra, bà còn giúp ông quan tâm đến bạn bè và tổ chức các bữa tiệc.

 

Là vợ của Brown nên bà luôn quan tâm đến đầu tóc, ăn mặc. Song những chiếc váy lịch sự của bà luôn có gu trầm. “Khi bà Blair nói lời tạm biệt, người phụ nữ trầm lặng này biết ngày của bà đã đến”, tờ Mail bình luận trong một bài báo ngày hôm qua.

 

 

Trang Thu

Theo AFP